1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu!!! Biết lựa chọn như thế nào? - Help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi warmheart10, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Trăm đường tránh không khỏi số!
    MÌnh đã rất thận trọng trong việc tiếp cận với những người khác giới, đã khép lòng vậy nhưng nó mở lúc nào mình không hay, để bây giờ tớ đang khổ sở vì người ta, tự dằn vặt mình vì suy nghĩ đơn giản quá! Nghĩ ai cũng như mình nghĩ những gì họ làm và những gì họ nói luôn giống nhau! Mình tiêu cực quá không nhỉ?
  2. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chị mình cũng vậy, đã một lần thất bại sau đó mở lòng thêm một lần nữa và lần này cũng lại bị thất vọng, không biết chị ấy có còn cam đảm để yêu lại một lần nữa ko và có còn tin vào đàn ông nữa không??
  3. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thế gian có bao nhiêu người thì có từng ấy tâm hồn. Bạn lo lắng nhiều vậy làm gì trong khi bạn ko mở rộng lòng mình thì có ai để mà sợ tổn thương nữa? Thật ra cảm giác thương tổn đôi khi cần thiết, vì nó giúp người ta trưởng thành lên rất nhiều. Vấp ngã trong bất cứ chuyện gì cũng cho ta kinh nghiệm cả. Cứ mở lòng với người mà mình thích, cứ để tình cảm tự nhiên như nó vốn thế, để rồi cảm nhận đủ những cung bậc mà tình yêu đem lại. Lo lắng những vấn đề đó cứ như bạn đã biết đó là con đường cụt mà vẫn cứ đi vào. Thay vì lo lắng hãy cứ đối diện trực tiếp.
  4. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng quá mong chờ một tình iu rùi một lúc nào đó nó sẽ đến bên mình mà
  5. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhầm ! Có những người cả 1 đời chả biết được yêu là thế nào .
  6. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Bởi vì lúc nào cũng sợ cho nên k tìm đc ai cả. Hãy mở lòng mình ra, thoải mái đi, kệ mọi việc đi. Còn yêu thì tổn thương là chuyện bình thường, k phải vì thế mà k yêu nữa.
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có điều khi yêu đừng nên đặt hết niềm tin vào ngưòi mình yêu để đến khi ngừi ấy làm mình tổn thương thì lại có xu hướng thận trọng , lo lắng , sợ hãi khi yêu cứ thế thì khó mà tìm được 01 tình yêu thật sự cho riêng mình .Ở đây đừng đặt hết kô phải là kô hoàn toàn tin tuởng vào ngưòi mình yêu mà là nên bik suy xét, phán đoán những gì ngưòi ấy nói & làm chứ kô pcần phải ngừi ấy nói cái gì cũng răm rắp nghe theo tệ hơn nữa là cứ cho là đúng , là thật. Cưói nhau rồi mà còn có sự dối trá giữa 02 vợ chồng nữa noái chi là đang yêu
  8. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Uha, khi yêu không nên quá tin tưởng vào người yêu nhiều quá, như thế mình cũng ko bị tổn thương quá nhiều sau khi chia tay
  9. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko tin tưởng, đấy ko còn là một tình yêu đúng nghĩa, khi bạn tỉnh táo suy nghĩ về niềm tin mà bạn có, tôi nghĩ bạn hoàn toàn có thể nhận biết được mình đang đúng hay ko, đó là lúc người ta cảm thấy sống thật nhất với bản thân mình.
    Tôi sẽ ko e ngại khi đặt niềm tin vào một ai đó mà tôi nghĩ tôi tin tưởng, chỉ có điều cuộc sống và con người luôn luôn vận động và như thế nó kéo theo rất nhiều thay đổi. Ngày hôm qua bạn có suy nghĩ, có cách nhìn về tình yêu và cuộc sống có thể sẽ khác nhiều so với ngày hôm nay. Cuộc sống này ko có gì hoàn hảo mà, chúng ta chỉ cố gắng để hoàn thiện hơn, tốt hơn thôi. Nếu có những điều rủi ro nhất xảy ra bạn sẽ biết sẽ phải làm gì cho ngày hôm sau. Vậy hãy tin, sống cho những gì ngày hôm nay bạn có để ước mơ cho ngày mai, ngày hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ bởi nó chỉ có một lần duy nhất.
    Văn thế thôi, chứ cuộc sống thường nhật ko cho chúng ta ngồi mơ mộng, chúng ta đương đầu được khó khăn, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, chính chắn hơn thì niềm tin cũng lớn hơn.
  10. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    cái gì đến sẽ đến thôi, miễn sao bạn biết chia sẻ, quan tâm, chân thành và chấp nhận.

Chia sẻ trang này