1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân chính có thực không

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Dính vào đủ độ thôi; rồi rút ra. Không thì sẽ chết vì ...kiệt sức!
  2. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chỉ như những con rối bị đàn bà giật dây thôi . Đàn bà sống bạc lắm .
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    """"" Chúng ta chỉ như những con rối bị đàn bà giật dây thôi . Đàn bà sống bạc lắm ."""""
    Thực ra đều do vô minh mà ra thôi, đan ông đàn bà gì củng có lổi lầm.
  4. LexusRX

    LexusRX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là tình yêu chân chính thì mỗi người quan niệm một cách khác nhau. Mấy cuốn tiểu thuyết là do mấy nhà văn tạo ra thôi. Lời khuyên cho bạn là cứ yêu đi, thất bại lại yêu tiếp, tự khắc rồi ngộ ra . Bạn nếu có chút tin vào tâm linh thì tập thêm vài thứ ở đây cho tâm nó thanh thản
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác này có cái chữ kỹ ấn tượng nhẻy. Vào hội độc thân đi
    Bác nào thix tình iu zồ man tíc thì đọc truyện của Marc Levy
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    TY chân chính, cái này không biết có phải Krishnamurti gọi là hư vọng không nhỉ.
    --- mới đọc sách -----
  7. teppiteppi

    teppiteppi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi tình yêu chân chính có thực không , hãy hỏi bạn có tình vào tình yêu chân chính không .
    Love just comes to those who believe in it
    Được teppiteppi sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 01/03/2008
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    " yêu là đặt mình vào tay ng khác "
    hai ng yêu nhau, cùng đặt lòng mình vào tay đồi phương
    dựa đầu vào nhau , bám vứu nhau
    đc gia cố , trói buộc nhau bằng hẹn ước ngầm _nổi. văn,ko thành văn

    đến lòng mình mình còn ko hiểu, sao hiểu đc lòng ng khác trong tay mình .
    một ngày. vô tình________________ cơn gió qua....
    "yêu càng sâu___thương càng đậm"
    dùng tình yêu...... để xây đắp niềm tin
    dùng niềm tin....... để xây đắp tình yêu
    vòng xuay cứ lớn dần
    con lợn tiết kiệm ( NT, TY) của mình trong tay ng khác cũng lớn theo
    để khi cuộc chơi kết thúc ............
    ta vô hồn
    gom nhặt từng mảnh vụn, từng tiếng rơi ........đồng xu .
    cõi lòng vỡ nát,
    lệ sầu đóng băng
    gốc cây niềm tin rỉ máu , bên tình yêu hận sầu, nhiệt huyết theo máu lặng chôi theo time
    ánh mắt hằn sâu những vực thẳm đêm đen kịt bủa chùm . nơi ẩn nấp con thú bi thương ngủ gục, liếm láp vết thương. bỏ rơi thực tại .
    ngọt ngào thủa nào, theo nước mắt dần phôi pha___nỗi đau hằn sâu trong nụ cười ko thể xóa.
    nhoẻn miệng cười __ nhìn mình trong gương.
    thầm nhủ, ta đã khác.
    điệu nhạc vang lên
    ..........ngàn năm thương hoài
    một bóng hình ai ?!
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    sao bên box này lại xuất hiện tình iu tình iếc này nhỉ có lạc quẻ không dzậy các bạn ta ơi ...?
    Có lẽ bên này phải nói tới tình yêu " Tối thượng " chứ nhỉ , hay cả cái tình ấy cũng lạc quẻ nốt rùi hihihi
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    tình yêu , nhất là tình yêu đơn phương
    đó là khi có thể làm nhiều việc, hy sinh , chia sẻ những gì thuộc về mình cho đối tượng bên ngoài . coi đồi tượng bên ngoài đó chính là bản thể mình
    thuộc về mình
    những ng dưới 30 tuổi trở xuống chẳng hạn (trên 30 thì gần như chỉ đuổi theo cái bóng đã đc hình thành trước đó): nếu chưa bao giờ say đắm , mê miết tình yêu.
    ở họ có thể nhận ra sự khác biệt rất rõ. trong đồng các điều kiện . họ keo kiệt với bên ngoài hơn , bủn xỉn, ki bo hơn.
    nếu TÌNH YÊU là một môn thể thao
    thì tình yêu đôi lứa là môn thể thao mạo hiểm
    nó không đều đặn mà mang tính cục súc,biến thiên nhiều hơn. nó có thể bất ngờ kéo dãn tâm hồn đến giới hạn yêu__hận
    và làm dãn giới hạn đó
    Tình yêu có phân cấp độ ko ?!
    điều gì cũng có cấp độ. nhưng lại tùy theo thước đo là gì
    anh ta yêu vì sự thiếu thốn , lòng tự ti trong bản thân___hay anh ta yêu vì đam mê .
    liệu khác nhau ?!
    " ng khác là một cái đạo "
    tình yêu cũng là một cái đạo
    là phương tiện
    ng ta qua ng khác mà hiểu mình hơn.
    tình yêu giúp ta hiểu mình hơn. thay đổi mình nhiều hơn. làm cho đường "thẳng" cuộc đời thành những đường sin, hypebal, parabal
    TÌNH YÊU là thước đo lớn nhất để định lượng cs . tâm hồn
    "TÌNH YÊU phát ra từ lòng từ bi, ko vì các quan hệ ràng buộc "
    trong lòng mọi ng đều có điều này
    ví như xem 1 bộ phim : có ng có thể cảm động, thương cảm , khóc . đó cũng là biểu hiện của nó
    con ng khi mới sinh ra , bên trong toàn là ty, rồi cái tôi lớn dần, đồng hành với nó là " cái tôi bị động chạm" >> tình yêu ban đầu đó bị chuyển hóa .
    đến mức độ chuyên nghiệp hơn tình yêu đó phân thành 2 thái cực yêu_gét ,hận thù.
    càng chuyên nghiệp thì tình yêu cứ nhỏ dần, hận thù cứ phình to ra
    về già ty thường đặt ít cho mình hơn, mà cho các thế thân cái tôi của mình hơn (con cháu)

Chia sẻ trang này