1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU CÓ BAO GIỜ SAI !!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi TIGONHP, 05/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU CÓ BAO GIỜ SAI !!!

    Khi bố mẹ phản đối tình yêu của bạn ban sẽ làm gì?
    + Đi theo tiếng gọi của con tim
    + nghe lời bố mẹ chấp nhận chia tay với người yêu



    Thanh Huyen
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    khó trả lời thiệt đó, tại vì tui chưa rơi vào hoàn cảnh đó bao giờ cả. Nếu mà dung hoà được thì tốt còn không thì chắc tôi sẽ chọn phương án 1. Hiii tôi chắc là bố mẹ tôi sẽ đồng ý với quyết định của tôi mà nên chắc không phải đau đầu để suy nghĩ đâu.[r22]
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện cho tôi hỏi ké luôn. Khi 2 người không cùng tôn giáo thì sao hé (yêu người ngoại đạo ý mà)??? Mình sẽ làm sao đây khi mình theo Phật giáo còn nàng thì theo Thiên Chúa giáo, sau này sinh hoạt sẽ ra sao??? Hu..hu...
    All for you
  4. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    híc híc bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn...thật khó sử nhỉ?
    to On4U->đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó,bây giờ người ta ko còn quan niệm về vấn đề tôn giáo đâu,hic nhưng hình như ở quê thì vẫn coi trọng thì phải.
    Chủ đề này nghe như chuyện Romeo và Juliet ý nhỉ.....
    hic hic hic..
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không nhỉ... một chuyện lớn đấy và kết quả là Romeo va Juliet đều còn sống nhưng không được bên nhau.... huhu
    All for you
  6. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    đây là một câu hỏi khó tôi không biết phải trả lời như thế nào ,xin nhờ bạn minh thanh trả lời giúp vậy .
    gia đình là quan trọng và người yêu cũng vậy .biết chọn ai bây giờ ?....
    THU HƯONG`
    DOI SONG ƠI ! MI LA GI NEU THIEU TINH YEU
  7. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Hãy thành thật với tình yêu
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  8. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để vẹn cả đôi đường . Nhưng không thể không dung hoà được buộc phải vậy mà .
    Còn vấn đề tôn giáo tôi nghĩ không quan trọng . Nếu họ đến với nhau thật lòng thì có thể cùng nhau vượt qua tất cả .

    Thanh Huyen
  9. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hãy bảo với bố mẹ bạn rằng : Tình yêu không bao giờ có lỗi
    vậy thôi
    rồi bố mẹ có khi sẽ hiểu ra một điều quan trọng rằng thà để con cái tự do yêu đương còn hơn ép buộc chúng nó vào một cái vòng khuôn khổ
    Hãy chứng tỏ với bố mẹ rằng bạn đã đủ suy nghĩ để biết được mình đang làm cái gi`
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

  10. ke_pha_dam

    ke_pha_dam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    tôi _đạo phật , còn nàng _ một con chiên của đạo thiên chúa , gặp nhau , tôi choáng ngợp trước cách ăn nói ngỗ nghịch và cuốn hút của nàng...Không thể nào giận nàng đưọc dù chỉ một phút, tôi cảm tưởng rằng tôi đang chắt chiu , nâng niu quý trọng từng phút giây khi tôi ở bên nàng ..Trân trọng từng phút giây cãi nhau đến đổ lửa , mà nàng gọi là " tình bạn ấn tượng "...Tôi đã yêu, tôi yêu cách nói chuyện , tôi yêu cách cuốn hút , tôi yêu cách ngỗ nghịch đến ương bướng của nàng...........Và đôi mắt , đôi mắt ấy nửa như giễu cợt tôi , nửa đưa tôi đến một thế giới của sự đâu khổ....Vậy mà , nàng không yêu tôi , trái tim tôi dường như vỡ ra từng mảnh khi biết được điều đó ....Tôi khóc, ttôi khóc vì mối tình đầu của mình, tôi khóc vì mình không thể nào giữ được nàng, tôi khóc vì trái tim nàng không có hình bóng của tôi..........Nàng ra nước ngoài , tôi gặp lại nàng trên Net, vẫn ấn tượng với cách nói chuyện cười đùa , vẫn ấn tượng với đôi mắt tôi đã từng thao thức năm nào, tôi theo nàng từng bước đi , như để tìm thấy những kỉ niệm mà tôi đã nhủ lòng thầm quên từ lâu rồi..... Tôi muốn nói với nàng tất cả , tôi muốn nói với nàng là tôi không bao giờ có thể quên được .. vậy mà, nàng cứ đến cứ đi , cứ đùa cợt vói tôi như thế... Tôi thật sự vẫn còn yêu nàng , dù rằng bê n tôi giờ đây đã được thay vào bằng hình bóng người con gái khác ..Tôi chỉ muốn nói với nàng :" becon..........anh............"...
    tạm biệt em , tạm biệt mối tình đầu của anh , và tạm biệt những nụ cươìi ấm cúng , có lẽ tất cả đã xa rồi...........................

Chia sẻ trang này