1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu cần có niềm tin và sự thông cảm, phải không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yunna_zikiz, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yunna_zikiz

    yunna_zikiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cần có niềm tin và sự thông cảm, phải không?

    Có lẽ không thể nào quên được cái lần đầu tiên em gặp anh. Kỳ quá phải không anh???
    Em gặp anh trong hàng net. Hì. Lúc đó em chẳng có 1 ấn tượng zì về anh. Nhưng hình như ngay từ lần đầu tiên anh gặp em, anh đã thích em ngay thì phải. Và cái lần đầu tiên đó em còn nhớ mãi cho đến tận sau này nghe anh!
    Em còn nhớ .....
    Em đã từng hỏi anh rằng tại sao trong cái lần đầu tiên ấy, em đã chửi anh ầm ầm mà anh vẫn còn có thể chat được với em nhỉ. Anh có nhớ không, anh đã nói vì anh thích em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em trong hàng net đó.
    Đã bao lâu rùi nhỉ từ cái ngày đầu tiên đó. Em cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ biết rằng cứ ngày qua ngày, anh lại thêm quan trọng trong trái tim em.
    Có người đã từng nói rằng: TY có 3 điểm thú vị.
    Một là: Nếu chưa có tình yêu, ta vẫn còn cô đơn, ta sẽ có thể tìm gặp được đối tượng và tìm thấy tình yêu.
    Hai là: Nếu đang yêu, ta sẽ giữ được tình yêu và người yêu.
    Ba là: Nếu đã là bạn đời với nhau, ta sẽ củng cố được hạnh phúc gia đình, làm cho cuộc sống lứa đôi mãi mãi có hương vị quyến rũ như thủa nào.
    Điều đó có đúng hay không? Có lẽ mỗi người lại có 1 cách hiểu riêng phải không anh?
  2. yunna_zikiz

    yunna_zikiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ anh đã hứa với em sẽ ko bao giờ làm em phải buồn và khóc vì anh không? Hì hì. Lúc đó em đã phá lên cười và bảo, em buồn thì khó lắm, và khóc thì còn khó hơn yên tâm đi. Ấy vậy mà bây giờ anh có biết em đang phải buồn vì anh nhiều lắm không?
    Nếu với nhiều người khác, sự đầy đủ về vật chất và tinh thần càng mang lại sự hạnh phúc và quan tâm. Thì hình như với em lại khác anh nhỉ. Càng những lúc anh gặp khó khăn thì em lại càng muốn ở bên anh, càng muốn được lo cho anh và yêu anh nhiều hơn.
    Anh à, bây giờ anh đang buồn và giận em nhiều phải không? Em biết em đã làm cho anh phải lo lắng khi em đi chơi về muộn mà không gọi điện cho anh. Em đã nhắn tin cho anh nhưng có lẽ do mạng mà anh không nhận được tin nhắn hay sao í. Anh đã giận em. Em thậm chí còn cảm thấy vui vì điều đó.
    Nhưng mà niềm vui thì qua nhanh còn nỗi buồn thì cứ đeo bám lấy mình thì phải anh ạ.
    Em sẽ phải làm zì bây giờ? EM nhớ anh nhiều lắm!
  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    That ra thi toi cung ko biet hoan canh hien nay cua toi co giong ban ko.Toi cong nhan minh la 1 nguoi mau nuoc mat va chua bao gio toi phu dinh dieu do .Song toi cho rang khi da yeu ai thi cho du la buon ,nho hay roi nuoc mat deu ko co y nghia gi het .Toi co quan niem yeu thi phai yeu het minh va hon ai het minh phai hieu ro nguoi minh yeu.Hay den gap va noi voi anh ay em yeu anh nhieu lam anh co biet ko ..chuc ban hanh phuc
  4. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Cực kì cần

Chia sẻ trang này