1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân thành - dễ hay khó???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heartsilence, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0cuctim0o

    o0cuctim0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Dễ .. với người thật lòng ... Chân thành sẽ được chân thành.
    Khó với người ....ko thật lòng. Đôi khi là ngộ nhận yêu chân thành.
    Chẳng dại gì mà vướng vào chuyện tình cảm bây giờ. Cứ để con tim bình yên một thời gian đã ... Đôi khi cần một gáo nước lạnh để tỉnh táo. Không nên vội vàng .. Đúng không nhỉ/? < hình như đang nói với đứa nào đấy ?? >
  2. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Úi, bác này nói như kiểu bị cô nào đá rùi ý
    Mà con trai nhiều khi cũng tàn nhẫn ko kém đâu, nói chung tuỳ người thui, chả cứ con gái hay con trai
  3. vubttc

    vubttc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Bác này làm mình nhớ lại một chuyện cũ. Số là tối hôm trước mời nàng đi cafe vòng vo tam quốc đủ thứ chuyện từ tình hình tg đến chuyện gia đình bạn bè rồi tu hết 3 ly đen nóng, hút hết nửa bao vi na( thật 100% ) mà vẫn chẳng nói ra được ba từ quan trọng. Về nhà mình trằn trọc ko sao ngủ được(uống nhiều cà fê thế ngủ được mới lạ) sáng ra mình quyết định sẽ nói với nàng dù kết quả có thế nào chứ ko thể chịu nổi nữa rồi. Thế là 5h sáng mình đã tắm rửa sạch sẽ, cạo râu nhẵn nhụi đóng bộ gọn gàng sơ mi trắng toát phi xe tới chỗ nàng trên đường ko quên thửa một bông hồng vĩ đại. Khoảng 6h hơn một tí mình đã đứng trước cửa phòng nàng trong KTX DHQG. Lúc này mọi người đang đánh răng rửa mặt thấy mình cầm bông hồng phi lên cầu thang hùng hổ như Quan Vũ sách đao thì vừa soi vừa chỉ trỏ có đứa còn bụm miệng cười nhưng mình mặc kệ coi như ko thấy Cửa phòng nàng đây rồi, mọi người vẫn chưa dậy thì phải vì mình thấy nó vẫn đóng im ỉm bên trong ko thấy có tiếng động. Mình gõ cửa mấy lần cử phòng vẫn đóng, bên trong ko thấy động tĩnh j chứng tỏ có người đã nghe thấy tiếng gõ cửa mà ở ngoài này số người tò mò nhìn mình tập trung đằng sau đã bắt đầu đông lắm rồi. Chẳng lẽ lại bó tay thế là mình quyết định gõ cửa thật mạnh vừa gọi to tên nàng cuối cùng thì cũng có người ra mở cửa nhưng ko phải nàng mà là cỗ bạn cùng phòng với nàng Mình đã thấy tình thế có vẻ ko ổn rồi nhưng vẫn nhờ cô ấy bảo chuyển lời gọi nàng ra hộ mình. Cô bạn ấy đi vào sau đó lại đi ra bảo nàng ko ra gặp mình đâu và có ý bảo mình về đi còn bông hoa cô ấy sẽ chuyển giúp. Nhưng mình nhất quyết ko đồng ý và bảo nếu ko gặp được nàng sẽ ko về( sau này nghĩ lại thì thấy đáng ra khi cô bạn ra tế nhị cứu nguy thì mình nên rút đi mới phải nhưng lúc đó đâu có nghĩ được thế). Cuối cùng mình đã đừng trước cửa phòng nàng khoảng một tiếng trước hàng trăm con mắt mọi người thì nàng mới nhận bông hoa nhưng ko cho mình kịp nói gì thì nàng đã vội vàng sập cánh cửa phòng lại
  5. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin là bạn đã có một tình yêu chân thành lắm, những kỷ niệm rất đẹp với anh ý đúng không? Đừng nghĩ ngợi băn khoăn gì nữa, đã chia tay rồi thì hãy nghĩ về quá khứ như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng chúng ta, thế thôi. Có cân nhắc về những điều đó cũng không ích lợi gì. Cười lên đi nhé!
  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi fải thế , nghĩ lại mới thấy có cái hay
    Trong trường hợp này thì đúng là "TY có bao giờ sai"
    Kịch với bác 1 ly
    Thế KQ thế nào ?
  7. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ có tình yêu mới làm được những điều như thế thôi., đúng là trong cuộc sống thứ làm cho con người ta thay đổi nhất là tình yêu, nhưng mà thứ làm cho mình đau khổ nhất cũng là tình yêu....[​IMG]
  8. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    @heartsilence : theo mình tình yêu chân thành phải bắt nguồn từ 2 phía, ko phải tự nhiên khi yêu nhau lai xuất hiện danh từ chung là "chúng ta" chứ không phải "anh và em" nữa . nếu cái tôi được đặt lên trên thì sẽ chẳng bao h hiểu được ý nghĩa của tình yêu cả. cho nên bạn đừng lo sẽ ko thể dành tình cảm đó cho người thứ 2, hãy mở rộng tấm lòng bạn sẽ có được "tình yêu chân thành".
    Mình cũng đang có 1 quyết định khó khăn. mình và bạn gái đã từng có 1 tình yêu đẹp, đã vượt qua biết bao khó khăn, rào cản. và giờ đây khi không còn những khó khăn, rào cản đó nữa chúng mình lại không có sự cảm thông và chia sẻ như trước nữa. Mình không còn cảm thấy quan trọng như trước nữa, trách móc->giận dỗi -> làm lành, cứ liên tục diễn ra và kết quả thì càng ngày càng xa cách. giờ đây chúng mình ko còn ở gần nhau nữa, như thế cũng tốt, 1 thời gian để suy nghĩ về bản thân, về những gì đã qua, sẽ không còn sự quan tâm nữa ... biết đâu, biết đâu em sẽ nhận ra rằng mình thực sự qt, rằng cần phải làm điều gì để tốt cho cả 2.
    có thể là sẽ rất nhanh thôi, cũng có thể sẽ chẳng xảy ra nhưng mình sẽ không hối hận vì qđ đó, ko hối hận vì đã yêu em, cũng như không hối hận vì đã yêu hết mình
  9. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, chúc bạn và người yêu sẽ giải quyết được vướng mắc đó, mong bạn sẽ có một kết quả tốt, đừng buồn nha
  10. msbonnt

    msbonnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế, nhiều khi ta tin tưởng vào một cái gì đó, thì chính điều đó làm ta thất vọng.
    Nhưng bạn hãy yên tâm đi, ông trời luôn công bằng mà. Sẽ có lúc, người thực sự là của bạn sẽ xuất hiện.
    Tôi luôn quan niệm như thế này: cái gì là của mình trước sau sẽ thuộc về mình, còn không, dù ta có cố giữ chặt nó trong tay, bằng cách nào đó, nó sẽ tuột khỏi bàn tay ta.

Chia sẻ trang này