1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có bị phai màu một khi chúng ta xa nhau.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rising_Sun, 13/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn sự tư vấn chân thành của mọi người.Khoảng cách thật khó mình không giám đối mặt với nó.
    S0S...Em sắp bị thẩm tra cho tình yêu của em dành cho gái.Không phải em sợ mà em cảm thấy hồi hộp,ăn nói loạng choạng chẳng ra đâu vào với đâu,lại bị cho là chuối nữa thì chết mất.Các bác nhảy vào giúp em phát.
  2. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cơ sở đâu mà chủ top cho rằng cáo hiểu đc t.c của chủ top . Lời nói hay hành động của cáo :-"
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Đậu ĐH đi rồi hẵng tính tiếp
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy nữa đâu mà thi,tập trung học và thi đi đã,nhớ nhung sầu muộn j cũng để sau ná
  5. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    1 khi đã chắc chắn thì em mới tuyên bố bác ạ.
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nếu chắc chắn thì lên đây xin tư vấn làm gì. Chắc chắn, hiểu từ chắc chắn không, chắc chắn có nghĩa là đè nó ra hôn mà nó còn hưởng ứng, đè nó ra phang mà nó còn đè lại, đấy mới là chắc chắn.
  7. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt cách lòng... Các cụ nói chả sai bao h :D
  8. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    theo
    tui bac cu yeu di.nhung co gang hoc hanh len dai hoc thi tinh tiep,lau dai hon
    ,the thui
  9. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    hehe, thấy chú có vẻ tâm hự nhiều hơn, nhưng đọc qua cũng thấy giống mình ngày xưa, cũng 1 thời cấp 3 như thế, đạp xe 10km để lai e đi học =))
    kết quả là vừa vào đh đc mấy tuần thì yêu luôn con bé cùng lớp =))
    nói chung là cứ xác định đi, xa mặt thì cách lòng, mà yêu xa thì yêu làm cái mẹ j cho mệt nhỉ, k lẽ lại thẩm du tinh thần à =))
    ty mà éo có hôn hít, ôm ấp, blah blah thì yêu làm cái j:D
    xuống lớp 3 học đi =))
  10. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mấy bác đã tư vấn nhé.Nhưng đối với em bây h t/y đang bắt đầu.Em và người ấy đã được 1sự ủng hộ mà bọn em cho là rất Lớn.Hôm qua em đã hứa với 1 Người Cha của cả lớp em rằng em Thật Lòng với người ấy của mình...
    Mấy bác tr0ng đây đừng nói tới chuyện...t/y của chúng em là t/y tr0ng sáng,còn sau này thì tùy.Em k thích cái kiểu đè này đè nọ như thế đâu ạ,đành rằng đã yêu thì phải có nhưng phải có ở 1 chừng mực nhất định,không nên quá trớn.Quan niệm em là thế,các bác băm nhẹ nhàng cho em thở.Thank.

Chia sẻ trang này