1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu bóng đá, những kỷ niệm liên quan đến bóng đá.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi live_without_boys, 02/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. live_without_boys

    live_without_boys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bóng đá, những kỷ niệm liên quan đến bóng đá.

    Bóng đá Đức là một nền bóng đá lớn trên thế giới,đó là một điều không ai có thể phủ nhận.
    Khác hoàn toàn với những giải đấu khác,bóng đá Đức ít có tính thương mại ,đó là một niềm tự hào không chỉ riêng gì với ngươi Đức mà còn đối với những người yêu thích bóng đá Đức!
    Ngưới ta có thể cho rằng bóng dá Đức thiếusức thuyết phục khi chưa trìnhdiễn được một thứ bóng đá đẹp ,đầy cống hiến,bóng đá Đức quá thực dụng và kém hấp dẫn...
    Nói gì thì nói, người ta không thể chối bỏ một điểu rằng bóng đá Đức hoàn toàn mang tính chuyên nghiệp và vì màu cờ sắc áo chứ không phải vì tiền.
    Hãy nhìn vào bất cứ một bảng xếp hạng các cầu thủ có mức lương cao nhất, mức chuyển nhượng cao nhất bạn sẽ ngạc nhiên nếu không thấy có một tên cầu thủ Đức nào.
    Điều đó không có nghĩa là các cầu thủ Đức kém cỏi mà nói lên rằng các cầu thủ Đức đá bóng vì niềm say mê chứ không phải vì tiền.
    Ballack là một ví dụ điển hình
    Anh là một tiền vệ,nhưng lại là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bayer
    Anh được coi là mẫu cầu thủ đa năng, được so sánh với những huyền thoại của bóng đá Đức. Vậy mà mức phí chuyển nhượng của anh chỉ có 8 triệu ÚD từ Bayer sang Bayern
    Trong khi đó,1 số cầu thủ của các quốc gia khác có mức độ nổi tiếng và tài năng không thể so sánh với Ballack nhưng lại có danh vọng cá nhân và thương mại lại được hưởng cao hơn và phí chuyển nhượng cao gấp nhiều lần.
    ..Vậy đấy thật mất công bằng.
    Nhắc tới vụ BECKHAM sang Real, nếu là những người yêu bóng đá thực thụ,họ sẽ cười vào Real kẻ vung tiền qua cửa sổ để mang về một cái máy in tiền không hơn không kém, chứ không phải một cầu thủ có đẳng cấp cao.
    Ngoài việc tạt cánh thì beckham coi như o biết làm gì ngoại trừ cái việc chạy lòng vòng trên sân vận động như biểu diễnthời trang(một nghề tay trái của anh ngoài bóng đá)
    Tôi với tư cách là một fan của bóng đá Đức tự hào về đội bóng và ĐT mà tôi hâm mộ.
    Chào cả nhà.
    Billie
    Yêu làm ǵ cho thêm khỏ,thà dôc thân xem bóng dá cong hơn
    hehe


    Billie

    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 02/08/2003
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, bác đánh máy kém quá. Em sửa mất cả buổi. Thứ hai bác đừng so sánh mất cân đối thế.
    Sửa bài cho bác mất hết thời gian, em chưa bàn được, Hẹn bác ngày mai.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  3. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    chà chà...em Linh vào tận đây viết bài ah`...rất hoan nghênh...!
    Nhắn hội thất tình nhà ta: có ai muốn nhập hội thất tình của live_without_boy không kìa....
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hờ, nghiêm túc tẹo nào bác Đức.
    Hum nay em xin trả lời bài của live_without_boy đây.
    Thứ nhất, tôi phải công nhận với bạn là bóng đá Đức rất hay.Tôi cũng rất thích bóng đá Đức. Ngày trước tôi thích Muller huyền thoại, ngày nay tôi thích Biefhop. Nói chung đó là những tài năng của Đức mà ai cũng biết. Tôi cũng không phủ nhận rằng bóng đá Đức không mấy khi dính dáng đến thương mại, họ đá một lối bóng đá mà theo như bạn nói- đá bóng bằng niềm đam mê.
    Nhưng mà bạn à, thật ra thì đâu cứ phải đá bóng theo lối của bóng đá Đức là hay nhất, là tuyệt vời nhất. Bạn là thần tượng của họ, bạn có thể tự hào nói như thế. Nhưng không đồng nghĩa với việc bạn chê một lối bóng đá khác đâu.
    Tôi vẫn tiếp tục công nhận với bạn rằng, Ballack là một anh chàng tài năng ở mọi vị trí. Nhưng mà nếu tất cả các cầu thủ trên một sân đều có thể chơi hay mọi vị trí, liệu có khi nào họ lạm dụng vị trí của mình để chơi vị trí của người khác đi không. Một đội bóng đá chỉ nên có 1 đến 2 người như thế thôi, chứ cả đội thì sẽ loạn ngay. Beckham đúng là chỉ giỏi vị trí Tiền Vệ thôi, nhưng vị trí tiền vệ ấy cũng đưa lại cho Beck cả một danh tiếng rồi. Nếu không chơi tốt vị trí của mình, thì hòng gì chơi tốt ở vị trí khác. Bạn không nên so sánh tài năng của Ballack với Beck, họ đều có sở trường riêng. Bạn chê Beck chỉ biết chạy đi chạy lại như một chàng người mẫu thì bạn hơi quá rồi.
    Bạn còn nói bóng đá Đức có một lối đá thực dụng và hiệu quả. Đó là một bản chất của bóng đá Đức. Cũng như Brazil, rất hào hoa và tài tử, nhưng đâu phải vì thế mà kém hiệu quả đâu. Đức là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới, cái vẻ thực dụng của Đức làm nên bản sắc riêng của Đức , đúng không ??
    Như tôi đã nói, Brazil thiên về lối đá tài tử, còn Ý thiên về phòng thủ ....v.v. Đúng như thế không bạn ???
    Bóng đá cũng như thơ văn vậy, có muôn hình muôn vẻ. Nếu như bạn đem so sánh như thế, thì sự so sánh của bạn khập khiễng lắm. Mong bạn đừng vì ủng hộ đội bóng mình yêu thích mà chê bai đội bóng khác, vì như thế là chạm vào thần tượng của người khác. Thân ái.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  5. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    phù..hoa hết cả mắt...không ngờ sương cũng hiểu biết nhiều về bóng đá dức phết nhỉ...
    lúc nãi lười viết bài wé nên ....
    bi h xin đuwọc reply lại 2 bài trên;
    Không,họ không cười vào RM! mà thực sự cho thấy...đó là một vụ đầu tư có lãi nhất của RM! chỉ với 25 triệu bảng(có thể thấp hơn theo đk của hợp đồng) mà RM đã có trong tay một con bài lợi hại...đặc biệt là trong kinh doanh...
    Beck quá được hâm mộ ở châu á...và điều dó hợp với những dự định của Perez (tronh kinh doanh-tấn công vào thị trường châu á,biến RM thành một thuơng hiệu thực sự...).....
    Và nếu nói Beck chỉ biết tạt bóng thì quả thật cũng oan cho Beck!
    Là một người dislike Beck nhưng mà cũng phải công nhận Beck thi đấu rất hay ở Man,với những quả tạt như đặt và những cú sút phạt tuyệt đẹp...tuy nhiên Beck cần phải hoàn thiện mình hơn để xứng đáng trở thành tiền vệ cánh phải số một như mọi người vẫn công nhận...
    Điều mà tui không thích ở Beck chính là sự "đỏng đảnh" của anh ta và sự lạm dụng hình ảnh của minhmột cách quá đáng....
    Thực sự cũng phải công nhận,Beck về RM với mục đích thương mại nhiều hơn bóng đá....và cũng không biết chắc Beck có thể cạnh tranh nổi với một hàng tiền vệ đầy sao của RM không...chờ xem...
  6. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    chẹp...okie..nghiêm túc nhé...
    Bóng đá gắn liền với thương mại...thật khó phủ nhận điều đó. một CLB mà không biết làm kinh tế mà chỉ biết
    tham gia bóng đá với "niềm đam mê" thì
    chỉ tìm thấy CLB ở nhũng năm 80 trở lại thui...bi h thì không có đâu(không nói đến những giải đấu Amamteur)...
    Bằng chứng là Joan Gaspart cựu chủ tịch của Barca ,người được tín nhiệm làm Ct Barca phần lớn là do ông là một fans "điên cuông" của Barca...nhưng tháng 2 vùa rùi...ông đã không thể trụ lại với Barca lâu hơn đuwọc vì thành tích kém cỏi của CLB...chưa hết ông còn đưa CLB vào một món nợ gấn 100 triệu bảng...
    và nếu tinh ý một chút,có thể thấy rằng những vị chủ tịch được bầu lên trong thời gian vừa rùi đều là những người có khả năng rất tốt trong lĩnh vực kinh doanh...như Perez của RM,hay Keynon của Man...và họ đều đã đạt được những thành công nhất định...
    Thực ra thì Ballack chỉ có thể chơi tốt ở 3 vị trí thui,tất cả đó đều nằm ở tuyến tiền vệ(Tiền vệ phòng ngự,hộ công và tiền vệ cánh trái(ít thi đấu))
    Tìm ra một cầu thủ chơi ở mọi vị trí thì e là ...không thể...
    Beck có thể chơi ở 2 vị trí là tiền vệ cánh phải và tiền vệ trung tâm(không được thành công lắm) vfa thi đáu rất tốt bên hành lang phải...chỉ có hơi yếu trong tham gia phòng ngự và thường "xìu hơi" trong những trận đấu quan trọng....
    Bóng đá hay và hấp dẫn tôi vì tính bất ngờ của nó.Nó mang lại cho người xem nhũng pha bóng đẹp mặt,những giây phút thoải mái...những cuộc đấu không chỉ là nhũng pha bóng diễn ra trên sân,mà còn là cuộc cân não cho các HLV...một trận đấu bóng bây giờ thậm chí còn mang đậm tính chính trị...ví dụ như trận ANh-Đức,Brazil-Arg...bóng đá còn là niềm tự hào của mỗi dân tộc...
    Không biết từ khi nào bóng đá Đức đã in đậm trong tim tôi và Bayern đã ngự trị trong tim tôi....và cũng là niềm tự hào của tôi...bóng đá đã làm tôi trở nên yêu nưóc Đức hơn..và xem như đó là quê hương thứ 2 của mình...
    hì...mấy khi mới đưọc tranh luận về Bóng đá nhiều thía này nhất là với các Girl...khè khè...mỏi hết cả tay...nhưng rất vui....
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, không thể nào không công nhận GD rất hiểu biết về bóng đá. Cũng thật vui là lâu lắm rồi mới được nói về bóng đá vì thời gian qua bận thi nên không có thời gian theo dõi.
    Đam mê bóng đá thì ai cũng có rồi. Cũng như mọi người, em cũng thần tượng. Và thần tượng của em là Beck - MU- England.
    Hiện giờ có chút thay đổi tức là chỉ còn MU- England.
    Có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên về sự thay đổi này. Nhưng em thích Beck từ sau khi em thích MU cơ. Trong MU, em ko thể không thích Beck được. Đáng lẽ giải thích sở thích cho đúng giọng một tý.Nhưng quy đi tính lại em cũng chỉ là G mà, ko thể am hiểu như các B được. Hồi trước em thích MU là vì Cantona, sau này có đôi Wight York với Andy Cole thì em bắt đầu quan tâm hơn. Nhưng mà không chỉ có dừng lại ở mấy ông đó. Em yêu cả MU, em thích anh em nhà Neville, em thích Nicky Butt, thích nhiều lắm. Em cứ thiết nghĩ rằng MU không cần có Beck cũng có thể thành công bởi những anh chàng tuyệt vời này. Em yêu cả MU rồi mới yêu Beck. Hiện nay, MU có gia nhập thêm nhiều cầu thủ ngoại. Điều này quả là đem lại rất nhiều hiệu quả cho MU nhưng mà em không hứng thú mấy bởi vì em ko thích lối đá bóng pha trộn.
    Đội Anh thì không phải chê rồi.
    Sao nhỉ, với em thì nước Anh rất tuyệt. Không chỉ là cái nôi của bóng đá mà còn đó là xứ sở của Sương, của gió nữa.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá ư? Tại sao không nhỉ?Vào đây chia sẻ với mọi người một chút về "túc cầu giáo" cái nào !
    Cách đây vài ngày thôi, chú ducbayern hỏi mình "Chị thích Beckham à?".Chắc chú thấy mình xin số áo 7 trong đội bóng chăng? Ồ, không. Beckham ư? Một cầu thủ đẹp trai và tài giỏi đấy chứ?Beckham là máy in tiền ? Điều này mình xin nhường cho các vị lãnh đạo của Real bàn luận. Các "ông lớn" trong làng bóng ấy có thừa khả năng lẫn tiền bạc để biết mình đang chọn ai và làm gì.
    Mình không thích Beck vì đơn giản là mình thích Luis Figo của xứ Bồ rồi. MU là đội bóng mình hâm mộ lắm nhưng Beck thì không dù mình không hề phủ nhận tài năng của anh. MU đối với mình chỉ có Cantona (dù anh không là dân Anh) là "ấn tượng". Cái thuở MU còn Cantona mình đã từng cãi nhau tưng bừng với cậu em trai chỉ vì "hắn" cứ chê chàng cầu thủ mình thích. Hì... Trẻ con mà ! Cái kiểu dựng ngược cổ áo không thèm bẻ xuống cùng với lối đi bóng của Can làm mình mê MU lúc nào không hay nữa.
    Bây giờ thì mình còn hâm mộ anh chàng Shevchenko của Kiev nữa cơ.Hì... Có lẽ nhiều cầu thủ trong làng bóng thế giới rất hay. Và tài năng của họ quả đã làm một "kẻ" vốn đã từng bảo bố và cậu em trai rằng " Sao có mỗi trái bóng mà bao nhiêu người giành nhau thế, có gì hấp dẫn hả bố?". "Thử xem một lần đi con, rồi hãy phát biểu nhé!". Ừ, xem. Và mê.
    Nhà mình có 4 người mà có 3 người là Fan của môn thể thao Vua rồi. Cứ đến mùa giải là cả nhà ầm ĩ bởi tiếng la hét rầm trời của 3 bố con. Còn "cá độ" nữa chứ ! Bố thua à? Bố dẫn cả nhà đi ăn sáng nhé ! Hoàng thua ư? "Nhóc" rửa xe cho mẹ và chị nghe chưa! An thua ? An đi chợ bằng chính kinh phí tự lo đãi cả nhà món chả giò rế tự làm . hihi... Tuyệt lắm. Mình vốn "khôn lỏi" và hay "gặp may" nên ít khi phải "chung chi"
    Kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình đối với bóng đá là trận đấu giữa tuyển Lào và Malaixia trong giải bóng đá khu vực. Hôm ấy, mình căng thẳng gần như nín thở khi mãi mà Lào vẫn chưa "dẫn" được quả nào. Nếu Lào thua thì Việt Nam coi như về nước sớm. Và... anh chàng số 13 Keola Khon sút tung lưới đội Malaixia... Mình nhảy lên làm gãy chiếc ghế. Kết quả: tuyển Việt Nam vô tiếp vòng trong. Còn mình thì trật chân dù chả đá bóng banh gì cả.
    Nói đến bóng đá người mà "thương" cho bóng đá nhà. Mình không hề kém tự hào về những tên tuổi Hồng Sơn hay Sĩ Hùng, Hữu Thắng ( anh chàng này hơi nóng tính nhưng có trách nhiệm với toàn đội), Công Minh hay Mạnh Cường...
    Mỗi người có một đội bóng mình yêu quý, mỗi chúng ta có một hay nhiều cầu thủ hâm mộ. Đó là điều tất yếu. Có thể ta không thích cách đi bóng của cầu thủ này hoặc lối đá của đội kia. Nhưng không thích không có nghĩa là phủ nhận tất cả những tài năng của họ, phải thế không nhỉ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 03/08/2003
  9. live_without_boys

    live_without_boys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bac bác cứ bảo em bảo thủ chớ diều em nói la đúng
    Hụm nay doc báo TTVH ngươi ta nói la màn trình diễn mở dầu cua Becks o thưc sư khiên'' ngươi hâm mô hai long`
    Dây chưa em dá bảo thằng cha này chỉ giỏi cái tro gây chú ý bên ngoài sân cỏ thôi
    Billie
  10. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    anh có xem trận đó(chảo),beck chỉ đá hơn 60 min ra ra...cũng bình thường thui...không xuất sắc nhưng cũng tròn vị trí...
    nhưng điều đáng nói đó chỉ là một trận giao hữu thôi mà...không đang quán tâm...RM đang đi làm kinh tế...nên bọn nó đá giữ chân thui...không nên đánh giá cầu thủ qua một trận đấu...nhất là một trận vô thưởng vô phạt này..em ạ..........

Chia sẻ trang này