1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu bây giờ sự chung thuỷ nằm ở đâu hả bạn??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bây giờ sự chung thuỷ nằm ở đâu hả bạn??

    XIn chào mọi người. Lại một tuần làm việc và học tập trôi qua, đang ở giữa SG mà vẫn thấy buồn quá. Lâu lâu có tâm trạng mới ghé qua box này, hôm nay mạo muội kể cho mọi người câu chuyện tình yêu của bọn mình.
    Đầu tiên xin nói trước mình là dân kỹ thuật nên viết không hay đâu nhé. Mình không phải sinh ra ở HN, cũng chỉ là dân tỉnh lẻ thôi, bọn mình quen và yêu nhau từ năm thứ 2 đại học. Hai đứa cùng tuổi nên cũng nhiều lúc cãi nhau, nhưng có lẽ vì thế mà chúng mình hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn.
    Nàng là một cô gái có cá tính rất thú vị và cũng rất ngây thơ trong chuyện tình cảm, một phần cũng vì gia đình nàng là gia đình gia giáo, bố nàng là giáo sư giảng dậy trong trường mình ( yêu nhau 4 năm rồi mà mình vẫn còn khiếp mỗi lần nhìn thấy ông ) Còn mình thì cũng đã trải qua vài mối tình( mình không phải là người chung thuỷ lắm trong tình cảm). Ngay khi gặp nàng mình đã bị hấp dẫn bởi cách nói chuyện và sự ngây thơ. Rồi mình biết nàng mới có bạn trai ( một thằng cha hơn mình 2 tuổi, con một ông COP bên ngành XD, học trung cấp mới ra trường). Lúc đó, lòng tự ái của thằng con trai chưa chấp nhận thất bại bao giờ ( Kiêu tí ) nổi lên, thế là mình tìm mọi cách tiếp cận nàng và thành công vì lý do rất cổ điển: "chúng mình là bạn thân nhé"...
    Tí nữa viết tiếp, tắm đã....rất mong có ý kiến của các bạn để xem có nên viết tiếp không
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    oài tình yêu thời sinh viên mấy khi bền chặt được. Có câu nói này: nếu muốn đẹp mãi trong nhau thì phải xa nhau vời vợi.
    hichic yêu là một chuyện, yêu rất đẹp, rất lạng mạn. Cuộc sống gia đình lại là chuyện khác. nặng nề lắm
  3. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó bọn mình phải thực tập môn học, suốt ngày ở ngoài đường, đứa nào cũng đen đúa bẩn thỉu khổ thân mấy bạn gái, chẳng hiểu sao chúng nó lại học cái ngành này. Nàng với mình vẫn chưa có gì tiến triển cả. Vì thực tập cả ngày nên mình ko về nhà ăn trưa mà đi ăn cơm bụi. Hôm đó trời nắng chang chang, vừa mệt vừa đói thì gặp nàng đang lang thang dưới sân ký túc, thế là tèn tén ten mời đi ăn trưa cùng cho vui (chắc đang đợi thằng cha kia đến đón) chẳng hiểu sao nàng lại đồng ý ngay, trưa hôm đó thật vui, hai đứa nói với nhau rất nhiều về học tập, bạn bè và các sở thích chung , nàng thích màu xanh nước biển, thích nhạc quốc tế (nàng có thể vừa nghe vừa chep lời bài mới của BSB mà chẳng sai một lỗi...choáng...) nàng thích ăn quà vặt, (sở thích này của nàng làm tớ mất kha khá xiền sau này)....
    Sau bữa trưa đó thì thành thói quen, trưa nào hai đứa cũng đi ăn với nhau rồi ngồi nói chuyện đến giờ học buổi chiều luôn. Tình cảm của hai đứa tiến triển nhanh đến bất ngờ. Rồi đến một buổi trưa vừa đi thực tập về thì thằng cha người yêu nàng đến đón. Lúc đó tớ thấy mình kém cỏi quá, nhìn nàng lên ngồi đằng sau thằng kia mà tức ói máu...

Chia sẻ trang này