1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chẳng bao giờ kết thúc bằng tình bạn???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Jaan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jaan

    Jaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chẳng bao giờ kết thúc bằng tình bạn???

    Người bạn thân của tôi từ ngày xưa ngỏ lời yêu tôi nhưng sau một thời gian suy nghĩ tôi đã từ chối rằng: "Mình hãy là bạn của nhau như đã là bạn trong gần 10 năm nhé"> Bạn tôi đồng ý để rồi bây giờ nhìn tôi như thách đố tôi về sự "kiên trì"( tôi tạm gán cho là như thế)khi mỗi tối thứ 7 đến ngồi nhìn tôi chẳng phải cái nhìn dành co bạn bè, cũng không hiểu thiện chí của tôi khi tôi cố gắng nối lại những câu chuyện bạn bè.
    Đã đến lúc tôi phải bỏ đi và tôi đã làm thế. Tình bạn chấm dứt mà là tình bạn 10 năm cơ đấy. Tôi mệt mỏi vì phải cố gắng giữ lại tình bạn lắm rồi. Tại sao không tôn trọng nguyện vọng của tôi khi tôi đã nói "Không" nhỉ ?

    In the dark we feel the light
  2. ngocsonha@yahoo.com

    ngocsonha@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chăng qua là bạn chưa thực sự dứt khoát với hắn mà thôi
  3. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    bạn nói có vẻ dễ nghe quá nhỉ,10 năm cơ mà,sao mà chấp nhận được lời bạn nói.
    Tôi lại tò mò là sao bạn lại ko chấp nhận anh ấy?
    sw
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm quái gì cho nó khổ
    Tui nói ra thì các em gái cho tui là thô bỉ đê tiện chứ thực ra không iêu được là dẹp ,không hại nhau thì thôi chứ đếkkk thèm bạn bè gì hết.Làm bạn với họ chi cho khổ mình ,đi iu em khác có phải sướng không ?
    Mỗi lần tui nói iu em nào đó ,họ không iu lại tui chửi cho một trận .Làm như vậy vừa tốt cho họ lại vừa tốt cho mình ,ghét nhau cho nó đỡ khổ cái thân thằng si tình đi ,tuy vậy thảm cái là họ cho là chúng mình không quân tử ,không là con trai ,hay là tiểu nhân
    hmm ,dù sao đi nữa tui vẫn có đủ cả 3 chân
    Ở đây có poem của bác tungtin3 mời các bác đọc
    Kết luận
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về ngồi giữa cánh đồng không
    Anh làm một bãi cho nó sướng
    Kệ cha cái đứa đi lấy chồng.
    Em đang cô đơn ,có chị gơn nào thương em thì kít em cái
    Được sửa chữa bởi - tbm vào 18/04/2002 22:25
  5. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân của nhau 10 năm rồi cơ ah? Nếu yêu nhau thì chắc chắn sẽ bền vững mãi mãi, bạn kén chọn quá chứ gì????
  6. hungpv

    hungpv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn không tin rằng tình yêu có thể biến thành tình bạn? Tôi không biết điều này không đúng với ai nhưngvới tôi thì nó hoàn toàn đúng.
    Chúng tôi dã từng có một tình yêu đẹp, nhưng vìnhiềulí do, chúng tôi đã không yêu nhau nữa, bâygiờ chúng tôi là những người bạn tốt của nhau.
    Bạn không tin ư? Cái đó xin tuỳ.
    HUNGPV ./.
    "Tôi là ai mà còn khi dấu lệ?
    Tôi là ai sao còn trần gian thế?
    Tôi là ai? Là ai? Là ai?
    Mà yêu quá đời này..."
    _Trịnh Công Sơn_
  7. maiyeu76

    maiyeu76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    minh khong nghi vay dau,1 la yeu 2 la thu` chu' dung de tinh ban voi tinh yeu tro^n vao nhau nhu Ly che Thap Cam thi tieu ngay lap tuc',hay dut khoat,nhung ma ban cung dung bo di,tai sao phai lam nhu vay?hay tim 1 nguoi ma minh that su Yeu thi nguoi kia se hieu ra rang tinh ban khong tha'ng noi tinh yeu
  8. thanhham

    thanhham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nguoi xua da noi roi "Them ban bot thu`" trong tinh yeu thi cung khong han la nhu vay nhung theo toi neu khong yeu duoc thi cung dung nen coi ban minh la thu` cung lam thi coi nhu nguoi xa la
  9. cukiHP2710

    cukiHP2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy quan điểm của tbm ko thể chấp nhận được.Yêu hay ko là quyền của người ta,nói chung TY ko thể cứ muốn là được.Ông tbm này hơi bị "bửn",yêu ko được lại đi chửi người ta.Chắc mới bị cô nào sút nên cú đời chăng.Người ta ko nhận lời yêu thì thôi,viêc gì phải cay cú thế .Làm bạn bè cũng tốt chứ sao? Sau này còn dễ nhìn mặt nhau.
    " Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu"
  10. Jaan

    Jaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ha...tình bạn 10 năm nghe có vẻ ghê gớm lắm nhưng mà bạn thì vẫn cứ là bạn mà thôi.
    Ngocsonha ơi, tôi mà không dứt khoát thì chắc giờ này tôi đã hết hơi vì ngồi thi thố tính kiên trì rồi
    Điều tôi muốn nói là yêu thì yêu nhưng đừng tự đánh mất lòng tự trọng về bản thân. in cám ơn các bác đã góp ý
    In the dark we feel the light

Chia sẻ trang này