1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân thành - dễ hay khó???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heartsilence, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heartsilence

    heartsilence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thành - dễ hay khó???

    Mình là một người sống khá tình cảm và nội tâm. Chia tay người yêu được hơn 1 năm nhưng mình vẫn chưa yêu một ai khác. Dù người đó làm cho mình buồn nhưng mình vẫn luôn mong người ấy được vui vẻ( có lẽ mọi người cho là mình nói dối) nhưng đó là sự thật. Trong mình luôn băn khoăn một câu hỏi. Liệu có còn tình yêu chân thành và liệu có còn những chàng trai yêu một cô gái cho dù người đó có gặp hoàn cảnh khó khăn??? Các bạn hãy trả lời cho mình nhé.
    Cũng đến lúc lên chấp nhận một tình yêu mới rồi [​IMG]
  2. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chắc là có. Nhưng bạn phải hỏi người yêu mới của bạn ,có yêu bạn khi gặp những khó khăn không? không biết người yêu mới của ban có nói không nhỉ?hiiiiiiiiiiiiiiiiii ...
  3. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Có, có điều có người quá tàn nhẫn và độc ác nên đã giết chết nó theo kiểu bóp cổ, chết vì nghẹn thở và ko nói đuợc tiếng nào, quá đau đớn ạ. Con gái nhiều khi quá sưc độc ác
  4. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Có chứ bạn, khi sinh ra ai cũng có 1 nửa của mình, mình phải có nghĩa vụ đi tìm 1 nửa ấy. Quan trọng chỉ là thời gian thôi, có thể 1 tháng, 1 năm hay thậm chí 10 năm, rồi thế nào mình sẽ tìm ra 1 nửa ấy thôi...Vui lên bạn, ko việc gì phải ôm nỗi buồn ấy mà sống được, hãy mở lòng ra thì 1 nửa ấy mới xuất hiện được.
  5. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    có chứ. quan trọng là bạn có mở rộng đc tâm hồn mình ko
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    YES
  7. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tình yêu mà bạn dành cho người đó là chân thành rồi đấy. Nhưng mà đấy chưa phải là một nửa của bạn vì nếu đúng là một nửa của mình thì tình cảm của mình dành cho họ như thế nào thì họ cũng đối xử với mình như thế có khi còn nhiều hơn, nhưng mà mình đâu có đòi hỏi điều đó phải không bạn. Khi mà mình làm được một điều gì đó cho người mình yêu được vui vẻ cũng có nghĩa là mình rất vui rồi. Chúc bạn sớm tìm được một nửa của mình.
  8. mainbrain

    mainbrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm , chỉ có một tình yêu chân thành duy nhất là mối tình đầu thôi . Mối tình đầu của mình là cô bạn học cùng lớp ...mẫu giáo
  9. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn tin vào tình yêu, tình yêu chân thành sẽ đến với bạn nếu bạn sống chân thành và yêu người yêu bạn chân thành. Hãy sáng suốt để trao gửi niềm tin
    Bạn hãy rộng lòng để đón nhận tình cảm mới, hãy cho mình một cơ hội và cho người tìm hiểu bạn một cơ hội. Rồi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn
    Lucky day!!! [​IMG]
  10. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì vẫn có bạn ạ, nhưng có điều bạn phải lựa chọn người để mà trao tình cảm chân thành đó. Hãy tin rằng vẫn còn một tình yêu đẹp trong cuộc sống

Chia sẻ trang này