1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân chính có thực không

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Krishna

    Krishna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em bị thất tình rồi các bác ơi . trong cuộc đời này , sống khó quá , ai cũng có nhu cầu về người khác , ai cũng sợ phải đối diện với một mình ,em cũng như mọi người thôi , chỉ là một đứa ngu ngốc, si tình bao giờ cũng ngu ngốc , như con thiêu thân lao vào lửa ,nhưng nếu có sơ hội để ngu ngốc nữa thì em vẫn sẽ ngu ngốc , nhưng mà đã hết rồi , em bị thất tình rồi , con đường thức tỉnh thì còn mờ mịt ,kiếp người khó quá
  2. Krishna

    Krishna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nhưng em sẽ không đầu hàng cuộc sống đâu , trong cuộc đời này em không biết sợ cái gì cả , dù cho có 70 năm nữa , 700 năm nữa.... thì tình yêu với nàng trong em vẫn nguyên vẹn tràn đầy . Cú đâm này chỉ làm em gục ngã bên ngoài thôi , nó không làm tâm hồn em khô khan . từ lâu nàng đã như là một phần bản thể em rồi . mãi mãi như thế........................................
    anh yêu em.................................................
    L yêu K K
  3. Krishna

    Krishna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Được Krishna sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 13/02/2008
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cẩn tắc vô ưu...
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 13/02/2008
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Mình rất tiếc phải nói với bạn là bạn quá luỵ tình rồi.
    Cái hại của luỵ là không kiểm soát được chuyện tình đi theo đúng hướng, không thể dùng mỗi tâm mà không dùng trí.
    Trong cuộc tình sau bạn hãy dùng công thức:
    Dè dặt trong thể hiện tình cảm của mình (dù bạn rất yêu nhưng vẫn phải dè dặt, để khi chắc chắn về tình cảm của đối phương rồi mới thể hiện hết mình) + Ngay từ đầu đưa ra luật trong cuộc chơi để mình là người kiểm soát tình hình + Cô lập các mối quan hệ của người yêu lại để bạn là người duy nhất cô ấy tìm đến khi buồn + bất cần trong khi cãi nhau.
    Có đủ 4 yếu tố trên bạn không bao giờ phải thất tình nữa.
    Ngoài ra còn có các công thức về làm thế nào để người yêu đang nghi ngờ là có yêu mình không, từ nhiên lại thành cực kì yêu mình , những cái đó bạn cần thì mình tiếp tục chia sẻ.
    Đây cũng chỉ là vài kinh nghiệm góp nhặt sau những lần mình thất bại, ngày xưa mình cũng giống bạn, giờ mình đã khác, hờ hờ..
    Cách giảm bớt thất tình:
    Bạn yêu người khác vì trái tim của bạn cần chi sẻ nhiều hơn là thể xác của bạn cần được vuốt ve.
    Bạn hãy nhắm mắt lại và ôm chặt trái tim của mình, bảo với nó mình không cô đơn, cái nó cần là sự quan tâm của bạn.
    Người ta do không yêu được trái tim mình, không quan tâm đủ đến mình nên mới đi cầu cứu tình cảm ở bên ngoài, từ một người khác, nếu yêu đủ mình rồi thì áp lực về nhu cầu được yêu sẽ giảm, sẽ giúp bạn dễ chịu hơn.
    Hãy thử và cảm nhận..
    Tất nhiên, tình yêu vẫn là cái mà hiện nay con người chưa lí giải được..
  6. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Được ngthangnb sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 14/02/2008
  7. Krishna

    Krishna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Kun nhiều . Tôi ổn rồi . Mặt trời , trăng , sao cười khoái trá . Tôi cũng cười theo . Haha. Mấy hôm nay cảm giác như đã sống mấy chục năm . Vui quá các bác ơi .
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có thực đấy!
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Không có đâu .
  10. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà còn hơn cả những con quỷ dữ , dính vào thì chỉ có chết

Chia sẻ trang này