1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu cần có sự thử thách !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LoiTrieuThien_NguyenDinhTam, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    GOD always beside you
    Quả thực lúc đầu tôi không có ý định đọc hết câu chuyện này của bạn - nhưng chỉ thoáng qua doạn kết nó đã níu kéo tâm hồn tôi lại với câu chuyện rất ấn tượng này !
    Giá mà .......
    ~~~June~~~
    let bygones be bygones
  2. lovelybabe

    lovelybabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn, tôi vừa tham gia và đã bị chú ý bởi chủ đề này nên đã vào đọc. Nói chung ý tưởng của chủ đề rất hay "hãy thành thực với tình yêu". Đúng vậy, mấy ai có đủ cái can đảm đối diện với tình yêu và thành thực với nó. Chính vì thế mà không ít người đã để tình yêu vọt qua khỏi tầm tay; và cũng chính vì thế mà mới có cái gọi là "tình yêu đơn phương". Nhưng tại sap chúng ta không đặt câu hỏi là vì sao họ lại không dám đối diện với cái mà họ gọi là tình yêu (?) Tất cả đều có lý do của nó. Nếu ta lên án những người yêu mà không dám nói thì kể ra cũng không được công bằng cho lắm vì trong chuyện tình cảm ai dám khẳng định được "đúng hay sai"...vì thế các bạn ạ, chỉ khi nào chúng ta là các nhân vật chính thì chúng ta mới hiểu được chúng ta nên làm gì; còn nếu chúng chỉ ngồi nghĩ một viễn cảnh rồi tự hỏi mình làm gì trong cái viễn cảnh đó thì không bao giờ các bạn tìm được câu trả lời xác đáng cho bản thân đâu.
    Một chút suy nghĩ nho nhỏ góp vui cùng các bạn, có gì chỉ giáo thêm nếu có gì chưa hợp lý.
    To Lợi Triệu thiên: tôi có cảm tưởng bạn giống như một trung tâm tư vấn vê tình yểuùi đó. Hy vọng sẽ có dịp được ban chỉ giáo thêm.
    life's so beautiful
  3. SonGoHan_Love_Juliet

    SonGoHan_Love_Juliet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả !
    Vui chứ !
    Yêu thành thật nhiều nhé !
    Vậy yêu có được lạm dụng không !
    Khi yêu có nhiều người tham lam lắm nhen !
  4. SonGoHan_Love_Juliet đang yêu sao !!
    Tôi cảm thấy sự kì diệu mỗi khi em đến bên tôi
  5. LoiTrieuThien_NguyenDinhTam

    LoiTrieuThien_NguyenDinhTam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu thành thật và dũng cảm ! Đừng đánh mất cái gì lẽ ra là của mình !
    LợiTriệuThiên_NguyễnĐìnhTâm_Đừng bao giờ quên mình là ai !
  6. Superior_man18

    Superior_man18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thành với chả thật !
    Tôi đang buồn vì mấy chuyện các bạn đưa ra bàn luận đây !
    Tôi vẫn chưa dám nói tình yêu với người ấy !
    Chỉ dám thể hiện qua lời nói bóng gió và mắt " anh trao " thôi !
    Tất cả ai quan tâm đến tôi hãy cho tôi lời khuyên !
  7. Superior_man18

    Superior_man18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hừm !
    Tôi mà bị lừa dối thì thì ... !
    Tôi sẽ cho tất cả biết thế nào ấy chứ !
    Nghĩ như ông thì chết vì ức mất !
  8. SonGoHan_Love_Juliet

    SonGoHan_Love_Juliet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Chào Superior_man18 !
    Muốn nói tình yêu của mình ra không !
    Tặng họ quà gì đó rồi nói anh có tình cảm với em thật nhiều !
    Thế !
    Còn chuyện bị dối lừa thì tôi đồng ý với ông !
    Cho tất cả biết thế nào là lễ độ Ha ha ha !
  9. Superior_man18

    Superior_man18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ái chà !
    Nhanh thật !
    Mới hỏi đã có người trả lời !
    Cám ơn nhé !
    Liệu có sợ lộ quá không !
    Mình mới quen ma !
    Mình chỉ sợ đây là đam mê chứ chưa yêu thật sự !
    Superior_man18-Hây a xay za za " Hiệp sĩ của lẽ phải "
  10. tinhyeunho

    tinhyeunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    mình thì lai nghi tình không phải là không có giới han đâu.bởi nếu tình yêu mà không có giới hạn thì nó được cho bao nhiêu người cùng một lúc.mình thấy rằng tình yêu chỉ không giới hạn cho một ngươi thôi.còn với người khác thì trắc chắn là phải có giới hạn .nếu không như thế có lẽ sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc.

Chia sẻ trang này