1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yeu co 1 suc manh that ghe gom !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoanginlove, 11/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Toi da tung yeu 1 nguoi , va toi khong the tin rang dieu do co suc manh ghe gom , no lam cho minh co the lam moi dieu ...Vi du nhu toi luon tim cach email cho nguoi do , moi ngay 1 lan , va suot ngay tim den nha nguoi do....nhung khi da chia tay thi thuc su la met moi va chan nan..khong con du suc lam nhung viec nhu the nua ! Oi tinh yeu....

    [red]hoanginlove
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng chẳng mạnh ghê gớm gì cho lắm. Thất tình còn mạnh hơn nhiều.
    Vì bao cô gái anh xin chết
    Chẳng tiếc máu xương chốn sa trường
  3. you_are_all_my_love_forever

    you_are_all_my_love_forever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bao giờ cũng có một sức mạnh ghê gớm nhưng khi một lần thôi tình yêu phản bội thì chẳng còn thiết gì nữa.Khi chia tay ai bao giờ cũng mệt mỏi và chán nản nhưng tôi nghĩ là bạn hãy cố gắng vượt qua nó hoanginlove ạ.Hãy cố gắng vượt qua nó nhá.
    ruacon84
  4. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    không yêu thì còn mạnh hơn......hehhe..........
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu có sức mạnh ghê gớm là điều đương nhiên rồi, khỏi phải bàn cãi, nhưng biến sức mạnh ấy thành sức mạnh xấu hay ác mới là vấn đề. Dựa vào chữ yêu để tạt axit người ta chẳng hạn, thật là tội lỗi.
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.

Chia sẻ trang này