1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân thành - dễ hay khó???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heartsilence, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Uha, Hiện tại mình vẫn chưa yêu ai, nhưng mình luôn mong là mình sẽ gặp được người mình yêu chân thành và cùng người đó xây dựng cuộc sống tốt đẹp và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.... [​IMG]
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Với một trái tim ấm nóng, với một niềm tin mà em đang nuôi dưỡng, thì chị tin ... sẽ là như thế.
    @KCD: đúng là những chàng trai thế hệ HCM, tiến lên "em trai" của "chị"
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy thế, đúng như vậy đó. Khi đó có thể làm được bao nhiêu việc có ích ấy chứ, nhất là khi mà có thật nhiều dự định, cảm thấy con đường phía trước mới thật dài thật rộng, sống như thế có phải thanh thản thành công hơn nhiều không nhỉ.
  4. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Khi mình có một vấn đề cần suy nghĩ và cần giải quyết và nhất là có dự định gì đó, lúc đó mình chỉ mong là có một mình. Chính vì suy nghĩ thế nên mình đã chia tay người yêu của mình. Nhưng đến giờ mình mới hiểu, cuộc sống không bao giờ tồn tại độc lập cả, nó luôn đan xen vào nhau, mình phải học cách để sống cùng nó. Điều làm mình nuối tiếc là từ ngày mình chia tay người đó mình đã chưa thể yêu ai được
    Các bạn hãy suy nghĩ xem nhé! Hãy lựa chọn con đường cho mình để đến lúc không phải nuối tiếc như mình [​IMG]
  5. heartsilence

    heartsilence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người! mong mọi người tiếp tục vào comment, qua đây mình cũng biết là còn rất nhiều người coi trọng tình yêu chân thành, tạo cho mình có niềm tin vào tình yêu hơn.
    Chúc mọi người có một tình yêu đẹp và có một cuộc sống vui vẻ
    [​IMG]
  6. twomore

    twomore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình đang iu nhưng mình cũng không bít là nó có chân thành hay k nưa? vì mình cũng đâu có chân thành đâu? k bít gieo gió có bị gặp bão k nhỉ các pác nhỉ?
    Nếu pác nào đã từng như em rùi thì nhớ báo vói e nha để e chấm dứt
  7. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì chỉ có 2 khái niệm: Một là TÌNH YÊU và hai là KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU. Sẽ không tồn tại khái niệm "TÌNH YÊU CHÂN THÀNH". Bởi vì:
    Đã gọi là TÌNH YÊU rùi thì nhất định là nó đã bao hàm cả cái nghĩa CHÂN THÀNH. Nếu không có điều đó thì nó sẽ được quy về KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU
    Không có khái niệm tình yêu mà không chân thành cả phải không nhỉ. Vì không chân thành sao dám gọi là TÌNH YÊU. Đã không có khái niệm TÌNH YÊU KHÔNG CHÂN THÀNH rồi thì cũng chẳng cần phải đặt thêm chữ CHÂN THÀNH vào sau chữ TÌNH YÊU để thành khái niệm TÌNH YÊU CHÂN THÀNH (chắc để phân biệt với TÌNH YÊU KHÔNG CHÂN THÀNH?) làm gì cả (vì làm gì có TÌNH YÊU KHÔNG CHÂN THÀNH để mà phải phân biệt nhỉ). vậy sẽ không có khái niệm nào gọi là "TÌNH YÊU CHÂN THÀNH" hết
    Không biết có ai hiểu ý mình không nhỉ? Hơi rắc rối nhưng cũng không phải là khó hiểu lắm nhỉ
    Có lẽ ta nên dùng từ "sâu đậm" để phân biệt mức độ của tình cảm trong tình yêu thì có lẽ đúng hơn là dùng từ "chân thành".
    Vài lời với bạn chủ topic vậy thôi
  8. oisuongqua

    oisuongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ lấy lý do vì em chưa yêu nên em có thể nói, nói nữa, và nhiều hơn nữa.
  9. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Dễ với những người thật lòng, khó với những người giả dối.
  10. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Một câu nói có vẻ hay đấy, đúng là nên chân thành với những người thật lòng và ngược lại, đừng có si mê một người nào đó nếu không bạn sẽ khổ

Chia sẻ trang này