1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu,bố mẹ,bệnh tật.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leha2000, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu,bố mẹ,bệnh tật.

    Khi yêu nhau ai cũng nghĩ cho nhau hết đúng ko nhỉ. Khi yêu là xác định lâu dài với nhau, bất chấp tất cả...cùng nhau vượt qua để đến được với nhau.

    Ai cũng nghĩ vậy, nhưng nếu bất ngờ có cái gì đó xen vào giữa. 1 người có bệnh để bố mẹ của người kia phản đối thì sao?? Họ có còn nên quyết tâm đến với nhau ko? Họ có nên chứng tỏ cho bố mẹ thấy rằng bệnh tật ko hề ảnh hưởng gì đến hạnh phúc ko?
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn leha tiếp tục xem thêm film Hàn để có hiểu biết cơ bản trước khi thảo luận về chủ đề trên..........
    ĐÙa 1 chút, câu hỏi của bạn chung chung wá, ai mah trả lời cho nổi.
  3. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em vốn ko phải là đứa máu film HQ....tất cả những gì liên quan đến HQ thì ko phải niềm đam mê (trừ MU HQ).
    Nhưng câu chuyện này thì lại xặc mùi HQ, em cũng biết đâu.
    Còn về chuyện của em, em muốn tâm sự với mọi người. Mong rằng ai đó giúp em qua được mặc cảm về bệnh tất để tiếp tục sống, và có thể yêu.
    Tuy em chưa gặp bố mẹ nàng, nhưng nàng đã được giáo dục phải lấy 1 người chồng có sức khoẻ bt chứ ko phải nay ốm mai ốm. Và nàng ko thể trái lời mẹ được.
    Vậy mọi người khuyên em có nên đấu tranh nữa ko??
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    ĐÔi lời nhắn với leha,
    1. Về phía nàng: Chẳng có gì là không thể. Con gái khi đã yêu thật sự thì .......2 về phía bác: bệnh của bác ntn? Có đến mức nguy hiểm lắm không? hay chỉ là 1 chứng bệnh kinh niên cần kiêng khem 1 chút? Câu trả lời hoàn toàn khác nhau tuỳ thuộc vào bệnh án của bác.
  5. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    May quá cuối cùng cũng đã có người nghe mình nói.
    Nàng có yêu mình (theo chính lời nàng nói), vậy chắc ko phải suy nghĩ.
    Bệnh thì cũng ko phải là bệnh mà có lẽ là tật thì đúng hơn, đi lại có chút khó khăn, ko như người bt chạy nhảy được.
    Có thể là bao biện nhưng mình thấy thực sự rằng chuyện đó đâu có ảnh hưởng sâu sắc tới hạnh phúc vợ chồng nhỉ. Đã có gia đình có vợ (chồng) bị aids mà họ vẫn sống với nhau được mà
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Roài, hiểu roài. Vấn đề cốt yếu là nàng biết tật của bác mah vẫn yêu thế thì nàng yêu bác roài. Khỏi lo.
    Vấn đề chính là đả thông tư tưởng với bố mẹ nàng thôi. BỐ mẹ thì bao j cũng mong muốn có con rể/con dâu to khoẻ. Chúa ơi nếu vậy thì chắc lấy nguyên 1 con trâu là xong nhỉ?
    Đùa 1 chút. Cùng hợp đồng tác chiến với ng iu bác mah thuyết phục các cụ. Xem các cụ nhà vợ tương laii bác có điểm yếu là gì thì tấn công thật lực vào. Roài lại bảo ng iu bác tỉ tê nói chuyện, tâm sự với bố mẹ.
    Bố mẹ thì thik kén con rể khoẻ mạnh suy cho cùng cũng chỉ vì thương con gái mình thôi. Thế nên nếu các bác để cho bố mẹ vợ thấy rõ bạn tuy bị tật thế nhưng vẫn là con ng iu thương vợ con số 1 thế giới, là ng chồng tốt thì OK con dê ngay
    Goooooooood luck

  7. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó! dòng đời ko êm ái như dòng sông. Yêu thì có yêu, nhưng nàng lại ko đủ dũng cảm để bảo vệ tình yêu......Mà lại chọn con đường chia tay để 2 đứa sau này ko đến với nhau thì cũng đỡ khổ.
    Vậy là con` mình tôi chiến đấu. Chẳng biết có nên chiến đấu nữa ko......
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    skept tôi hôm nay lại có hứng thú tư vấn cho chuyện của bác.
    Cho hỏi tò mò 1 chút vì sao nàng lại không đủ dũng khí bảo vệ tình iu vậy?
    1 mình bác chiến đáu thì e không kham được đâu. Có gì bác giải quyết tâm lý cho nàng trước thì mới go ahead được
  9. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Nàng yêu người yêu mình nhưng có thể nàng yêu mẹ mình hơn......Mẹ nàng đã ko muốn nàng lấy 1 ngưòi ốm yếu thì sao nàng còn đủ dũng cảm để yêu nữa
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là cuối cùng bạn muốn ai hạnh phúc?

Chia sẻ trang này