1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu bóng đá, những kỷ niệm liên quan đến bóng đá.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi live_without_boys, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandatlangthang

    chandatlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bác chơi khó nhau quá, toàn type kiểu tiếng Việt gì đâu k0 ah. Em xin phép được sửa bài của bác 1 chút cho dễ đọc nhé, bác đừng giận em, tội nghiệp em lắm . Sozi các Mods, vì em k0 có quyền nên mạn phép sửa bài của bác này theo kiểu thủ công vậy. Các bác đừng bảo là em kâu pài nhá .

    Chân đất lang thang

  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm với bóng đá ư ???
    Quá là nhiều. Yêu bóng đá từ ngày mới là con bé học lớp 6. Trận đầu tiên xem chính là trận chung kết EURO 96'' mà Đức là nhà vô địch. Ngày ấy thích anh chàng Klishman kinh khủng. Sau đó thì bắt đầu tìm hiểu bóng đá qua sách vở. Quyển sách bóng đá đầu tiên được đọc là quyển " nước mắt của Maradona". Tiếp đó lại đi dò quyển " Những huyền thoại bóng đá". Được đọc những dòng tiểu sử của các huyền thoại, Béc ken bau ơ của Đức, Gulid của Hà Lan, Bobby Robson của Anh,..... Thế là yêu luôn bóng đá. Khi hiểu biết sơ sơ về bóng đá rồi lại được xem băng video " 50 bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử bóng đá". Hâm mộ nhất là quả ghi bàn của vua bóng đá Pêlê. Lúc ấy thấy bóng đá sao mà thú vị đến thế. Những cuộn băng về Pêlê, về Maradona được mượn về và mở xem cả ngày. 97'', khi mà Beck thực sự được trọng dụng ở Man, mình bắt đầu chú ý đến Anh ( nhưng không phải do Beck, mà do Anh là cái nôi của bóng đá).
    WC98 đã để lai ấn tượng quá sâu sắc một hình ảnh bóng đá Anh rất đẹp. Tuy bị Achen loại nhưng mình lại thích Anh đến kỳ lạ. Rồi lại bắt đầu tìm hiểu bóng đá Anh. Đội hình Anh ngày ấy mình từng thuộc lòng bàn tay, với thủ môn Seaman, tiền đạo Searer.Mình thích Đội Tuyển Anh đến lạ!!!
    Không chỉ có Anh, hồi đó mình cũng rất thích Ý với anh chàng Zaneti, Hà Lan với anh em nhà Boer. Trong số những người bạn thân của mình cũng có 1 người rất thích bóng đá. Thế là cả ngày chỉ ngồi nói về bóng đá.
    Hâm mộ bóng đá đã lâu, nhưng toàn phải xem một mình. Chỉ vì cả nhà mình chẳng ai xem bóng đá cả. Thích đến mức mà những ngày cấp ba, chuẩn bị đến một kỳ thi rất quan trọng nhưng chẳng hề bỏ trận C1 nào. Cái ngày Man đăng quang năm 98-99, mình còn suýt khóc nếu như Man không thắng.
    Buồn cười nhất là trận Ý gặp Pháp hồi 98'', Ý thua, nên từ đó mình ghét Pháp kinh khủng. Đã thế Pháp lại thắng Brazil trong trận chung kết nữa chứ. Thế nên, khi Sir Alex mua thằng cha Ba-tê để bắt bóng, mình đã tức đến mức quyết tâm không xem mấy trận ngoại hạng liền. Nhưng cuối cùng không bỏ được nên lại tiếp tục theo.
    Một năm nay, bận thi cử nên không thể xem được bóng đá. Nhưng thực sự vẫn hả hê trận Man thắng Real lượt đi mùa C1
    vừa rồi lắm. Quá sướng!!!!!
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình

Chia sẻ trang này