1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân chính có thực không

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thật hạnh phúc .Giá mà mình cũng được như thế
  2. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng kiểu gì vậy ?
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Rất tiếc với bạn là mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi truyện cuả Marc Levy
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng bạn đã thấy, đã trưởng thành ư? Khái niệm trưởng thành làm mình liên tưởng đến chủ nghĩa xã hội không tưởng, rất tuyệt vời lý tưởng nhưng chưa thấy ai làm được cả. Nhưng dù sao có một thứ gì đó lý tưởng để phấn đấu cũng là còn sống và nỗ lực, nếu như không hi vọng, không mục đích, không động lực, thì thế giới quả là một nơi buồn tẻ.
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    À ha, cảm thấy phù du, cảm thấy mọi bản chất mà vẫn yêu, tồn tại trạng thái như vậy chăng? Những người đi tu họ nói là yêu chúng sinh, nhưng tình yêu của họ giống như đi làm từ thiện, hihiii đấy là mình chỉ phỏng đoán, vì yêu là cho đi nhưng không phải cho đi theo cách thông thường, mà cho đi một cách đằm thắm cuồng nhiệt. Nhà tu hành không có nỗi nhớ. Yêu thông thường có nỗi nhớ. Phải chăng yêu trưởng thành là không nhớ nhung?
  6. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là bạn chỉ nói lý thuyết với mình à . Mình thấy suy nghĩ của bạn rất trưởng thành , cứ tưởng là bạn đã có được tình yêu đích thực rồi
  7. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trưởng thành là như thế nào vậy các bạn ?
  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy hình như bác này mở topic này để xem xét suy nghĩ của mọi người. Chẳng có biểu hiện rì là thất tình cả
  9. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    em muốn trưởng thành nhưng em k muốn đi tu
    cơ mà nếu cảm thấy tình iu phù du thì mất hết hứng thú à, nếu mọi thứ là phù du thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa, chán
  10. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    nếu mọi thứ trên đời là phù du, là hư ảo, là vô thường, là giấc mơ,....................... thì hẳn phải có 1 hiện thực nằm sau nó, 1 vĩnh hằng nằm quanh nó, để nó được nổi lên, được nhận thức, để ta có thể gọi nó là phù du thay vì hiện thực, là vô thường thay vì vĩnh viễn.
    ta không thể gọi tên nếu nó là tất cả.
    ta chỉ gọi tên trong sự hữu hạn của chính mình.
    cá không nhận thức về nước, khi nước là tất cả sự sống còn.

Chia sẻ trang này