1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu cao thượng = Sự ích kỷ bản thân!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Heroinlove, 07/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heroinlove

    Heroinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cao thượng = Sự ích kỷ bản thân!

    Các bạn ơi! Mình vốn là một kẻ ngàng tàng, tự kiêu, cao ngạo và vốn chẳng tin vào bất kỳ ai điều gì cả, lần này mình gặp phải vấn đề mới biết rằng mình đã sai lầm vì bây giờ mình rất cần những lời khuyên chân thành từ mọi người.................

    ".......Hôm nay em có biết là anh vui lắm hôn em!? Vì anh đã được hét lên thật lớn rằng anh đã yêu em, anh yêu em nhiều lắm Q. ơi! Ngồi bên em gần 4 tiếng đồng hồ mà anh cảm giác chỉ là một vài giây ngắn ngủi, nhưng thật hạnh phúc dẫu rằng anh biết giữa chún gta vẫn là một khoảng cách mà có thể suốt cả cuộc đời anh không bao giờ vượt qua được!? Anh đã ước mong tha thiết được cầm lấy bàn tay em với những ngón tay xinh xinh thon dài tuyệt đẹp ấy, đã đôi lần anh cố thử nhưng một sức mạnh vô tình nào nó đã ngăn anh lại, vị trí của anh, tuổi tác của anh không cho phép anh hành động nông nổi như thế, mặc dầu chỉ là một cái nắm tay.............Anh vui vì em cũng hiểu được rằn ganh yêu em nhiều thế nào, anh biết rằng trong tim mình hiện giờ chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình của em mà thôi, tình yêu với em đã tồn tại trong anh từ rất lâu rồi Q. ạ, anh đã nói dối em (xin lỗi em vì anh đã nói dối em) anh đã yêu em ngay từ phút đầu gặp mặt, nhưng chỉ vì người bạn anh (anh M) đã thổ lộ điều ấy trước nên anh đành câm nín, cho đến khi anh biết được chuyện đau lòng của em, anh đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc dẫu cho anh phải hy sinh vì điều ấy anh cũng cam chịu.................

    .............Hôm nay em có biết anh buồn lắm hôn Q. ơi! Anh đã yêu cầu em kể anh nghe chuyện tình của em, để rồi anh thấy rằng em vẫn còn hy vọng để cứu vớt chuyện tình đã tan vỡ ấy, anh đã động viên, tiếp sức cho em bằng một quá khứ thê thảm đầy niềm đau, nỗi buồn của riêng anh để em đủ can đảm mà hành động để cứu vớt lấy chuyện tình của em............Tim anh đau nhói mỗi khi anh khuyên em hãy dũng cảm cứu vớt chuyện tình yêu của riêng em, anh sinh ra không có tính cao thượng để hành động như một người cao thượng , anh cố nuốt nước mắt để vui cười và bông đùa trước mặt em như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, em có biết rằng anh đã cố gắng giữ được cái tôi của anh chỉ để mong em có được hạnh phúc. Anh phóng xe như điên, anh gào thét với bản thân hàng vạn lần anh yêu em Q. ơi.................Anh đã đến nơi ấy và làm những điều ngớ ngẩn chưa từng có, anh chỉ mong rằng Biển sẽ hiểu và sẽ giúp em mang tiếng thét ấy đi xa thật xa để rồi đây mãi mãi anh sẽ vẫn yêu em."

    Chuyện là thế đấy các bạn ạ, mình yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng cô ấy không yêu mình và mình đã nói thật với cô ấy tình cảm của mình, mình không thể stop yêu cô ấy........Nhưng mình lại khuyên nhủ và động viên cố ấy nắm lấy cơ hội để cứu vớt chuyện tình vốn đã tan vỡ và làm cho cô ấy từng rất đau khổ khi mình biết sắp tới cố ấy sẽ được gặp lại người yêu cũ của cô ấy..........Vậy mình đúng hay sai? Mình có cảm tưởng mình quá ích kỷ và hèn nhát mình đã không dám đấu tranh vì tình yêu và mình không dám kéo cô ấy ra khỏi cái vòng vây đã từng làm cho cô ấy đau khổ, có phải chăng mình lại một lần nữa đẩy cô ấy vào sự đau khổ mà cô ấy chỉ vừa thoát ra được..........

    Em đi rồi đời anh còn một nửa
    Một nửa kia đã lạc mất lối về




    Được Heroinlove sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 07/10/2004
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hey da, bạn nghiêm trọng quá rồi, gì mà tình yêu cao thượng = sự ích kỷ bản thân?
    Chẳng có sự cao thượng nào ở đây cả vì nếu cô ấy còn yêu người cũ thì sự "cản trở, bàn ra" sẽ làm bạn chẳng... đáng mặt đàn ông tý nào.
  3. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    32 người đọc rồi mà không thấy ai trả lời. Tại vì ... khó trả lời quá... Tớ tóm tắt đại ý thế này có đúng không:
    Cô ấy không yêu bạn.
    Bạn đã bày tỏ tình yêu rồi nhưng cô ấy vẫn không yêu bạn.

    => thế thì mọi chuyện có thay đổi gì đâu . Vì chung quy là cô ấy không yêu bạn. Vấn đề nó là ở chỗ đó. Chao ôi, bế tắc ...
    Riêng mình thì thấy bạn chẳng việc gì phải động viên cô ấy cứu vớt tình yêu cũ. Việc gì phải tự hành xác như thế, đau tim lắm. Chuyện cao thượng rồi lại ích kỷ nữa, màu mè quá...
    Nói chuyện lạnh lùng một tí nhé, bạn có tự huyễn hoặc mình không khi nghĩ rằng bạn đang "một lần nữa đẩy cô ấy vào sự đau khổ mà cô ấy chỉ vừa thoát ra được". Có hai trường hợp xảy ra.
    * Một là tình yêu ấy không xứng đáng với cô ấy => thế thì bạn nên stop chuyện khuyên răn lại. Bạn làm thế đơn giản vì bạn thích tự dày vò mình. Có lẽ bạn đã "ghiện" cảm giác đơn phương, đau khổ, dằn vặt mất rồi. (hi`hi`, buồn đau là cảm giác dễ gây ghiện nhất - mà đã ghiện rồi thì cứ tự mình chìm sâu trong đó mà không biết - sorry, đó chỉ là quan niệm của riêng Carte).
    * Hai là tình yêu đó có thể cứu vãn được. Thế thì xin lỗi nhé, đó không phải việc của bạn. Xin mời bạn ... xê ra chỗ khác cho cô ấy làm việc. Người ta yêu nhau, bạn join vào làm gì ...
    Heroinlove à, tớ nói năng "lạnh lùng" thế không phải vì tớ không hiểu đâu. Rất hiểu cậu đang cảm thấy ngổn ngang thế nào. Nhưng người ngoài có thể sẽ bình tĩnh và tỉnh táo hơn.
    Chỉ là ý kiến của riêng Carte thôi.
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hi Heroinlove,
    Tình cảnh này nghe đau lòng thật... bạn cũng không có gì ích kỷ cả, đó là tâm lý bình thường của con người thôi... nhưng nếu bạn thật sự yêu người ta, mà người ta lại đang thật sự yêu và muốn níu kéo tình yêu của người ta với 1 người khác... nếu là mình, mình sẽ không tấn công, không dành dật... sẽ mong người con gái đó hạnh phúc trước... nếu chuyện của người con gái đó thực sự không thể cứu vãn được nữa rồi, đến lúc đó xem tình hình rồi tính sau, để quyết định nên bộc bộ, nên tấn công hay nên án binh bất động...
    Mình không phải là con trai, nhưng nếu mình là con trai thì mình cũng sẽ làm vậy... trong hoàn cảnh mà 2 người yêu nhau không thể đến được với nhau và bạn thực sự yêu người đó, bạn sẽ có thể thực sự cầu chúc cho người đó được hạnh phúc bên người họ lựa chọn, không phải mang trong mình những sự đấu tranh tư tưởng như bây giờ...
    Chúc Heroeinlove sớm xoa dịu được nỗi đau lòng của mình
    thuymp

Chia sẻ trang này