1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu bây giờ!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi jimmi_tu, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    tình yêu bây giờ!!!!!!!!!!!!!!!

    các you biết không ? con trai bay giờ chỉ cần 3 tiêu chuẩn :
    1. nhà giàu
    2.xe đẹp
    3.sành điệu
    tự khắc sẽ có vô khối các con thiêu thân lao vào . con gái bây giờ . chán!


    tôi không tin đời tôi
    có em rồi phải xa em suốt đời
    tôi không tin tình em
    dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi
  2. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    chú này chắc bị thất tình à? nhưng kể ra cũng đúng đấy
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    cái đấy cũng chỉ đúng một phần đâu . Em sẽ lao vào một thằng bình thuờng , chỉ cần nó có nhà , có tiền và có xe còn chẳng quan trọng nhà đẹp hay ko? Tiền nhiều hay ko ? và Xe đẹp hay ko đâu! Tình yêu là cảm giác mà , làm sao thay bằng vật chất cả , nhưng công nhận là cũng đúng thế thật . Nếu chưa có ngừoi mình yêu thật thì tội gì ko lao vào những thằng nhà giàu chứ nhỉ?he he he
    mèo con nghịch ngợm
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    cả 3 thứ chú mày nói anh đều không có... chán thế đấy!! nhưng mà chả có gì phải phẫn... chỉ cần một thứ anh đang có là anh tự hào hơn cái thằng có cả 3 thứ kia rồi...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chịu , bây giờ yêu thì chẳng toan tính nhưng đến cái tuổi cần lấy chồng thì phải yêu ngưòi nào đảm bảo đc cuộc sống cho mình , chẳng cần ngừoi ta giầu lắm !
    mèo con nghịch ngợm
  6. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    mời em lên chùa lấy sư nhé ! chứ bây giờ ở đây hiếm lắm !

    tôi không tin đời tôi
    có em rồi phải xa em suốt đời
    tôi không tin tình em
    dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi
  7. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Màu tím hoa sim
    Nàng có ba người anh đi bộ đội
    Những em nàng
    Có em chưa biết nói
    Khi tóc nàng đang xanh
    Tôi người vệ quốc quân
    xa gia đình
    Yêu nàng như tình yêu em gái
    Ngày hợp hôn
    nàng không đòi may áo mới
    Tôi mặc đồ quân nhân
    đôi giày đinh
    bết bùn đất hành quân
    Nàng cười xinh xinh
    bên anh chồng độc đáo
    Tôi ở đơn vị về
    Cưới nhau xong là đi
    Từ chiến khu xa
    Nhớ về ái ngại
    Lấy chồng thời chiến binh
    Mấy người đi trở lại
    Lỡ khi mình không về
    thì thương
    người vợ chờ
    bé bỏng chiều quê...
    Nhưng không chết
    Người trai khói lửa
    Mà chết
    Người gái nhỏ hậu phương
    Tôi về
    không gặp nàng
    Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
    Chiếc bình hoa ngày cưới
    thành bình hương
    tàn lạnh vây quanh
    Tóc nàng xanh xanh
    ngắn chưa đầy búi
    Em ơi giây phút cuối
    không được nghe nhau nói
    không được nhìn nhau một lần
    Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
    áo nàng màu tím hoa sim
    Ngày xưa một mình
    đèn khuya
    bóng nhỏ
    Nàng vá cho chồng tấm áo
    ngày xưa...
    Một chiều rừng mưa
    Ba người anh trên chiến trường Đông Bắc
    Biết tin em gái mất
    trước tin em lấy chồng
    Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
    Đứa em nhỏ lớn lên
    ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
    Khi gió sớm thu về cỏ vàng chân mộ chí
    Chiều hành quân
    Qua những đồi sim
    những đồi sim dài trong chiều không hết
    Màu tím hoa sim
    tím chiều hoang biền biệt
    Nhìn áo rách vai
    Tôi hát
    trong màu hoa
    (áo anh sứt chỉ đường tà
    vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu...).

    LEARNING BY
    MISTAKE
    Được robot2051 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 25/02/2003
  8. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    chán bác này quá , dân " thất tình " đấy à? con gái bi giờ khác rùi đâu cần phải có những tieu chuẩn mà bác vừa nêu mới yêu chứ???????????

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    tình yêu bây giờ...nói thế nào nhỉ...tình yêu thì thời đại nào mà chẳng như nhau...chẳng wa chỉ khác mỗi wan niệm về nó mà thui...còn tiêu chuẩn thì còn tuỳ từng người chứ...sao lại áp đặt vậy nhỉ...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
  10. Boy_sweet_heart

    Boy_sweet_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì mấy cái tiêu chuẩn đó có thể xếp xó rùi.Ai biểu như thế là có thể làm các girl điêu đứng nào.Chăng thiếu nhưng nàng bảo:Em chăng biết tai sao yêu cái thằng dở hơi ấy nữa" và vân vân .....Con nhiều câu như thế lắm.Vì thế đừng vội KL bà con à

Chia sẻ trang này