1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân chính có thực không

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 22/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binh99t1

    binh99t1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Mr_Hoang.Tình yêu nam nữ không đáng được ca ngợi nhiều như vậy
  2. Thongngan

    Thongngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Mình không biết tình yêu chân chính là gì, cũng không biết nó có thực không. Có bài thơ này xin được gửi ở đây thay câu trả lời:
    Trong giấc mơ
    Bạn thấy
    một cái gì đó đẹp
    một cái gì đó đáng sợ
    một cái gì đó không có thật
    một cái gì đó mà bạn thấy hằng ngày
    một cái gì đó mà bạn rất muốn.
    Trong giấc mơ
    Bạn thấy
    một người trong gia đình
    một người bạn tốt
    một người đang sống xa bạn
    một người là ca sĩ yêu thích của bạn
    một người nào đó mà bạn yêu.
    Bạn thức dậy
    bạn thấy buồn vì cái gì đó bạn muốn trong giấc mơ không phải thật
    bạn thấy nhẹ nhõm vì cái gì đó làm bạn sợ trong giấc mơ không phải thật
    bạn thấy lạc lõng vì ai đó gần với bạn đang không ở bên cạnh bạn.
    và bạn tự nói với mình rằng,
    ?~tất cả chỉ là giấc mơ.?T.

    -st-
  3. VMAHaNoi

    VMAHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như tất cả mọi sự khác đều vô thường, lại nhớ đến bài hát "Đóa hoa vô thường" của Trịnh Công Sơn . Còn một tháng nữa (1-4) là kỷ niệm 8 năm ngày mất của cố nhạc sỹ, xin gửi lời tri ân đến ông bởi tình yêu đẹp, tinh khôi và trong trẻo....
    "Tình do tâm mà sinh, có khi tình mất mà tâm còn động vọng.
    Ðến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn nỗi."
  4. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Lấy nhau rồi, nham nhở lắm em ơi
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Muốn biết tình yêu có thực không, hãy về ngẫm bản thân mình xem có thực lòng yêu ai không ấy, giống như nhân quả thôi!

  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu thủa đầu là bầu sữa mẹ ! mùi hơi mẹ, sự ân cần của cha, ng thân...
    khi cái tôi hình thành ( 36> 42 tháng) nó biêt..yêu thêm.... nó nữa .
    rồi chuển sang yêu đồ chơi, đồ con vật, khung cảnh....
    những tình yêu đó lớn dần ,,,,,,,,,, nó biết yêu, biết cảm hưởng thụ,
    cùng với nhận thức.
    tình yêu thủa sơ khai là............... nỗi khát vọng bầy đàn ( 1kon vượn nếu tách nó ra khỏi bầy đàn, nó sẽ buồn, chán, bỏ ăn, gào thét )
    ở trong bầy đàn nó cảm thấy an toàn, cảm thấy dễ sống, kiếm sóng, và hơn nữa,,,,,, còn có ******** để thỏa mãn cơn khát nhục dục
    ______
    khi một cậu trai mới lớn,,,,, trong quá trình khám phá cuộc sống, cậu phát hiện ra............aaaaa , có một cái j đó ngọ nguậy ở bên dưới
    và mang lại..... hưng phấn, niềm vui ( đó là về thể xác )

    cậu cảm nhận đc sự cô đơn, trống trải, cậu biết yêu, yêu cái đẹp, một mái tóc dài, hay 1 cái nheo mắt chẳng hạn.
    thế là cậu ta chuyển hóa tình yêu của mình, lên một giai đoạn mới.
    là tình yêu đôi lứa.
    cậu lao vào cuộc tình với những đam mê cháy bỏng, mà nhiều khi nó lớn quá khiển cậu bồi hồi, ngơ ngẩn ,,,, thậm chí còn hoang mang
    nhưng rồi 1 ngày kia, tình yêu chắp cánh,
    bay vút lên trời
    rồi như đứa trẻ oánh mất thứ đồ chơi yêu dấu
    cậu lại ngồi khóc tu tu
    cậu tiếc, cậu buồn, cậu trách, và.......... cậu lại tiếp tục kiếm tìm 1 ty mới , ngọt ngào mới, thay cho tình yêu, đồ chơi dịu ngọt kia
    và................. cứ vậy
    một hôm mây bay trên trời,
    chim về chốn ngủ,
    cậu ngồi ngu ngơ bên cửa sổ , vẻ trầm ngâm.
    cậu mơ hồ nhận ra rằng
    ah tình yêu nó cũng dễ đến , dễ đi , dễ ngọt ngào mà cũng có thể vụt chốc thành đắng ngắt
    có quá nhiều những thứ ko đúng ý cậu sảy ra, và cậu học đc cả thù , hận ghét,,,,,,,,,,,,, cả trầm ngâm nữa.
    thế rồi cậu đi tìm một thứ tình yêu đích thực, bền vững lâu dài
    ah, cũng thật là may mắn cho cậu, cậu đọc đc một bài báo có tuyên ngôn rằng>>>> gia đình, kết hôn sẽ đảm bảo cho bạn một tình yêu như vậy
    nhưng để có gia đình, ng đàn bà lý tưởng , hợp với cậu ấy
    cậu nên có những số đo nhất đinhh: vòng ngực, bờ vai, đôi mắt........nhưng quan trọng nhất vẫn phải có"... đầu câu chuyện $$ " hay những thứ khác đại loại như vậy ( những giá trị mà mọi ng xung quanh nhào nặn ra, tôn sùng )
    thế là một lần nữa, tình yêu của cậu chuyển hướng một phần sang.......... các giá trị đó.
    ______________
    nước cứ trôi, sông cứ chảy, cá cứ bơi......
    và đêm nay là............ đêm tân hôn, động phòng hoa trúc
    tình yêu chân chính đích thực đây rồi, ôi , bảo hiểm nhân thọ của đời ta,
    ngày cậu có đứa con đầu tiên. ôi
    niềm hạnh phúc mới lớn lao làm sao, nhìn nó khóc, nhìn nó tè, bò, nó gọi câu bà pa pa......
    cậu rành hết tình yêu, tâm sức gò lưng để vui vầy cho tổ ấm, chăm sóc ng thân, bạn bè, rồi công việc cùng năm tháng cuốn cậu đi, những bon tren thủ đoạn, những mưu mô am toan làm cậu khô dần, cứng , sượng. trai lỳ, cậu có thêm bên mình một hộp những chiếc mặt nạ. và dường như tình yêu cứ ngày càng khô héo dần, thay vào đó là một xiên những tham vọng .
    chiều đông gió lạnh , tiếng nhạc vang, quán cafe buồn.
    cầu ngồi chầm ngâm trong làn khói thuốc, cậu nhiều khi mệt mỏi quá, cuộc sống như một vòng quay khổng lồ, nó có thể làm hao mòn bất cứ thế lực, ý chí nào muốn làm thay nó theo ý mình.
    tình yêu nơi gia đình dường như không còn đủ , tiếp sức , hà hơi cho cậu. thay vào đó là những ghánh nặng , nghĩa vụ. phải là tấm gương để còn dạy con, phải kiếm nhiều tiền để phụng dưỡng cha me, gia đình, phải có nhiều quyền để đời nó khỏi khinh....
    đầu hai thứ tóc rồi, một buổi sáng thức dậy, cậu ngỡ mình như trẻ lại , mầm non đã lại nổi lên giữa mảnh đất khô cằn, cậu như thay da đổi tính, dạo dực với tuổi hồi xuân..
    nhưng cũng chẳng đc mấy hơi, cậu lại tụt khí. 49 chưa qua 53 đã tới,
    đầu óc cậu không còn đc minh mẫn như xưa, thân xác ngày nào từng oánh 3 thằng cướp đường để cứu ng đẹp nay....... đã rúm gió, rên hừ hừ trên giường nếu chẳng may gặp cơn gió lạ.
    cậu chuẩn bị về hưu, cậu .... hơn lúc nào hết cậu cảm thấy sự bất lực của mình, sự thừa thãi, cậu sẽ thành ko có giá trị thặng dư trong xã hội ngày càng nhộn nhịp này.
    tình yêu trong cậu giờ đây đc chuyển phần lớn sang con cháu, cậu đã lên chức ông , với quả đầu hói, vái sợi tóc lơ thơ.
    1cậu tìm mình trong những công việc nho nhỏ, niềm vui nho nhỏ, và nhiều time để nghiệm đời hơn, những suy tưởng về cái chết đến với cậu nhiều hơn.
    mùa hè oi ả, tiếng ve rầm rì >> chỉ làm cậu nhức đầu . hôm nay con cháu cậu làm lễ thượng thọ 70, cậu mặc bộ áo khá đẹp để chụp ảnh, tự nhiên cậu nghĩ, ah, caí này về sau để thờ cũng đc ra phết.
    chân run run đứng dậy, kiếm cái gậy, mắt hoa hoa sờ soạng, ah nó đây rồi, lụ khụ cụ bước đi
    .............. réo réo, sau chương trình quảng cáo, MC lại tiếp tục trở lại trong chương trình gõ cửa trái tim, đang đến đoạn hay thì, thấy thằng cháu hớt hải từ sân chạy vào.
    thì ra ng bạn thân của cụ vừa qua đời............
    cụ lại suy tưởng về cái chết, nhiều hơn, bạn bè, ng thân, các thế hệ cùng thời, cứ từng ng, từng ng ra đi.
    trong những phút giây chiêm nghiệm, hồi tưởng lại cuộc đời mình, những ng từng đi qua, kỉ niệm
    thằng A , bạn cụ, mồ côi
    thằng B, chết đuối năm 10 tuổi
    thằng C , CC, CCC đi lính, chết non
    thằng Đ ly dị vơ
    thằng E con chết , vợ chết
    thằng F chán đời tự tự
    thằng G làm quan to, vào tù
    thằng K gia đình êm ấm, kinh tế đầy đủ.... đùng cái ung thư
    thằng Y , thảo khấu, chết
    thằng P, già chết
    .............
    so với họ, cụ tính ra cũng may mắn hơn nhiều,
    khụ khụ khụ, một tràng ho phát lên...............
    ước j cụ trẻ lại, cụ sẽ làm đc nhiều việc hơn, nhiều danh tiếng hơn, tiền bạc nhiều hơn. cụ sẽ bớt cô đơn hơn.
    giơ đây, trong những đêm khuya tịch, cụ lại bồi hồi nhớ lại những cái ngày xưa, những mối tình, những ngông cuồng, khao khát
    và cụ vẫn chưa tìm ra
    tình yêu đích thực
    thứ tình yêu có thể lấp đầy lòng cụ. nhưng cụ không gọi nó , định ranh nó là tình yêu nữa . mà là, an lành, bình lạc.
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Vote 5 sao cho bài viết hay !
    Dạo này mình ít viết, chỉ lên đọc ké bài thoai !
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thật là tuyệt vời.
    Rarach24 đúng là một cây văn tài năng của chủ nghĩa hiện thực.Một con mắt sắc sảo nhìn đời.
    Một Nguyễn Huy Thiệp của ttvnol
    Không!
    Một mưa bóng mây của ttvn là đủ
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    oái, nói thật là lâu lắm mới đc ai đó khen ^(^
    nhưng cũng toàn sao câu chép chữ,(tầm chương trích cú ) còn trải nghiệm thì gần như cũng chẳng có bao nhiêu.
    nhiều khi nhìn vào mắt các cụ già, cảm thấy thật tò mò, trong ánh mắt kia từng có bao nhiêu tia nhìn. bao nhiêu tia nhìn từng đến, rồi đi, trong đó.
    trong nếp nhăn đó là j, bao hố sâu trong đó.
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    ..... để bác có nguồn động viên mà viết thêm nhiều bài nữa, đọc bài của bác thấy thoải mái...vui vui...
    Có lẽ bác cũng thích Osho và Trịnh, giống mình
    Càng đau khổ nhiều, người ta càng trở nên hiền lành và dễ tha thứ cho nhau hơn. Càng bị phụ tình nhiều (và cũng có đc những mối tình đẹp) thì người tang càng biết cách yêu thương nhau hơn...
    "...ru em ngồi yên nhé, tôi chỉ cuộc tình cho..." (TCS)

Chia sẻ trang này