1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chị- em chỉ đầy rắc rối và nước mắt !!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yeu1emtraihangxom, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu1emtraihangxom

    yeu1emtraihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chị- em chỉ đầy rắc rối và nước mắt !!

    Tình yêu chị- em là tình yêu rất lãng mạn là minh chứng cho thứ tình cảm trong sáng và ý chí mạnh mẽ của con người. Đôi giày bên ngoài đẹp là thế bên trong lại rách chỗ này thủng chỗ khác
    Đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu vấn đề hơn ai hết. Mình luôn mong quan hệ suôn sẻ nhưng những rắc rối cứ nối đuôi nhau rồng rắn nhiều lúc thấy mọi chuyện thật lố bịch Có khi chỉ là rước rắc rối vào thân vậy sao các bạn không từ bỏ tình cảm viển vông ấy đi, trút nhẹ gánh nặng trên vai. Mình và cậu em chưa có gì gắn bó cả nhưng đã thấy rất nặng nề rồi Mình không hề bị ảnh hưởng bởi trào lưu hay mốt phim Hàn Quốc Trung Quốc như 1 số bạn nói. Mình không phản đối ý kiến các bạn.
    Mình đã chót lỡ "dại" , chỉ dám mạnh mồm khuyên những ai đang băn khoăn trong quan hệ với 1 em nào đó hãy tỉnh táo để rũ bỏ. Cuộc sống rất phức tạp và không thể cứ hy vọng vào tình cảm không có đoạn kết này
    Chúc các bạn vui vẻ
  2. White_chick

    White_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói tiêu cực quá Cuộc sống, có người thế nọ cũng fải có người thế kia chứ. Đừng vì 1 lần vấp ngã mà quy kết đó là cái không tốt, là cái xấu và cần giũ bỏ cả. Bà nội tớ hơn ông nội tớ 1 tuổi đây này, sống hạnh phúc mấy chục năm nay rồi. Giờ ông bà tớ cũng bước sang cái tuổi bát tuần rồi. Tớ cũng chỉ mong sau này gia đình tớ cũng được hạnh phúc và thành đạt như ông bà tớ thôi
    Gửi bạn: Nỗi buồn nào cũng sẽ qua thôi. Nhưng đừng vì nó mà sống tiêu cực, nhé
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Sao dạo này lắm chuyện như thế này xảy ra thế nhỉ, như hai thằng bạn mình hôm trước hớn hở khoe vừa cưa cẩm được 2 bà chị lớn hơn những mấy tuổi , chẹp chẹp, không khéo fải tìm " em giai" nào mà iu cho nó hợp mốt mất
  4. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    hay qué. ước gì có vài bà chị như Đumum nhỉ.
  5. I_miss_you

    I_miss_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Yêu được đã khó nhưng để giữ gìn được tình yêu đó thì khó hơn nhiều...
  6. maytre

    maytre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là có nhiều khó khăn lắm cho một tình cảm như thế. Nhưng tình yêu nào cũng có những vấn đề của nó thôi bạn ạ. Đừng có đổ lõi là vì yêu người kém tuổi mà mình mới ra nông nỗi này. Đó là do mình chưa đủ nghị lực và sự khôn ngoan để vượt qua thôi. Nhiều người đàn ông đứng tuổi vẫn không trưởng thành mà nhiều người còn trẻ tuổi lại già dặn.
    Thực sự mà nói thì nếu một người con gái có nhan sắc một chút, trẻ trung mà có hơn tuổi chắc chắn hấp dẫn hơn so với người bằng tuổi cậu con trai nào đó.
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tình yêu chị- em chỉ đầy rắc rối và nước mắt !!
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tình yêu chị-em thật sự nói một cách khách quan thì vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn ,nhất là nếu người con trai đó không chỉ nhỏ hơn về tuổi tác mà cách suy nghĩ cũng vẫn còn quá trẻ con ,chưa làm chủ được bản thân mình ,còn người con gái thì đã qua cái tuổi ngô nghê ,yêu theo kiểu của học sinh,đã là một người con gái trưởng thành và chín chắn...
    Mỗi người có những hoàn cảnh khác nhau nếu mà bạn gặp và yêu một người tuy nhỏ tuổi hơn nhưng suy nghĩ thì người lớn ,chín chắn,có bản lĩnh và có đủ khả năng để giữ gìn tình yêu của bản thân,và tình yêu của hai người đủ lớn để cùng nhau sát cánh trải qua mọi chuyện thì lại khác phải không ?
    Quan trọng là mình thôi ,là con gái khi yêu chúng ta nên có sự cân nhắc ,suy nghĩ chín chắn ,không phải cứ nghe theo lời nói của con tim là đúng đâu.Nếu bạn muốn mình hạnh phúc ,người yêu mình hạnh phúc thì ngay từ điểm khởi đầu hãy suy nghĩ thật kĩ ,đã yêu rồi con người ta sẽ ngày càng đắm chìm trong nó ,sẽ khó rút chân lại được vì lúc đó tình cảm đã đủ lớn,nếu phải chia tay sẽ làm khổ nhau.....
  9. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thế sao ngày xưa nhiều cụ bà hơn tuổi cụ ông, nhưng họ vẫn lấy nhau và vẫn sống hạnh phúc nhỉ? Bây h cũng có khá nhiều đôi chị-em kiểu như vậy mà. Thực ra có hạnh phúc hay không trong tình yêu phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, tính cách, gia đình, lối sống, quan điểm, duyên số. Nhưng nếu nói tình yêu chị em toàn nước mắt thì e là hơi phiến diện
  10. yeu1emtraihangxom

    yeu1emtraihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Gửi tất cả : Mình chỉ hy vọng đây là kinh nghiệm xương máu của mình thôi. Các bạn hãy tìm ra con đường tốt nhất cho cả 2 người. Mình chỉ bàn đến sự chênh lệch từ 3 tuổi trở lên thôi nhé, còn 1 hay 2 tuổi thì nếu ai học ĐH đều ngang hàng nhau cả, ai chưa học ĐH thì là con nit chúng ta không bàn tới đồng ý không nào ?
    Gửi white_chich : sao you lại điên điên khùng khùng như vậy, you có mát dây không, mình không nói gì sao bạn lại khẳng định là " coi là xấu là cần giũ bỏ " xấu đẹp gì ở đây. Tình yêu chị- em là 1 tình cảm rất lãng mạn và trong sáng. You điên khùng hết thuốc chữa rồi Mà bà ông you hơn 1 tuổi thì đừng có đem ra mà nói, nói trẻ con nó còn cười cho thối mũi , hơn năm sinh có khi chỉ hơn vài tháng đẻ thôi hiểu chửa Chúc you ngày 1 người lớn hơn, nhé

Chia sẻ trang này