1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu,bố mẹ,bệnh tật.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leha2000, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. priver

    priver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, thì vấn đề không chỉ nằm ở phía bạn mà còn nằm ở phía người kia, có thể người kia nói là yêu bạn nhưng tình yêu đó không đủ mạnh để vượt qua được rào cản của cuộc sống ( mà đấy mới chỉ là bố mẹ nàng thôi đấy, sau này cưới nhau rồi còn bao nhiêu thứ quan hệ và va chạm trong xã hội nữa). Mình nghĩ nếu người đó yêu bạn thực sự( bạn nhớ là thực sự nhé) thì người đó đã không vì 1 chút khó khăn mà vội vã chia tay với bạn đâu. Từ tình yêu đến hôn nhân là cả 1 vấn đề đấy bạn à, nhất là đối với con gái. Khi yêu thì có thể có quyết tâm này nọ, nhưng khi đứng trước quyết định hôn nhân thì nó còn có nhiều yếu tố khác tác động đến nữa chứ không phải chỉ cần có tình yêu đâu . Đời là thế bạn ạ, bây h khó tìm được người bất chấp tất cả vì tình yêu lắm. Còn lời khuyên của mình đối với bạn là cứ để thời gian trả lời thôi, bạn có cố mà người kia không muốn hợp tác thì cũng công dã tràng thôi. Còn nếu người kia thực sự vẫn yêu bạn, thì người đó sẽ tự biết cách khẳng định bạn, tình yêu của các bạn trước bố mẹ cô ấy ( dưng tất nhiên bạn cũng phải cố gắng chứng tỏ với cô ấy rằng dù mình ko có đủ điều kiện sức khỏe nhưng mình vẫn có thể đảm bảo cho cô ấy 1 cuộc sống hạnh phúc )
    Chúc bạn may mắn
  2. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Trời!!!!! đọc xong bài này, có cảm giác như nói chuyện với chính nàng vậy. Từ lời văn đến lời lẽ.......
    Đúng vậy! Mình khi yêu là ích kỉ, người ta cũng có quyền nghĩ cho người ta đã chứ nhỉ. Có ai yêu nhau mà sống được đâu, vẫn phải làm mà ăn.
    Mong rằng khi thời gian trôi qua, em còn thấy muốn gắn bó với anh. Anh vẫn đợi em.
    Cảm ơn mọi người đã vào nói chuyện cùng tôi. Bây giờ trước mắt là 3 năm học cao học đã.
    Mọi người chúc tôi hoàn thành tốt cái bằng đi và được hạnh phúc với nàng (về sau nếu có )
    Được leha2000 sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 20/02/2005
  3. soivocam

    soivocam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chung toi yeu nhau,cho du toi co kem tuoi co ay,cho du khoang cach ve dia ly,cho du....
    nhung toi biet toi se chang song duoc bao lau,hanh phuc,dau kho,say me,ghen tuong,tuyet vong,hy vong,...nhieu lam
    Nhung toi se van mai yeu co ay!
  4. soivocam

    soivocam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    không phải trong film mà nó là sự thật,mỗi khi đau,tôi nhớ cô ấy,tôi cần cô ấy,muôn ở bên cô ấy...nhưng tôi lại làm cô ấy đau khổ hơn.
    lạ thật,cứ mỗi khi tôi nói chia tay thi tôi lại muốn ôm chặt cô ấy vào lòng và nói với cô ấy rằng"anh yêu em nhiều lắm,đừng xa anh", đem nay cô ấy có ngủ ngon không nhỉ?
  5. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Dù ko sống bên nhau,nhưng vẫn giữ trong nhau 1 tình cảm. Có lẽ vậy là đủ.
  6. priver

    priver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mình cũng đang trong tình cảnh giống như cô bạn gái của bạn, nên mình hiểu được những suy nghĩ và cảm giác cuả cô ấy, chỉ có điều mình vẫn chưa quyết định được là sẽ làm ntn. Không biết cô ấy có phải trải qua cái thời kỳ như mình không , nói thế nào nhỉ, giống như đứng trước 2 ngã rẽ ý, mà chả biết quyết định sẽ đi về phía nào, nói lý thuyết thì dễ lắm, mà đến khi thực hiện sao mà khó thế
  7. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của bạn như thế nào? Bạn có thể kể cho mình nghe được ko?? Với hi vọng sẽ hiểu thêm về bạn gái của mình. Nếu bạn ngại thì PM cho mình cũng được.
    Mong tin của bạn.
  8. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Anh làm gì có bệnh gì hả em Đêm nay anh lại mất ngủ rồi...
  9. soivocam

    soivocam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy thì lại sống bằng quá khứ và tương lai,bởi vạy ma cô ấy đã đòi hỏi những điều mà mình không làm được,tương lai của mình có gi chứ,còn gì đáng sợ bằng việc mình cảm thấy bất lực,thực ra thì cô ấy chỉ muốn ở bên mình,chăm sóc cho mình,đó đâu phải là đòi hỏi quá đáng,nhưng còn cuộc sống của cô ấy sau này,sẽ ra sao đây khi mình không còn nữa....
    Anh yêu em quá,nhớ quá,tại sao cứ mỗi khi mình rất hạnh phúc thì chỉ vài phút sau lại phải khóc vì nhau em nhỉ,lại thốt ra những lời làm buồn lòng nhau,tại em hết,sao em lại không chịu chấp nhận sống bằng hiện tại chứ,tại anh hết,tại sao anh lại gặp được người yêu anh và tốt với anh như em.
    em à,anh lại làm lành nhé,em cưòi lên đi,mình sẽ hạnh phúc phải không em,mình cùng cố gắng em nhé!
  10. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mọi nguời như thế nào, chứ tôi nghĩ khi đã yêu nhau thì người mình yêu phải là ưu tiên số 1 . Với tôi , người yêu - thì quá khứ của vợ- luôn luôn là người cần phải được dành tình cảm nhiều nhất . Tất nhiên, chúng ta cần yêu nhứng người khác như bố mẹ, anh chị em ... nhưng đó là một thứ tình cảm khác hẳn, không thể đem so sánh với tình yêu đôi lứa.
    Thế nên, nếu bạn nói: Nàng yêu mẹ nàng hơn ... thì chẳng nên chiến đấu nữa làm gì , chỉ khổ thêm thôi . Cố gắng quên đi là hơn

Chia sẻ trang này