1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu cần có sự thử thách !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LoiTrieuThien_NguyenDinhTam, 02/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoiTrieuThien_NguyenDinhTam

    LoiTrieuThien_NguyenDinhTam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cần có sự thử thách !

    Hãy thử thách tình yêu !
    Đừng để cảm giác đầu đời sai khiến con tim !
    Hãy là chính mình !
    Hãy yêu và thành thật với nó !
    Để có tình yêu mãi mãi bạn cần quan tâm nhiều đên khoảng cách !
    Bởi vì có khoảng cách có thể rut ngắn còn có những cái không thể !
    Nhất là tuổi tác :
    Việc rút ngắn rất khó !
    Bạn phải tỏ ra mình người lớn thật sự !
    Cố lên nhé !
    Mình khuyên đừng yêu người hơn tuổi !
    Song nếu có nỡ yêu cũng đừng bi quan hãy cô lên là được mà !

    Được LoiTrieuThien_NguyenDInhTam sửa chữa / chuyển vào 23/07/2002 ngày 19:16
  2. Superior_man18

    Superior_man18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là một chuyện nhưng còn thực tế thế nào lại là chuyện khác phải không bạn !
    Đồng tình với bạn lắm nhưng để mình thử hỏi xem nhé ! Bạn bảo tinh yêu không khoảng cách vậy mình yêu một người mà hơn mình đến 5-6 tuổi vậy có phải là khoảng cách quá xa hay không !
    Bạn nhớ trả lời đấy nhé ! Ha ha !
  3. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng rất đồng ý với bạn
    nhưng khi yêu ngưới ta luôn muốn cho người mình yêu được thấy những điều tuyệt vời nhất bởi thế không thể không lúc nào cũng "thành thật với tình yêu " mãi được !!!
    " to love and be loved are greastest joy in earnt "
    ~~~June~~~
  4. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng rất đồng ý với bạn
    nhưng khi yêu ngưới ta luôn muốn cho người mình yêu được thấy những điều tuyệt vời nhất bởi thế không thể không lúc nào cũng "thành thật với tình yêu " mãi được !!!
    " to love and be loved are greastest joy in earnt "
    ~~~June~~~
  5. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    thành thật mà có chút nghệ thuật thì tình yêu sẽ đẹp hơn các ban ạ ! nghệ thuật chẳng phải là cái gì đó cao sang, đòi hỏi phải có kinh nghiệm mà nhiều khi chỉ đơn giản là sự hài ước, di dỏm trong sử thể và điều quan trọn nhất của nghệ thuật là biết lúc nào nên nói cái gì .
  6. SonGoHan_Love_Juliet

    SonGoHan_Love_Juliet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ở đây vui quá xá !
    Nghe chuyện các bạn mình cũng muốn góp vui !
    Vậy các bạn đều đồng tình trong tình yêu phải chân thật đúng không !
    Hỏi một câu nhé các bạn :
    _ Thổ lộ tình cảm của mình với " người ta " một cách " chân thật như thế nào " Hả ông anh : LợiTriệuThiên_NguyễnĐìnhTâm ! Nhanh lên nhé , tôi đợi nếu không tôi không tha đâu !
    Ông anh của Lợi Triệu Thiên ! Ha ha !
    Được SonGoHan_Love_Juliet sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 19:49
  7. Superior_man18

    Superior_man18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Superior_man18 có mặt xem các ông bối rối suy nghĩ thế nào về câu hỏi của tôi đây ! Ha ha ! Tình cảm giữa tôi và người ấy hả ! Tôi rất yêu còn cô ấy rất thương tôi vì tôi đẹp trai và dễ thương lắm mà ! Sao còn hỏi gì nữa không đây ! Hì hì ! Khoảng cách chúng tôi thu ngắn nhiều song có đủ để tiến tới tình yêu và hôn nhân hay chưa ! Hì ! Nhanh lên tôi
    À tí quên hỏi như ông bạn Sôn Gô Han nhé ! Tỏ tình với : " bà chị ấy như thế nào cho thành thật như của ông nói đây ! "
    Được Superior_man18 sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 19:00
  8. Superior_man18

    Superior_man18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi gửi nhiều quá hen !
    Thông cảm ! Tiện đây hỏi tiếp các bạn nhé !
    Có lên yêu một lúc hai người không !
    Vì tôi yêu cô gái hơn tuổi tôi lắm lắm song chả biết có hi vọng thế nào vậy mà có bao nhiêu cô gái muốn làm bạn với tôi ! bỏ thì tôi không thể ... hic giúp tôi ! Nói nhỏ đấy nhé
    Được Superior_man18 sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 19:06
  9. rubyy

    rubyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ko co tinh yeu tren doi nay se ko con su song dau
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cho mình nói nha'.....thật sự, trong tình yêu không dung nạp sự dối trá....nhưng trên thực tế....có những lúc, chúng ta cũng phải nói dối(không quá đáng) để cứu vẵn một vấn đề nào đó mà điều này có thể khiến cho tình yêu đích thực được chắp cánh bay cao hơn......có những điều nói dối thật là đáng yêu phải không?....còn chuyện thành thật với tình yêu thì luôn cần thiết rùi.
    Sự say mê tâm hồn làm nảy sinh tình bạn
    Sự say mê trí tuệ sinh ra lòng kính trọng.

Chia sẻ trang này