1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân thành - dễ hay khó???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heartsilence, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Dễ có và Khó quên
    Tại sao lại cứ chân thành khi ng ta đã ko còn nghĩ đến mình nhỉ?
  2. purhar

    purhar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    mới có 1 năm mà đã lắm chuyện ,chân thành với lại khó khăn .

    Có còn tương đối nhiều tình yêu chân thành
    Có còn nhưng rất hiếm tình yêu bền lâu mãi mãi .
    Có còn những chàng trai yêu một cô gái cho dù người đó có gặp hoàn cảnh khó khăn.

    nếu đã chia tay rồi thì nên quên đi mà kiếm em khác ( kinh nghiêm bản thân của anh , mà anh thì đã mất nhiều 1năm nhièu ) .
    theo anh ,tình yêu chân thành không tốt cho sức khoẻ :))
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ có khái niệm về tình yêu chân thành hay ko hết. Yêu là yêu. Ko yêu là ko yêu. Chắc tại mình chưa có kinh nghiệm quá,hịhị
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    nếu ko chân thành thì đừng yêu, đã yêu là phải chân thành. Tình yêu là điều thiêng liêng nhất, vượt trên tất cả mọi thứ. Nó điều khiển mọi thứ, nếu ta giả dối, nó sẽ nhấn ta xuống địa ngục, nếu ta chân thành, thiên đường sẽ chờ đón ta.
  5. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    mới có 1 năm mà đã lắm chuyện ,chân thành với lại khó khăn .

    Có còn tương đối nhiều tình yêu chân thành
    Có còn nhưng rất hiếm tình yêu bền lâu mãi mãi .
    Có còn những chàng trai yêu một cô gái cho dù người đó có gặp hoàn cảnh khó khăn.

    nếu đã chia tay rồi thì nên quên đi mà kiếm em khác ( kinh nghiêm bản thân của anh , mà anh thì đã mất nhiều 1năm nhièu ) .
    theo anh ,tình yêu chân thành không tốt cho sức khoẻ :))
    [/quote]
    Vậy tình yêu của anh là gì? chẳng nhẽ chỉ đơn giản là thích thì đến và không thích thì đi sao? nếu vậy thì thật chán vì như thế anh chưa bao giờ có cảm giác thật sự về tình yêu nhỉ?
    Còn việc đã chia tay rồi thì đương nhiên là phải quên chứ, em cũng ko phải là người si tình đến mức chỉ vì một người mà quên mất cs của mình. Mình chỉ băn khoăn thôi, vì mình mong tìm đc một người yêu mình thật lòng mà thôi[​IMG]
  6. purhar

    purhar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    => có lẽ em đúng , vì tình yêu với anh kô phải là đau khổ ,luyến tiếc , hoài nghi , thắc mắc về cái gọi là chân thành ...,tình yêu với anh là thích thì đến và kô thích thì đi ( đơn giản thôi mà )

    h mới để ý em này đag tìm ng nào yêu em ý chân thành , pm cho anh xem sao , biết đâu em lại cho anh cảm giác thật sự về tình yêu .
  7. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    => có lẽ em đúng , vì tình yêu với anh kô phải là đau khổ ,luyến tiếc , hoài nghi , thắc mắc về cái gọi là chân thành ...,tình yêu với anh là thích thì đến và kô thích thì đi ( đơn giản thôi mà )

    h mới để ý em này đag tìm ng nào yêu em ý chân thành , pm cho anh xem sao , biết đâu em lại cho anh cảm giác thật sự về tình yêu .
    [/quote
    Thôi anh cho em xin, em mà quen anh có lẽ em càng buồn hơn và lại ko có đủ can đảm để tin tưởng bạn trai mình
    căn bản là em và anh có quan điểm trái ngược về tình yêu. Em chẳng tin là mình có đủ bản lĩnh để thay đổi đc quan niệm của anh, tự biết mình là ai thì tốt hơn[​IMG]
  8. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    điều khó nhất là làm cho người ấy hiểu được tình cảm chân thành mình giành cho người ấy.
    Cây đã bám sâu vào đất, biết làm sao chuyển được cả cây ra chỗ khác đây ?size=6]?[/size=6]????
  9. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn Lordcharmed đã yêu ai chưa? nghe định nghĩa thấy khiếp quá ấy. Phải chi cũng kiếm được 1 chàng như thế để yêu nhỉ
  10. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lordcharmed luôn đê!

Chia sẻ trang này