1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xinhnhuma, 23/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thành!

    Xã hội càng phát triển càng tiên tiến văn minh thì quan niệm về tình yêu cũng dần dần thay đổi. Trước đây nó tin rằng tình yêu như một câu chuyện cổ tích, chỉ cần mình thành thật, mình yêu thật lòng là có thể tìm được một chàng hoàng tử của chính nó. Chỉ cần nó là nó là chính nó khi yêu thôi cũng đủ rồi. Nhưng rồi nó nhận ra mọi chuyện ko như nó nghĩ, mọi thứ ko đơn giản như vậy. Nó ko còn chỉ là tình yêu thuần khiết nữa, nó đã thay đổi, dù nhỏ hay lớn nhưng nó cũng nhất định đã thay đổi. Bên cạnh tình yêu còn rất nhiều những điều khác mà con người cần: vật chất, ngoại hình, rồi cả đến...***. Từ những suy nghĩ thuần khiết, nó nhận ra nó thật ngốc khi tin vào tinh yêu chân thành của chính m. Nó nhận ra chỉ có tình yêu là ko đủ, và nó hoang mang, nó sợ rằng nếu như thế nó sẽ chẳng thể nuôi sống tình yêu của nó dành cho người ấy. Liệu nó có thể yêu nữa ko? Liệu có nên cứ tin vào một tình yêu đơn giản và chân thành nhất ko? Liệu nó có nên như thế trong một xã hội hiện nay, một xã hội dường như đối với nó thật xa lạ. Nó lại bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến những điều xắp tới có thể xảy ra. Nó ko biết m liệu có nên thay đổi hay ko?
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nên
  3. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là ko cần thay đổi
  4. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên đánh mất giấc mơ của mình. Nhưng cũng đừng vì quá mơ mộng là xa rời thực tế. Khi yêu hãy yêu hết mình, và khi có trục trặc hãy dùng bản lĩnh và lý trí để vượt qua. Xã hội nào cũng có những khó khăn của nó và thử thách là một phần của cuộc sống.
    Chúc bạn vui

Chia sẻ trang này