1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu!!! Biết lựa chọn như thế nào? - Help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi warmheart10, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu!!! Biết lựa chọn như thế nào? - Help me

    Mình không thích yêu nhiều, chỉ mong muốn tìm một người yêu mình và chia sẻ với mình thế là đủ. Nhưng mà không biết lựa chọn như thế nào? Tâm trạng lo lắng và sợ hãi làm mình không muốn tạo cơ hội cho mình và cho người khác phái. Làm sao đây? Giúp mình với nhé![​IMG]
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên thoải mái hơn trong quan hệ bạn bè khác phái cũng như cùng fái thì mới có cơ hội chọn lựa đuợc ngừi thích hợp với mình chứ . bạn muốn tìm ngừi hợp với mình trước hết mình xin đặt câu hỏi là " bạn sẽ tìm ở đâu? " khi mà bạn cứ sợ hãi thế và kô tạo cơ hội cho mình .nên mở rộng lòng mình với mọi ngưòi rồi bạn sẽ thấy kô phải ai cũng xấu như bạn nghĩ đâu và điều cuối cùng mình muốn gởi đến bạn là :" cái gì đến nó sẽ đến, của mình thì trước sau gì cũng là của mình thôi" bạn kô cần tìm kiếm 01 cái gì cả .bạn muốn có 01 ngưòi yêu mình & chia sẻ với mình thật lòng thì bạn nên mở lòng mình với mọi ngừi để thấy rằng mình được quan tâm & ngược lại....bạn nhé...kô có gì mà bạn phải đặt mình vào trạng thái lo lắng & sợ hãi cả , còn 01 điều nữa là khi bạn gặp đưọc ngừi ấy thì tự khắc con tim bạn sẽ lên tiếng thôi , đó là điều tự nhiên , bản năng của mỗi con gnừi trogn chúng ta khi gặp tình yêu của riêng mình...Chúc bạn vui vẻ & có đưọc 01 tình yêu thực sự trong cách lựa chọn của mình..
    Được dangmaivy sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 24/11/2007
  3. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất câu này
  4. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    yêu tẹt đi...yêu thui...chứ có ai bắt yêu là cưới đâu...bỏ là mất cơ hội đấy
  5. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chính vì không thích yêu nhiều nên mình mới băn khoăn như thế. Mình sợ bị tổn thương lắm, một lần chia tay đã là đủ rồi, vì thế tớ mới phải đắn đo suy nghĩ
  6. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nha, thực lòng khi đọc xong mình thấy vui hơn rất nhiều và cảm thấy tự tin hơn, mình sẽ như vậy [​IMG]
  7. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống mở lòng với người khác, đừng nên sống khép mình quá. TÌnh iu nó lạ lắm bạn ah, tự nhiên sẽ đến thôi, ko cần phải tìm kiếm đâu.Quan trọng là biết nắm lấy cơ hội khi nó đến
    Sao lại phải sợ bị tổn thương nhỉ, toi chỉ thấy mỗi lần mình bị thất bại hay khó khăn thì mình sẽ trưởng thành lên mà thôi.Ko sao đâu bạn ah
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    cứ sợ với đắn đo
    sẽ chẳng có cái gì cả
  9. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    em giống chị lắm lắm ý,em cũng hay đắn đo,luôn sợ "yêu nhầm" sẽ bị tổn thương,vì em chứng kiến quá nhiều cảnh vật vã ..thất tình rồi
    @annie: quan điểm của em là yêu là cưới chị ạ,em xác định khi đã yêu 1 ng nào đó thì phải chọn lựa cho chính xác,yêu 1 phát là đc ngay ng là chồng mình sau này ý(cơ mà có vẻ khó)
    có lẽ vì thế mà em tự thấy mình quá khó tính với chuyện yêu đương (bảo sao giờ chưa có ai)
  10. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn bắt đầu từ tình cảm chân thành của 2 con tim đến với nhau.Nếu bạn không mở lòng mình thì bạn cũng sẽ không thể nào nhìn nhận được sự chân thành của người ta dành cho bạn.Nhưng điều quan trọng chính là bạn muốn có một tình yêu để đi đến hôn nhân vì thế nên bạn cần tìm hiểu nhiều hơn về đối tượng của mình.Khi bạn muốn tìm hiểu hơn về đối tượng của mình thì bạn cần nhiều thời gian hơn để có thể hiểu được con người đó.Vậy nên sẽ rất khó có thể bạn chỉ yêu rồi cưới luôn mặc dù cũng có khá nhiều người thành công nhưng không phải hoàn toàn được theo ý mình.

Chia sẻ trang này