1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân chính có thực không

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu là gì hở mẹ?
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Con gái là gì hả mẹ?
    Mà người ta dạy phải chiều
    Tại sao con lại đánh liều
    Đổi mạng con vì một cô gái
    Phải hy sinh vì một tình yêu mãi
    Mà chưa hiểu vì sao lụy tình em
    Có bao giờ con biết nghĩ thêm
    Vì sao mẹ ngày xưa lấy bố
    Bởi vì là do chính con đó
    "Chẳng bao giờ nên giữ kẻ chẳng có tình chung!"
    _________________________________________________
    Bình luận : Con người ai cũng một thời trẻ trai; cũng có lúc thất tình; nhưng đừng phí công đi lụy tình một kẻ bội bạc; một kẻ đã hết tình hết nghĩa với mình; một kẻ thiếu thủy chung. Người xưa dùng từ "bạn đời" để chỉ tình nghĩa vợ chồng; không ai dùng từ "người yêu đời" cho nên kẻ nào phụ bạc ta thì ta cũng chẳng phải đau khổ; đó là cách tốt nhất để đáp lại sự độc ác của người khác- vẫn sống sung sướng hạnh phúc!
    Có gì đâu con ơi
    Tình yêu là sự sống!
    Đời tuôn dòng máu nóng...
  2. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà là quỷ dữ . Những ai lâm vào hoàn cảnh của mình hiện nay chắc sẽ hiểu sâu sắc điều đó .
  3. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đại văn hào Victo Huygo đã viết rằng: ?oAi cũng có thể tin, cái gì cũng có thể tin, trừ đàn bà?. Khi đàn bà là thiên thần thì họ là người tuyệt vời nhất, hấp dẫn nhất. Nhưng khi đàn bà là quỷ dữ thì họ trở nên nguy hiểm nhất.
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bác này nghe giọng có vẻ cơ bản nhỉ; nhưng mà là cơ bản theo chiều tiêu cực. Nhưng vấn đề là tin cái gì; cái từ "đàn bà" nghe rất kì thị; chả trách người ta gọi 8-3 là quốc tế phụ nữ chứ không gọi là quốc tế đàn bà. Tin vào đàn bà tức là hiến dâng cả đời mình cho cô ta à?Nguy hiểm và lãng phí nhân lực quá
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn chưa thấy mod khoá chủ đề này vào nhỉ.
  6. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Không phải do ông ấy nói mà mình tin mà là bây giờ mình nhận ra sâu sắc là đừng có tin vào đàn bà . Thật là một kinh nghiệm cay đắng và đau xót .Đàn bà họ sống nhẫn tâm lắm , đừng có bao giờ tin .
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại....
    Cậu nhóc này gặp cô gái nào cũng nói yêu
  8. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hì , nghĩ thế cũng vui . Bạn chiaki cứ thoải mái nói về tớ đi . Tớ không bao giờ sợ bị hiểu nhầm đâu
  9. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn ăn nói cẩn thận 1 chút! Ông bạn bị người ta lừa thì cũng không có nghĩa là ai cũng bị lừa như ông bạn!
    Mời ông bạn nghiễn ngẫm lại mấy câu thơ mà bác mrking_hoang đã gửi tặng nhé!
    Tình yêu là gì hở mẹ?
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Con gái là gì hả mẹ?
    Mà người ta dạy phải chiều
    Tại sao con lại đánh liều
    Đổi mạng con vì một cô gái
    Phải hy sinh vì một tình yêu mãi
    Mà chưa hiểu vì sao lụy tình em
    Có bao giờ con biết nghĩ thêm
    Vì sao mẹ ngày xưa lấy bố
    Bởi vì là do chính con đó
    "Chẳng bao giờ nên giữ kẻ chẳng có tình chung!"

    Ông bạn có tưởng tượng được là gia đình, người thân của ông bạn sẽ đau khổ như thế nào không khi ông bạn lại chết 1 cách lãng xẹt như vậy? Lớn rồi! Biết nghĩ 1 chút đê!
    MK! Cái kiểu suy nghĩ của ông thì tui lạ qué gì, trẻ con, ích kỷ! Biến nỗi buồn của mình thành 1 thứ gì đó hữu ích đê!!!!!
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Những người thích tự tử thật ra không bao giờ muốn chết . Họ muốn sống . Nhưng họ muốn sống ở thiên đường chứ không phải ở địa ngục . Chính bản thân họ đã là địa ngục rồi . bản thân họ đã tự tạo nó cho mình rồi .

Chia sẻ trang này