1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có bị phai màu một khi chúng ta xa nhau.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rising_Sun, 13/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sắp kết thúc những ngày học cuối cùng của những năm học cấp 3 đầy sự tiếc nuối.Mọi việc diễn ra quá ư là nhanh chóng,làm tôi không kịp nhận ra.Tôi yêu đơn phương gái đã gần 1 năm học mà chưa giám nói ra,tôi thật nhút nhát.Có lần tôi cho gái nghe bài hát Chính Em ý như muốn nói với gái tình cảm của tôi,nhưng có lẽ gái chỉ nghĩ đơn giản đó là 1 bài hát.Có lần gái nói chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau,nghe thế tôi buồn lắm.Và dường như tôi đã buông xuôi định bỏ cuộc.Nhưng có lẽ ông trời mỉm cười với mình.Không hiểu lý do gì,gái vô tình nghe lại bài hát Chính Em mà tôi đã từng cho gái nghe,và gái đã hiểu được tình cảm của tôi.Nhưng khi 2 chúng tôi mới bắt đầu thì cánh cửa cấp 3 lại sắp đóng lại và chúng tôi sắp phải xa nhau.Không còn được nhau nữa thì tình cảm của chúng tôi sẽ ra sao đây.Tôi rất sợ ngày ấy.
    Đây là 1 lời tâm sự m0ng các băm,đâm,chém nhẹ nhàng cho em sống với nhé.Thank
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ anh lại rất mong những "ngày ấy" (đỡ đau lưng [:D])
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ đã chính thức yêu chưa hay vẫn đơn phương.

    Nếu vẫn đơn phương thì tranh thủ mà ôn thi đi, lấy học để quên nó cho nhẹ đầu, lo công danh sự nghiệp cái đã, 4 năm qua nhanh lắm, còn bao nhiêu gái tốt đang đợi cậu ở cổng trường đại học.

    Còn đã chính thức rồi thì cũng lo mà cắm đầu ôn thi đi, thi xong rồi thì còn tầm một tháng nữa đợi điểm, lúc đó tha hồ mà bay nhảy, phang phịch. Còn khi xa nhau mà nó có theo thằng khác hay không thì cũng còn tùy thuộc vào...ông trời, nếu nó chẳng gặp thằng nào ngon lành hơn cậu thì sau 4 năm nó sẽ lại về bên cậu, trong khi cậu đã khoác tay một em khác. Đời là thế đấy.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bắn nốt lần cuối rồi ca bài Giã từ Dĩ Vãng thôi chú ạ.
  5. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Phải có kỉ niệm! sau này có duyên gặp lại thì tính tiếp!
  6. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    lo thi đh đi chú a
    tình yêu cấp 3 rất đẹp, chia ly rồi hội ngộ, luôn nhớ về nhau
    anh cũng một thời như chú
  7. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lo học đi ông tướng, sắp thi đến nơi rồi mà lo yêu với chả đương nhỡ đâu thi trượt ra đấy thì có đẹp ngời ngời gái nó cũng bỏ
  8. banhmy01

    banhmy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    ôi sao lại giống mình thế nhỉ , chỉ còn vài ngày nữa thôi , bây giờ thì chả biết nói gì cả , chỉ muốn ngắm nhìn mãi mãi người ấy thôi , nhưng vẫn có lúc phải học hành chứ , cứ nhìn trộm tí như thuở ban đầu là đc , dù biết rằng cuộc tình này ko thể đi đến đâu , nhưng sẽ vẫn giữ làm kỉ niệm

    ông có ym ko a e mình tâm sự tí pm vào inbox nhé :D
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    sang box taam sự em ơi
  10. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    đang cần tư vấn mà, tậm sự cái gì [r23)]

    Chủ top à, cứ yêu đi rồi hai đứa cùng vào đại học và cùng yêu tiếp, có sao đâu nhỉ
    Nếu học xa thì cuối tuần vẫn gặp đc nhau mà :x

    Sự xa cách trong tình yêu giống như Gió và Lửa
    Gió sẽ thổi tắt tình yêu yếu ớt và thổi bùng tình yêu mãnh liệt :x

Chia sẻ trang này