1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu!!! Biết lựa chọn như thế nào? - Help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi warmheart10, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    gặp anh !
  2. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhiều người nói với mình như thế. Và cũng ko phải là mình ko hiểu điều đó. Thế nhưng mình cũng ko hiểu là mình có quá khó tính hay để cảm tính chi phối khi đánh giá con người không vì đối với mình, tiếp xúc 1 vài lần là mình đã có thể đánh giá mình có thích/ hợp với người ta ko rồi. Và sau đó thì mình chẳng bao giờ tạo thêm cơ hội cho bản thân mình và họ nữa...
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mỡ rộng lòng mình , nói thì dễ nhưng làm thì thật là khó, đã từng định mỡ rộng lòng mình với 1 người mà mình tưởng là chính nhân quân tữ nhưng rồi sau đó mới vỡ mộng phía sau bức màn the là 1 bộ mặt khác , nó khác hẵn với cái cách mà mình thấy đc gọi là sự tốt đẹp .
    Lúc này có nhiều người bước đến nhưng mình lại lùi lại ,kô phải mình kô muốn mở rộng lòng mình mà mình luôn sợ hãi,sợ bị lường gạt , sợ bị tổn thương, sợ bị đem ra làm trò hề cho người ta cười nhạo như ngày xưa. Nếu ai có chia tay cũng đừng bao giờ cười nhạo hay lấy người khác ra làm trò đùa bởi vì hành vi ấy rất là độc ác.
    Của mình thì trứơc sau gì cũng là của mình cho nên đừng bao giờ tìm kiếm tình yêu hảy để tình yêu tìm đến mình và cho dù nó kô tìm đến thì cũng chẵng sao cuộc sống vẫn cứ trôi qua và con người thì vẫn cứ tồn tại.
  4. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Uha, mình cũng nghĩ là như vậy tốt hơn, mình cũng không tìm kiếm tình yêu, mình chỉ muốn nó đến tự nhiên và xuất phát từ chính tình cảm của hai người như thế mới tồn tại lâu dài và bền vững. Không phải với ai mình cũng mở rộng lòng mình phải không bạn?
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bác giống bản đúc 2 của e wá!!!!Chỉ thik iu có lần là cưới thoai.Sợ tổn thương,sợ đau khổ,sợ bị đá thê thảm,sợ tùm lùm nên giờ vẫn phòng không.
  6. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là vậy mà
  8. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    quote-warmheart10 viết lúc 14:31 ngày 24/11/2007:
    Chính vì không thích yêu nhiều nên mình mới băn khoăn như thế. Mình sợ bị tổn thương lắm, một lần chia tay đã là đủ rồi, vì thế tớ mới phải đắn đo suy nghĩ
    [/QUOTE]
    Mình cũng có quan điểm giống bạn. Hơn nữa mình cảm thấy rằng mỗi lần chia tay như thế mình sẽ mất đi một người bạn tốt. Khi chia tay nhau mọi người có khuynh hướng tránh nhau và cả hai sẽ cùng bị tổn thương. Thà chưa nói gì với nhau, họ vẫn là một người bạn tốt của mình.
  9. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này thì thấy nôn nao quá . Cứ sợ đông sợ tây thế này thì em đến ế mất thôi . Ít nhất thì cũng cho tàu vào cảng cái nhỉ , tới khi vào bến rồi mà nó xấc láo thì em vẫn có thể vác pháo ra bắn chìm nó cơ mà .
    Chính sách của bé này có vẻ là chính sách bế quan tỏa cảng thời Nguyễn . Phòng thủ chặt quá cuối cùng lại mất nước
  10. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, và vì thế cho nên bây giờ em mới ế bác àh. Trong khi tụi bạn em hầu hết đều có gia đình hết cả rồi thì em vẫn trung thành với quan điểm của em - Hạn chế tới mức tối đa làm tổn thương cho người khác
    Chẹp, biết làm thế nào, duyên chưa tới thì có mong cũng không được.

Chia sẻ trang này