1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chỉ là giấc mơ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi thiensulanhlung, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiensulanhlung

    thiensulanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ là giấc mơ

    Tình yêu chỉ là giấc mơ nhưng nỗi đau thì là có thật.
    Bây giờ Nó mới thấy những lời đó là hoàn toàn đúng, đúng trong hoàn cảnh của Nó chăng, Nó cũng chẳng biết nữa. Anh đến với Nó thật bất ngờ và ra đi cũng vậy. Ngày hôm đó Anh hẹn Nó đi uống nước, Anh ko đón Nó như mọi khi, Nó ko quá quan tâm đến việc đó, với Nó chuyện đưa đón là ko quá cần thiết, nhưng Nó đâu biết tối hôm đó là buổi cuối cùng 2 người hẹn hò.
    Anh ko như mọi khi , Nó nhận ra điều đó.Anh gọi nước cho Nó, thứ mà mọi khi Nó vẫn thích dùng và Anh ngồi im lặng rất lâu.Chưa bao giờ như vậy cả, linh cảm ko mách bảo cho Nó điều ko tốt lành sẽ đến với Nó, Nó cứ nghĩ hay Anh gặp chuyện ko vui trong công việc. Và rồi Anh bắt đầu nói, Nó thấy trời đất quay cuồng và tai Nó bây giờ ko còn nghe thấy tiếng Anh nói hay là tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán nữa, Nó muốn khóc quá nhưng ko sao khóc được, Anh đã ko dối lừa Nó, Anh đã nói ra sự thật cho Nó biết, sư thật về tình cảm của Anh. Nó im lặng từ đầu và giờ mới về được lên tiếng: "Anh đã nói xong chưa? Giờ thì em có thể về rồi chứ?"
    Nó lê bước về nhà và ko hiểu chuyện gì đã đến với mình.
  2. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    ông thể tha được,trong tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối mặc dù vì bất cứ lý do nào.Tội lừa dối trong tình yêu là không thể tha thứ được.Nó không khóc mới càng thêm đau khổ cho mình chứ nếu mà nó khóc thì lại là một chuyện khác rồi.Tình yêu là một giấc mơ nhưng mà là giấc mơ có thật chợt đến rồi lại đi mà
    Jindo_Love
  3. maimaikoquen

    maimaikoquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ko phải người ta dối lừa nó.Không yêu thì nói không yêu như vậy là người ta đã thẳng thắn và thật lòng rồi.Không duyên thì đành chịu thôi thiênsứ ơi.Biết chắc là sẽ buồn nhưng thà đau khổ một lần như vậy còn hơn đau khổ dài dài vì người ta dối lừa mình.Nếu như khóc mà làm người ta không đau khổ thì ai cũng khóc à?Chấp nhận nỗi đau một lần để rồi sau này lại cám ơn người ta đã thẳng thắn
  4. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Soidemvn nói ko sai chút nào.Tình yêu thật ra chỉ là một giấc mơ nhưng sau khi tỉnh dậy,vết thương mà giấc mơ ấy gây ra trong lòng người thì là có thật.Có những giấc mơ đẹp đẽ và thơ mộng.Nhưng cũng có những giấc mơ chứa đựng nước mắt và sự đau khổ.Thức dậy vào lúc nào là do chính bản thân mình quyết định.
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  5. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tình yêu như giấc mơ thật .Nhưng tôi vẫn mong ko bao giờ tỉnh dậy . Tỉnh dậy đau lòng lắm .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu chìm đắm mãi trong cơn mơ ấy còn đau lòng hơn.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    đừng khóc..thương yêu! xin đừng khóc..!
    heo may đã chớm khô lạnh rồi..
    người đem sương lạnh gieo khắp chốn..
    chắc hẳn người ấy lạnh hơn thôi....!!!!
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  8. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Nên em không đến đâu
    Nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn
    Em không thể theo bước chân lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng tanh
    Chỉ khi nào, chỉ khi nào, chỉ khi nào
    Người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến ,
    Để thấm những giọt tâm hồn
    Trên đôi mắt của anh...
    .......
    Nên em không đến đâu
    Nếu anh đang hạnh phúc
    Bởi tình yêu đâu giản đơn là những nụ cười ...

    [​IMG]
  9. chang_trai_tinh_nghich_LA

    chang_trai_tinh_nghich_LA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi và mãi mãi, tình yêu chỉ như 1 giấc mơ. Một giấc mơ với nhiều ảo vọng, nhiều mầu hồng đẹp. Để rồi lại thất vọng khi mở mắt ra
    CHÀNG TRAI TINH NGHỊCH LA

Chia sẻ trang này