1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu buồn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LeThinh, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeThinh

    LeThinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tình yêu buồn !

    Buồn thật, tình yêu là gì vậy nhỉ?
    Vậy là đã 1 tháng 10 ngày chúng ta chính thức yêu nhau, chính thức nói lời yêu nhau, 1 tháng 10 ngày kể từ ngày anh hôn em lần đầu tiên. Anh có phải là một kẻ cơ hội không? Khi đã đến bên em vào đúng thời điểm em gặp nhiều đau khổ nhất trong cuộc sống. thật sự, khi ở bên cạnh em lúc đầu, anh không có ý định gì với em đâu, tự nhiên tình yêu nó đến thôi, có đúng không em? Anh thật sự quí em, anh muốn cùng em chia sẻ những nỗi buồn. để em vui lên. vậy mà..... anh đã trót yêu em mất rồi. anh biết rằng tinh cảm của em dành cho anh đã không được như anh mong muốn, nhưng anh luôn tin tưởng thời gian qua đi, anh sẽ làm cho em quên đi hết những nỗi buồn xưa, chỉ còn lại niềm vui khi em ở bên anh thôi. Thật đấy, anh đã yêu em, yêu chân thành bằng tất cả tình yêu của anh. Yêu em rồi, anh chẳng còn thấy ở những người con gái khác một điều gì thú vị nữa. Trước khi yêu em, chắc em cũng biết rằng anh không phải là một người tốt trong tình yêu, nhưng hãy tin anh,khi anh yêu em anh đã thay đổi tất cả,
    vậy mà.............
  2. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà sao ha LeThinh?
    Lại một chuyện tình buồn? Ai lỗi với ai đây?
    ...Hương hoa sao yếu đuối mong manh...Mà sao gai đâm tim ta nhỏ máu....... 
  3. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Biết là như vậy nhưng bạn hãy cố gắng hiểu người yêu của bạn xem ?
    Có thể cô ấy đã có 1 người yêu rồi nhưng bạn cũng phải cố gắng để là bạn chứ ??
    Nếu cô ta vẫn cương quyết thì hãy nghĩ tới giá trị của 1người đàn ông không chỉ là mong người yêu đó mà còn cuộc sống xung quanh mình ...
    Mãi mãi là người con của hà nội !
  4. LeThinh

    LeThinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tại sao chúng mình lại yêu nhau? tại sao anh lại yêu em khi biết rằng em vẫn còn rất yêu người yêu cũ của mình. anh đã tin rằng em thật sự muốn quên đi tình yêu cũ của mình, anh đã chấp nhận yêu em khi biết rằng em vẫn yêu người yêu cũ của mình. nhưng anh không thể yêu em khi em không muốn quên đi người ta, em vẫn mong chờ người ta quay trở lại, nếu em muốn quên đi người ta thật, anh tin rằng theo thời gian anh sẽ làm cho em yêu anh hơn người ta. nhưng em lại không muốn quên đi..... vậy anh làm sao còn có thể tiếp tục ở bên em.... dù cho giờ đây tình yêu của anh dành cho em vẫn không hề giảm sút, vẫn nồng nàn như lúc nào, thậm chí còn nhiều hơn bao giờ hết.
    anh đã đọc những dòng tâm sự của em trên diễn đàn, lúc anh chưa đọc, anh đã xác định tâm lý rồi, vậy mà càng đọc anh càng thấy rằng mình chia tay nhau sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. tự nhiên trong anh hiểu ra một điều: em chưa bao giờ là của anh cả. ....... buồn ghê gớm....
    em đừng nghĩ là anh giận em, đừng nghĩ là em có lỗi với anh, em làm gì có lỗi gì mà phải xin lỗi anh. lỗi tại tình yêu em ạ...
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nên bi quan như vậy, con gái có nhiều trò để thử lòng người yêu khi mới quen lắm ! Tớ cũng đã từng làm cái trò ngu ngốc này hihi bóng gió cho người mới hiểu là mình vẫn nhớ người yêu cũ nhưng bây giờ lớn rồi, nhìn lại thấy buồn cười thôi.Bạn yên tâm, tâm lý phụ nữ nói chung ý mà! Đừng để ý hoặc bạn thử không liên lạc xem, khéo nàng lại nhẩy dựng lên đi tìm bạn ý chứ ( cầu mong người đó đừng đọc bài này )
    Hakunamatata
  6. LeThinh

    LeThinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng muốn cô ấy đọc được trang này đâu, vì quả thật chia tay bây giờ đối với chúng tôi sẽ tốt hơn cho cả hai.
    to: ladymeomuop, cám ơn vì bạn đã an ủi tôi, nếu bạn đọc được những lời tâm sự của cô ấy bên box tình ban_tình yêu bạn sẽ thấy quyết định của tôi là đúng.
    tôi chỉ viết topic này để tâm sự tình cảm của tôi với mọi người chứ chẳng có ý định vớt vát tình yêu đâu,( ít nhất thì cũng trong thời gian này) rất cám ơn những bạn đã trả lời.
  7. LeThinh

    LeThinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    anh biết tình cảm em dành cho anh là có thật, anh tin chắc là có, nhưng nó quá nho nhoi so voi tình yêu cũ của em, đúng không? trả lời anh đi, có phải đi bên anh nhiều lúc em vẫn nghĩ đến người đó, đúng không? đôi lúc em cảm thấy hối hận vì đã yêu anh, đúng không? nếu không thì tại sao em lại hay giận anh vì nhiều chuyện vô lý như vậy, tại sao luc nào em cũng doạ chia tay với anh? anh cảm thây em nói lời chia tay với anh quá dễ dàng.......

Chia sẻ trang này