1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân chính có thực không

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Copy đoạn chat này cho mấy bác "chán đời" :D:
    white_wind_16: http://mp3.baamboo.com/Mp3/default/1/1/mp3/bmdvaSBiZW4gZW0=/nhac-music-mp3--ngoi-ben-em.html
    danielwesber2004:
    white_wind_16: len som the?
    danielwesber2004: moi ngu day
    danielwesber2004: ngu day muon
    white_wind_16: uh
    white_wind_16: to cung vua moi ngu day^ ^
    danielwesber2004: phù
    danielwesber2004: có đứa còn đang ngủ kia
    danielwesber2004:
    white_wind_16: ai vay?
    danielwesber2004: mấy đứa trên phòng
    white_wind_16:
    white_wind_16: toan meo luoi ca
    white_wind_16: co dieu neu day som thi se thay cs co y nghia hon
    white_wind_16: va khi day cung se thay tinh tao hon^ ^
    danielwesber2004: mà chết nỗi cái là
    danielwesber2004: xấu hổ quá
    danielwesber2004: .....
    danielwesber2004: sáng sớm mà mình ôm chăn cứ nghĩ là ôm .....
    danielwesber2004: sao lại thế nh ỉ
    white_wind_16:
    white_wind_16: the thi phai xem xet lai tinh cam cua cau di
    danielwesber2004: cái mặt dễ ghét của nó cứ hiện ta
    danielwesber2004:
    white_wind_16: gì mà dễ ghét chứ^ ^
    danielwesber2004:
    white_wind_16: đc nằm mơ thấy nàng chắc là sướng phát điên lên còn làm bộ
    white_wind_16:
    danielwesber2004: .....
    danielwesber2004: tí nữa thì phun ào ạt ra chăn
    danielwesber2004: mk
    white_wind_16: chac
    white_wind_16: the thi dung roi
    white_wind_16: ^ ^
    danielwesber2004: chắc là chỉ ám ảnh chưa dứt hẳn
    danielwesber2004: hừm
    danielwesber2004: tình yêu là một con chó
    danielwesber2004: chạy thì nó đuổi theo
    danielwesber2004: đuổi thì nó chay
    white_wind_16: nhưng chó trung thành lắm đấy^ ^
    danielwesber2004:
    white_wind_16: chẳng bù cho con chó nhà mình
    white_wind_16: cứ thấy chủ là lẩn như gì ấy
    white_wind_16: ~_~
    danielwesber2004: hơ
    danielwesber2004: con chó ấy có bị trầm cảm ko
    danielwesber2004: có bệnh viện tt dành cho thú y ko nhỉ
    white_wind_16: có lẽ tại tính nó nhạy cảm giống mình mà lúc mới mua về suốt ngày bị ba mình quát với mắng
    white_wind_16: T_T
    white_wind_16: lúc còn nhỏ trông con chó nào cũng xinh
    white_wind_16: ^ ^
    danielwesber2004: chó cũng có tâm lý giống người
    danielwesber2004: nhìn chung động vật có tâm lý
    danielwesber2004: ngôn ngữ của nó cũng có chứ nhỉ
    danielwesber2004: con người có cái đặc quyền cho mình là nhất
    danielwesber2004:
    danielwesber2004: hứ nên khổ nhất cho đáng đời
    danielwesber2004: lạnh quá
    danielwesber2004: T____T
    white_wind_16: hôm nay còn đỡ lạnh hơn hôm qua đấy^ ^
    danielwesber2004: cậu thích toàn bài hay
    white_wind_16: chậc
    white_wind_16: thế thì sau này mới mong đc treo tranh cùng Picasso chứ
    white_wind_16:
    danielwesber2004: chẳng mong thêm điều chi chẵng mong thêm điều gì...
    white_wind_16: có một câu tớ thấy rất hay nhưng ko hiểu
    white_wind_16: ngồi bên em mưa rơi ko ướt vai
    danielwesber2004: à
    danielwesber2004: dù ôm nhau cũng bị ướt chỉ nhỉ
    danielwesber2004:
    white_wind_16: chịu~_~
    danielwesber2004: - Bạn có thể bị tổn thương nếu lời cầu hôn của bạn bị từ chối bởi một cô gái tuyệt đẹp. Để tránh bị tổn thương hãy tìm một con cực xấu mà nói câu đó.
    - Tình yêu trong xa cách là tình yêu mãnh liệt nhất, vậy để yêu một người đàn bà một cách mãnh liệt, cách tốt nhất là hãy tránh xa nó ra.
    Đằng sau người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ............ nói rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì nên hồn cả.
    white_wind_16: tớ kết nhất câu cuối^ ^
    danielwesber2004: này
    danielwesber2004: tớ với cậu bàn về
    danielwesber2004: vẻ đẹp của con gái tiếp nào
    danielwesber2004:
    danielwesber2004: cậu thích con gái mắt to chứ
    white_wind_16: tớ thích những ai tớ thấy có cảm tình^ ^
    white_wind_16: mắt ko cần to
    danielwesber2004: điều đó đuúng
    white_wind_16: chỉ cần có hồn thôi
    danielwesber2004: đúng
    danielwesber2004: vả lại
    danielwesber2004: mắt to như mâng
    danielwesber2004: thì chỉ có trong tt
    white_wind_16: ngoài đời mà mắt to quá sẽ thành quái vật mất
    white_wind_16: trừ khi trang điểm rồi chỉnh sửa ảnh bằng pts
    danielwesber2004: cậu biết ko
    danielwesber2004: đạo Cơ đốc vì muốn người ta ko lấy vợ nên miêu tả phụ nữ rất gớm ghiếc và bẩn thỉu
    danielwesber2004: các thầy tu đều phải học
    danielwesber2004: họ còn miêu tả cả cái chuyện chu kì ....mặt trăng của phụ nữ nữa
    danielwesber2004:
    danielwesber2004:
    white_wind_16: ơ
    white_wind_16: thế họ bị cách ly với phụ nữ à?
    danielwesber2004: các thầy tu
    white_wind_16: ừ^ ^
    danielwesber2004: đánh giá về phụ nữ đúng là một bài học dài
    danielwesber2004: nhưng ngài thật khó chấp nhận quan điểm nói xấu phụ nữ phải ko nghệ sĩ
    danielwesber2004:
    white_wind_16: ừ^ ^
    white_wind_16: ko có người pn xấu chỉ có...
    danielwesber2004: người đàn ông xấu
    white_wind_16: có lẽ vậy
    danielwesber2004: oh man.....
    white_wind_16: vì ta là đàn ông nên chỉ biết cái xấu xa của đàn ông
    white_wind_16: chứ ko bao giờ biết cái xấu xa của pn
    white_wind_16: chỉ thấy họ đẹp dịu dàng và đáng tôn sùng thôi
    danielwesber2004: ờ há
    danielwesber2004: nhưng mà có nhiều người nói xấu phụ nữ
    danielwesber2004: nên cũng nghi nghi
    white_wind_16: lời nói gió bay thôi mà
    danielwesber2004: con em mình mà cũng bảo đừng tin vào con gái
    white_wind_16: vì con gái nói ghét là yêu mà nói yêu thì tức là ko ghét
    white_wind_16:
    danielwesber2004:
    danielwesber2004: tớ ghét cái kiểu lập lờ
    danielwesber2004: nên đã cho đứt đây đàn
    danielwesber2004: yêu thì nói mịa là yêu cho rồi
    white_wind_16: yêu với tớ chẳng có ý nghĩa gì cả
    white_wind_16: vì vậy tớ sẽ chỉ nói khi nào cô ấy thực sự muốn thôi
    white_wind_16:
    danielwesber2004: cuộc đời là một giấc mơ à nghệ sĩ
    danielwesber2004:
    danielwesber2004: sao người ta toàn gặp ác mộng thế nhỉ
    danielwesber2004: chẳng chịu mơ những giấc mơ đẹp gì cả
    danielwesber2004: dại thế
    white_wind_16: hồi trước
    white_wind_16: mỗi khi đi ngủ
    white_wind_16: tớ lại tự nhủ trong giấc mơ ngày hôm nay mình phải làm chủ đc mình
    white_wind_16: trong giấc mơ mình phải làm đc những gì mình muốn
    white_wind_16: vì trong tg đó chẳng có ai ngăn đc mình
    danielwesber2004: đi ngủ có phải là một trạng thái chết tạm thời ko nhỉ
    danielwesber2004: dường như người ta muốn đi ngủ vĩnh viễn chứ ko phải muốn chết
    white_wind_16: nếu như trong đầu ta hoàn toàntrống rỗng
    white_wind_16: chết là huỷ hoại còn giấc ngủ vĩnh hằng giống như một kiểu siêu thoát vậy
    danielwesber2004: trạng thái nghỉ ngơi
    danielwesber2004: thanh thản
    danielwesber2004: ko còn huyên náo
    white_wind_16: có những đêm tớ ko muốn ngủ
    white_wind_16: vì cảm thấy một con đường đang mở ra trước mắt
    white_wind_16: những tư tưởng mới liên tục xuất hiện
    white_wind_16: và nếu mình ngủ thì sẽ phải dừng lại tất cả
    white_wind_16: nên tớ ko muốn ngủ
    BUZZ!!!
    danielwesber2004: oi
    white_wind_16: đi đâu rồi?
    danielwesber2004: day
    danielwesber2004: tiep tuc
    danielwesber2004: sorry
    danielwesber2004:
    white_wind_16: tai mình chẳng hiểu đang bị làm sao nữa
    danielwesber2004: vừa lạnh
    white_wind_16: một bên tai cứ ù ù như kiểu sắp điếc ấy
    danielwesber2004: vừa đầu óc ko đc tỉnh
    danielwesber2004: ôi ở đâu có tự do
    danielwesber2004: ngay bây giờ và ngay lúc này!
    white_wind_16: ở bức tường gần cậu nhất
    white_wind_16:
    danielwesber2004: rầm
    danielwesber2004: tớ có ý kiến
    danielwesber2004: sao cậu ko đi Nhật làm họa sĩ manga nhỉ
    danielwesber2004: học 1 khóa
    danielwesber2004: ko khéo lại nổi như Adachi
    danielwesber2004: lúc đó tớ mới ngưỡng mộ thực sự
    white_wind_16: nếu có thể
    white_wind_16: tớ muốn mình sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng cơ
    white_wind_16: ^ ^
    ............................
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 23/01/2008
  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hỉu rì cả
  3. luctuyetky

    luctuyetky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    có chứ bác, tình yêu chân chính chỉ cần nhìn nhau là hỉu thui ! ai cũng vì nhau chăm sóc nhau đoá !
    chỉ có những người IQ min mới tự tử, bạn đừng ngố nhé ! nếu ban ngX thì chịu thôi !
    em in cu tỉu phàm nhà em lắm cơ !
    Được luctuyetky sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 23/01/2008
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân chính và chân phụ, chac bạn matcuoi này mới yêu chân phụ, he he he, cố gắng yêu bằng chân chính xem sao rồi chết , he he he.
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Yêu băng chân chính sướng lắm; yêu xong chưa chắc đã muốn chết ;hé hé
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Anh cũng có hiểu quái gì đâ
  7. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cách nghĩ của bạn làm mình vô cùng ngạc nhiên . Không biết bạn đã có tình yêu chân chính chưa ?
  8. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ???
  9. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Từ khi em ấy nói thẳng ra sự thật với mình , mình đã cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nào nữa .
  10. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thế những người chưa đi tu thì không có ai trưởng thành sao bạn ?

Chia sẻ trang này