1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân chính có thực không

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 22/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân chính có thực không

    Mình bị thất tình . Mình đang rất đau khổ và muốn tự tử đi cho rồi . Hôm qua mình đã mua sẵn thuốc ngủ . Mình biết hỏi cái này ở box này không hợp lý nhưng mình biết ở đây toàn cao thủ thấu hiểu cuộc sống , lẽ đời . Tình yêu chân chính là gì vậy các bạn ? Nó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết phải không ? Mình đã thay đổi tất cả vì em nhưng cái mình nhận lại được là sự lừa dối , sự bạc bẽo vô tình .
  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cái bác này. Có hay không là do mình thôi. Hum qua em dzừa đọc truyện của Marc Levy. Trời ơi, hay lắm.
    Đừng bao giờ có ý định tự tử nha, sẽ bùn lắm đấy. Dù người kia có yêu bác hay không, điều đó có quan trọng gì đâu. Chỉ cần trong bác luôn có người kia là được. Iêu như bác người ta dzẫn gọi là tình yêu ích kỷ đó.
    Chúc dzui dzẻ !
  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bài này giống như của mí bạn mới ngộ Đạo .
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Phét lác!
    Vu khống!
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chí lí
    Thay đổi tất cả vì em.... ảo tưởng kinh quá nhỉ
    Sự lừa dối bạc bẽo... ở đời thứ người ta hay lừa dối là chính bạn thân mình, tệ hại nhất thứ người ta sợ nhất cũng chính là bản thân mìn.
  6. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Xì ! Thất tình thì có gì mà ghê gớm, cả khối người bị qua rồi chứ, tui cũng vậy nè.
    Tình yêu đầu tiên bao giờ cũng như một chiếc ly pha lê vậy. Nhưng qua thời gian qua rồi thì trái tim cũng chai sạn thui, lúc đó mới thấy mình ngu.
    Quan trọng nhất là bạn đừng bao giờ tự tử, vì trong kinh thánh có nói : những kẻ tự tự sẽ phải xuống địa ngục mà thể rửa tội được đâu.
    Bạn không thể yêu quý chính bản thân mình thì ai yêu nổi cái bản mặt của bạn chứ.
  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ---------------
    Thích trêu em hả
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    làm gì có thằng nào con nào đủ trưởng thành để "iu" chân chính ?
    Còn những ng trưởng thành thực thụ thì đã....đi tu hết rồi các bác ơi !
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra trưởng thành là đi tu cơ đấy. Dạo này mình muốn xuống tóc quá cơ có phải đang trưởng thành lên không nhở?
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Đâu phải ai trọc đầu cũng trưởng thành đâu ! hì, chỉ có ng đang hạnh phúc sung sướng trong thế gian mà lại thấy đc đó là phù du, đang được iu đầy đủ mà vẫn thấy bản chất của nó,... thì mới là ng trưởng thành.
    Kẻ thất tình hay...ko có ai ưa mà buồn chán muốn tu là kẻ hèn kém.
    Chỉ có sự ham thích một cách mãnh liệt, tự đáy lòng, mới tinh tấn tu hành chân chính.

Chia sẻ trang này