1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân thành - dễ hay khó???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heartsilence, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ko hăn là tất cả nhưng nó cực kỳ quan trọng bạn ơi !. Nó cũng là 1 điều cực kỳ có ý nghĩa đấy chứ
  2. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là điều quan trọng mà bạn, không có tình yêu người ta cảm thấy cuộc sống thật vô vị[​IMG]
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Còn rất nhìu điều thú vị ở CS đó chứ
    Đâu fải chỉ có TY nam nữ thui đâu
    TY cũng có rất nhiu` thể loại , điều rất thú vị
    TY tổ quốc , yêu Dân tộc , yêu đồng bào
    như vị lãnh tụ đáng kính của chúng ta dành cả cuộc đời để giải phóng DT. rất có ý nghĩa đấy chứ .
    Hum nay xem phóng sự về Bác , mình càng thêm khâm phục Người .
    7-11 kỉ niệm Cách mạng tháng 10 Nga
    Mình thấy rất cảm động , biết ơn những chiến sĩ đã Hi sinh xương máu của mình để giành hoà bình cho nhân loại.
    TY thiên nhiên , yêu các sinh vật , yêu tự do .
    ..........Ôi! TY thật tuyệt vời !
    Cuộc đời vẫn đẹp sao , TY vẫn đẹp sao
  4. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Khi trong đầu tớ kô yêu ai, kô thích ai, kô nghĩ nhiều đến ai , đó là lúc tớ thấy thật thoải mái. Có thể có đôi lúc chạnh lòng, nhất là khi ra đường thấy ng ta có đôi lứa, là khi những ngày lễ tết họ bên nhau nhưng đâu phải lúc nào cũng chỉ nhìn thấy thế.
    Tớ vui tươi, tớ cười, tớ nói....tớ quan tâm được đến nhiều người hơn, nhiều thứ hơn.
  5. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chắc thế rồi, hiện tại như đang sống trong rừng.
    Mà chả nhẽ bạn không bao giờ có lúc thấy mình không yêu ai, thích ai, không nghĩ nhiều về ai sao???
  6. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vậy là từ cấp 1 đến giờ cứ người nọ nối tiếp người kia ngự trị trong suy nghĩ của bạn. Chẹp nặng đầu nhỉ? Khổ
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì ta Cho "chị" xin cái định nghĩa nè "em zai"
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Cố quá, coi chừng quá cố nha "em trai"
    Thôi té, hông ném đá Chuyên - gia - ném - đá nữa
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Hic, nóng tánh vậy ta. Đây hông là spam, và càng hông là spam topic. "Chị" chỉ muốn "em trai" biết bạn lá xanh nói hông có sai, đôi khi hông có vướng bận chi mới là yên bình, và thế nào là "chân tình" thôi, nghe hông?
    @Đệ: Thích xử Sư phụ sao thì tùy, không chê trách!
  10. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Mình chưa yêu ai chân thành nên chưa có câu trả lời cho bạn. Tuy nhiên, mình nghĩ, hai người yêu nhau ko fải nhìn nhau mà cùng nhìn về một phía, hướng đến chân, thiện mỹ. Nghĩa là, trao nhận tình cảm đồng thời hoàn thiện bản thân, đó sẽ là chất xúc tác để hai người hướng đến cái đích của sự cao thượng, chân thành.

Chia sẻ trang này