1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yêu bây giờ có đến tự nhiên không ???

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Duke_of_Shadows, 28/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Haha, chị rose mâu thuẫn rồi nhé! Chính chị hôm nọ nói là cần lắm 1 người để yêu, 1người có thể chung vai cùng mình gánh cả thế giới trên vai.... chị quên rồi hở?
    To live is to learn, to play, to interest and to love!
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    già rồi mau lú lẫn . Htung thông cảm nhá ....
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng HTùng này , chị bảo cần lắm một người để yêu , một người chung vai gánh thế giới bao giờ, chị chỉ nói là tại sao người ta phải yêu mà thôi , vì khi yêu nhau thì người ta sẽ ...vv.và ...vv ..đại lọai là thế , đọc lại đi nhé em trai .
    Còn ở đây chị đâu có ngăn cản , tại chị tiếc cho một tiền đồ sáng láng rạng rỡ thế kia mà đâm đầu theo ông Socrate làm đệ tử của ổng thì uổng biết bao nhiêu .
    Nhưng (lại có một chữ nhưng ) , con người mà , sướng không ưng mà khổ lại cứ muốn vơ vào thì sao?Him thích khổ thì đành chịu vậy , có ai bảo yêu là không khổ đau bao giờ
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hic... cứ tưởng vào đây là được thỉnh giáo các Gà về chuyện tình yêu nó đến tự nhiên thế nào để khỏi phải lo chuyện ế. Ai vè đâu toàn là chuyện gì đâu. Than thở thế thì lập ra cái topic mới chi cho mệt dzị?
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ

Chia sẻ trang này