1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu ...... chia tay!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi miki90, 14/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miki90

    miki90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tình yêu ...... chia tay!!!

    Chúng em đã yêu nhau lâu ròi từ năm lớp 10 đến hết cấp 3 bây giìơ bọn em đều học năm nhất nhưng mỗi đứa 1 trường khác nhau !
    Thời gian qua chúng em gặp rất nhiều trắc trở cãi nhau rồi lại ngọt ngào với nhau ngay!
    Nhưng thời gian khỏang trước tết mẹ Ny em cấm ko cho chơi hay đi với nhau nữa vì sợ ảnh hưởng học tập.ny em trước đó đã hoang mang khi yêu bây giờ bị mẹ cấm nên cũng sợ ! đang ngọt ngào yêu thương nhau thì bị mẹ cấm rồi 1 tháng ny em đi tập quân sự xa xôi!
    Rồi đến tết bọn em lại cãi nhau 1 trận to vì cái tội em hay ghen ... sau 1 thời gian cãi nhau liên miên rồi cô ấy nói kô còn yêu em nữa,kô muốn tiếp diễn nữa chỉ muốn 2 đứa làm bạn bình thường của nhau,quan tâm đến nhau thôi!
    Từ đó hành động của cô ấy cũng thật khác với em,em kô thể nào níu kéo đựoc như trước nữa! cảm giác cô ấy thay đổi hòan tòan ! trước cô ý nói rất cần em dù kô còn yêu nữa.bây giờ thì hòan tòan ngược lại! bảo cảm giác lúc này thất sợ vì lúc nào em cũng quấy rầy,cảm giác như bị em thao túng làm phiền rất mệt mỏi ! Bây giờ chỉ muốn 2 đứa làm bạn bình thường vì cô ấy bị chịu nhiều quá áp lực kô muốn em làm như trước nữa hãy để cho mọi chuyện thỏai mái!
    Em thì rất yêu cô ấy rất quan tâm muốn chăm sóc cho cô ấy giờ thì kô biết làm thế nào hết cả,mọi thứ cứ rối tung beng như bị đảo lộn tất cả!
  2. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    cái này bạn nên sửa cái tính hay ghen của mình đi dù bạn có yêu ai đi chăng nữa với tính này thì khó giữ được tình yêu.đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ
  3. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chia tay là cái chắc
    Kịch bản nó có lẽ na ná thế này :
    - Bạn có người mới rồi à?
    - Chưa
    - Nói thật không
    - Bạn không tin tớ à
    bla bla
    Bà yêu thằng khác thật cho mày xem
    1 tháng sau khi cắt Y!M và liên lạc, gái đã có thằng khác
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Kìm chế lại và hành động như bạn bè bình thường đi... Có cơ hội vẫn quan tâm, có cớ vẫn hỏi han...Nhưng bình thường thì tưng tửng....
    Nàng đang ức chế và cảm thấy khó chịu vì cái tính đó mà lại càng xoắn lên thì nàng lại càng hãi.... Phải bình tĩnh, phải kiê nhẫn...Săn cáo... Phải biến mình thành đá, thành cây, thậm chí phải ngậm cả tuyết vào miệng để ko thở ra hơi nóng mà lộ...Cơ hội sẽ đến thôi....

    Có gì update thêm tình hình lên đây để anh em cùng xử lí...
  5. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Các chú khuyên làm gì
    Không ăn thua đâu
    Đây là mối tình đầu của thằng chủ thớt, cho nên nó tất yếu không bỏ nổi tính ghen, thậm chí càng ngày sẽ càng điên loạn, bệnh hoạn hơn, có cắn lưỡi cứa tay trăm nghìn lần để kìm chế cũng không được đâu
    Tình đầu tất yếu là phải tan
    Thằng ku đau khoảng 3 tháng đến nửa năm, lòng vẫn thỉnh thoảng nhen nhóm tí hi vọng khi bắt được tí hơi con vẹo thải ra
    Cứ tươi cười chào hỏi cho đến đùng 1 ngày thằng bạn con bè nào đấy vui mồm : con vẹo cũ của mày có thằng mới roài, tao thấy rất là thường, x bằng mày, x hiểu sao...
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cô gái này có vấn đề ....
    Thực ra bạn đã bị cô ta dắt mũi 4 năm trời và mình mong bạn nhanh chóng thoát khỏi cô ta.
    Bạn nên bình tĩnh cố gắng tự trả lời các câu hỏi sau:
    - Cô ta đã làm gì để bạn phải ghen? Và bạn ghen có căn cứ không?
    - Chuyện mẹ cô ta cấm hai đứa yêu nhau là từ miệng AI NÓI RA?
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    muốn duỗi ,dù vẫn yêu bạn
    để cho cô ấy thời jan và tự cho mình thời jan
    cô ấy muốn làm bạn thì hãy làm bạn
    để cho cô ấy thấy bạn tôn trọng cô ấy
    rồi thế nào tính tiếp
  8. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tình ... n rồi mà đau hơn năm rùi chưa hết đau nè
  9. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cô ấy muốn làm bạn thì ok luôn đi,đừng quan tâm lo lắng nhiều quá(thừa),để cho ấy thoải mái đi.chắc có người mới nên mới vậy đó,cô ấy muốn quen ai thì kệ luôn,(được thì yêu không thì thôi,miễn cưỡng không có hạnh phúc),sau này khi nghĩ lại gái thấy không hơn bác tất nhiên sẽ quay lại.bác bớt ghen chút đi,yêu thì phải ghen nhưng đừng làm người khác khó chịu vì mình.chúc bác gặp nhiều may mắn.
  10. miki90

    miki90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    híc mẹ ny em nói tẳnhg vào mặt em nghe thế cũng thấy chán nhưng em yêu cố ấy thật lòng nên kô muốn buông xuôi tất cả à

Chia sẻ trang này