1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chị- em chỉ đầy rắc rối và nước mắt !!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yeu1emtraihangxom, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hache

    Hache Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    he ,yêu một người chị gái cũng hay đấy chứ , nói chung yêu nhau thì thấy hay thôi , chứ còn người ngoài nhìn thấy thì thể nào cũng có ý kiến nọ kia thôi
    nhưng mà cứ giả sử họ fall in love bất thình lình một ngày nào đó thì họ sẽ thay đổi quan điểm thôi
    @yeu1emtraihangxóm : em cũng đang yêu một chị hàng xóm đây
  2. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...Trà My chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu 1 người kém tuổi cả nhưng không biết số phận sẽ xô đẩy thế nào đây.
  3. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình cảm chị em trong sáng thật,nhưng tiếc là ko được bền lâu. Buồn thật.,,,
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là cái em: yeu1emgiaihangxom hả,anh chỉ sợ các em khuyên xong rồi thì em ý lại quay ra chửi anh emthôi anh sợ rồi,chả dám lớ sớ gì đâu,chúc chuyện tình của em xuôi chèo mát mái nhé
  5. Karl_H

    Karl_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Già Kinh Nghiệm...Trẻ tò mò....hai ý tưởng lớn gặp nhau không gì tuyệt hơn thế...
  6. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều cô gái 30 tuổi thành đạt chê đàn ông 40 tuổi là "trẻ con", nên chọn cuộc sống độc thân. Và cũng nhiều người lấy chồng nhỏ hơn mình 1, 2 tuổi rồi sống hạnh phúc. Trên thực tế, cuộc sống chẳng hoàn hảo chút nào. Người ta vẫn nói trong một người đàn ông tồn tại chút trẻ con mà.
    Theo tôi thì những cuộc chia tay và trục trặc của các cặp bằng tuổi và trai-lớn-gái-nhỏ cũng nhiều lắm, cộng lại thì chắc chắn nhiều hơn những cuộc tình chị-em mà chia tay nhau. Vậy thì ... cho nó "một phút mặc kệ" đi bạn. Có duyên và yêu được nhau thì cứ yêu, không thì "bế mạc", thế cho khoẻ và tránh tạo ra thành kiến không đáng có.
  7. Xeko_monhon

    Xeko_monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ thằng cháu bạn mình (nhóc sn 84 ) nằng nặc đòi cưới chị sn 78 ===> Ở đời lắm cái huyền bí lắm , chẳng biết đâu mà lần !!!

Chia sẻ trang này