1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân thành - dễ hay khó???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heartsilence, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_phamduy

    an_phamduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thuận buồn xuôi gió, không trở ngại, bất trắc thì chưa nói được điều gì.
    Nhưng nếu để có được tình yêu, cả 2 bên phải trải qua gian lao, sóng gió mới có thể đến được với nhau, tình yêu ấy thật đáng quí. Thử thách có thể đánh giá được mức độ chân thành của tình yêu hay không.
    Tự hào vì mình cũng có được kiểu tình yêu thứ 2.
  2. heartsilence

    heartsilence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nhé, hãy giữ lấy tình yêu của mình nha, đừng để hạnh phúc tuột khỏi vòng tay của bạn
  3. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    ước j có 1 ng yêu chân thành nhỉ yêu chỉ vì yêu,hihi
  4. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang yêu kiểu thế đây, yêu chỉ vì yêu, cả hắn, cả bạn hắn đều hỏi em tại sao yêu hắn, nhưng mà em ko biết ạ
    hắn ko đẹp trai, ko giỏi hơn người, ko con nhà giàu luôn, tính tình thì bình thường ... thế mới khổ chứ, em mà em tìm ra tại sao em yêu hắn á, em bỏ luôn
  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    yêu chân thành khó tìm
  6. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì đến sẽ đến. Tình yêu chân thành hay không chính bản thân mình sẽ cảm nhận được. Tớ không tin nhưng vẫn hy vọng và chờ đợi. Hehe..
  7. coiluoii

    coiluoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết trả lời bạn thế nào cả, nhưng vẫn tin có tình yêu chân thành. Có người đã nói với tớ là "Trí nhớ của con người có hạn, nên khi phải nhớ thêm 1 ai đó, họ sẽ quên đi mất một người... và tình cảm cũng thế, đôi khi mình tìm thấy 1 người thì một người khác sẽ ra đi..." Khi nào bạn tìm được một ai đó bạn sẽ có thể quên được, sẽ hạnh phúc chứ không còn day dứt thế này nữa....
    Tớ lại đang to họng rồi Bởi bản thân tớ hơn 2 năm rồi vẫn đang chông chênh đây . Nói thì rất dễ nhưng làm có dễ đâu. Thôi thì cứ kệ...
  8. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Tình yêu chân thành theo e nghĩ là yêu chỉ vì yêu đơn thuần, k có chút mục đích nào khác vượt ra ngoài ty. Ty dạng này, đối với RIÊNG EM nhé, hiện đang sẵn có, vì e đang là sinh viên, khi yêu k hề xác định cưới xin j cả, yêu k có mục đích vật chất, và bỏ qua 1 số tính cách khó chịu của người kia. Nhưng nếu đã xác định nghiêm túc là sẽ đi đến hôn nhân thì, e sẽ còn phải xem xét cả gia cảnh tài chính nhà người ta nữa ah, và phải loại bỏ 1 số nhân vật có tính cách khó chịu nữa, vì cả 2 đã sống với nhau thì phải cẩn thận, nó ép mình quá thì bức xúc lắm. Lúc ấy là ty đã có mùi k chân thành rồi
  9. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Còi lười này tương tư lắm cơ. yêu rùi có khác
  10. anhnh9999

    anhnh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thành khó lắm!

Chia sẻ trang này