1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân thật là gì và hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Biết chết liền
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Là khi gặp một người mà bạn thấy yêu họ ngay cả khi họ là chính họ,ko muốn họ thay đổi 1 điêù j,yêu là chỉ biết yêu thế thôi.
    Là khi những nỗi buồn niềm vui của chính họ cũng chính là của mình,buồn hơn cả họ buồn,và thấy hp hơn cả khi họ vui
  3. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    cái này mỗi ng` định nghĩa 1 kiểu , ai cũng có ty/hp theo cách của riêng minh
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Người đi tìm hạnh phúc
    Em hỏi ta hạnh phúc là gì
    Ta nhìn vào mắt em, đôi mắt đẫm lệ
    Hạnh phúc nào có thật trên nhân thế
    Vì người ấy cứ mãi ở xa ta
    Hạnh phúc với ta là đôi mắt trong veo
    Là làn môi nhơt nhạt trong chiều lộng gió
    Ta sẽ giữ em trong tấm áo phiêu bạt
    Một BN xinh xinh của ngày xưa
  5. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ có tình yêu chân thật vì trong tình yêu không ai thật thà 100% cả mà chỉ tồn tại tình yêu chân thành mà thôi.Muốn có được tình yêu chân thành thì trước tiên mình hãy chân thành với người ta mình sẽ nhận lại được sự chân thành của người đó.
    Hạnh phúc là gì? Đó chính là sự cảm nhận của con người .Có rất nhiều cảm xúc hạnh phúc và trong tình yêu khi đón nhận sự chân thành bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mình đang được hưởng thụ tình yêu.Thế mà!
  6. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cái nài tùy theo cảm nhận của mỗi ng chứ nhỉ.
    Có người coi hạnh phúc , tình yêu là những gì thật mộc mạc, giản dị.
    Nhưng có những người họ lại có suy nghĩ khác nữa chứ.
    Dù gì thì ta vẫn cần 2 chữ Binh Yên...
  7. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi có một ngưòi để yêu, một việc để làm, và một ai đó để mình quan tâm
    Hơi sến chút, nhưng không có tình yêu thì không có hạnh phúc đâu(không nhất thiết phải là tình yêu đôi lứa nhé)
  8. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thật là sự thăng hoa của ******** và hấp dẫn giới tính.
    Hạnh phúc là được thoả mãn cơ bản những nhu cầu vật chất, tinh thần.
  9. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    nghe bác naỳnnoius mà sởn cả da gà
  10. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đó là sự thật. Mà sự thật đôi khi còn làm ta dựng tóc gáy lên í chứ, nổi da gà đã nhằm nhò gì
    Nhu cầu vật chất bao gồm những nhu cầu cơ bản nào? Nghe trả lời đúng sự thật về câu này có khi bác còn ngất cũng nên í.
    Nói chung bác nào yếu bóng vía thì không nên nghe sự thật vì sự thật không như là mơ

Chia sẻ trang này