1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có bị phai màu một khi chúng ta xa nhau.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rising_Sun, 13/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyduong.1102

    thuyduong.1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    1
    Dạ ý bác là sao? Em ngây thơ ko hiểu. Sao ngày ấy của bác lại đỡ đau lưng ạ?;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không ai nói trước tương lai thế nào. Bạn hãy cứ sống cho ngày hôm nay đi. Chuyện tình cảm khó nói lắm. Chỉ cần thức dậy mỗi sáng vẫn nhận được tin nhắn của người ấy là biết rằng chưa có gì thay đổi.
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thế thì cứ ở đấy mà trong với sáng. Hồi xưa học triết, ông thầy có nói một câu "bản chất phụ nữ là thích tối và ẩm ướt".
  3. hoangelec

    hoangelec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì chủ top cứ lo học đi, tình yêu không chỉ là tình cảm giửa người b & g mà còn là duyên số nữa. cách đây 7 năm mình cũng như chủ top bây giờ. Mình cũng theo đuổi một cô bạn gái suôt thời cấp 3 (tình cảm)nhưng ko thành mình đâm ra chán rồi minh quyết tâm vào sg học khi minh vao sg hoc thi minh tình cờ gặp dc một cô gái khác trên một chuyến về thăm quê cứ tưỡng hai đứa sẽ yêu nhau hết đời nhưng rồi lại chia tay vì minh ko đủ đk chăm sóc cô ấy (vưa mới tn đh nên chưa có thể tự chủ về kt ), mình lại quyết tâm học xong về quê để gây dựng sự nghiệp đên nay minh đã có thể tự tin ngõ lời cùng một ai đó
  4. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói sâu xa em mơ hồ quá.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Em cũng nghĩ là như vậy.Bác này có câu hay đáo để như triết lý sống ý nhỉ Hãy Cứ Sống Cho Ngày Hôm Nay.Sống hết mình và Yêu hết lòng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em định mua 1 đôi nhẫn để t/c được khăng khít hơn.Các bác ủng hộ em chứ ạ?
  5. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  6. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã đeo nhẫn cho gái.Nhưng sao gái lại rụt tay lại rồi để im cho em đeo nhỉ?.Có bác nào giải phụ em bài toán lạ kỳ này cái?
  7. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tại sao gái lại chưa muốn đeo chiếc nhẫn em đưa. Nói yêu mà thế sao. Em đã gạt bỏ tất cả để rồi nhận được thế này sao. Như thế này là vội vàng sao.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Anh phải nói một câu: tình yêu nó không như một bài toán, cứ 1+1 là phải bằng 2 chú ạ. Có lắm khi 1+1 còn bằng 0, chú có cố gắng, đầu có đặt hằng nghìn câu hỏi vì sao mình đã làm cái này, làm cái kia, và yêu hết mình mà gái vẫn không yêu lại. Thế nên khoan hẵng lấy cái sự logic ra làm hệ quy chiếu cho chuyện tình cảm.

    Gái chú đang chém là gái non, và chú cũng non nốt, vì thực tế cả 2 đều chưa đi ra ngoài xã hội. Từ cấp 3 lên ĐH là cả một khoảng cách, và từ ghế ĐH đi ra ngoài xã hội là một chặng đường dài. Chú có thể hót với gái là anh sẽ yêu em trọn đời, blah blah ... nhưng đừng có mang cái câu đó lên đây, cố tự AQ rằng chú và gái sẽ sống như trong truyện cổ tích thì các bác cười cho. Có nhiều tiền không hẳn là sẽ hạnh phúc, nhưng tiền là phương tiện tốt nhất để đi đến và giữ hạnh phúc. Chú làm gái hạnh phúc là một chuyện, nhưng để bảo quản và làm cho gái cảm thấy thoải mái trong một thời gian rất rất dài thì buộc chú phải có một thứ gì đó trong tay. Con đường ngắn nhất để chạm vào ngưỡng đó là thông qua sự học hành.

    Đấy là nhìn xa, còn bây giờ, thực tế hơn một chút thì để có được những điều anh nêu trên, chú phải xác định đỗ ĐH trước đã. Chú hẳn nghe cái câu: Yêu nhau không phải là nhìn về nhau mà là cùng nhìn về một hướng, phỏng ạ. Anh hy vọng cô chú có yêu nhau thật lòng thì động viên nhau để cùng đi chung một chặng đường dài, đừng để chính chuyện yêu đương làm rào cản cho cô chú trên con đường đời, kẻo lúc đấy thì cô chú nhìn t/y bằng con mắt thù hận hơn là hạnh phúc. Theo anh được biết thì có một cơ số cô chú trên này đã thi trượt ĐH vì chuyện tình cảm ẩm ẩm ương ương mà phán ngay một câu: đạo hàm của tình yêu bằng 0 khi đôi trai tài gái sắc oằn tà là vằn trong góc phòng.

    Chuyện tình yêu anh đã nói rồi đấy. Nó cũng quan trọng, là một món ăn tinh thần gần như không thể thiếu với tất cả mọi người, nhưng chú nên biết xác định cái nào cần làm trước cái nào cần làm sau. Anh dài lời quá rồi, nếu chú đọc có gì không ưng ý thì bỏ qua luôn cho anh nhé, ta khỏi mất công tranh luận.
  9. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vâng đã hiểu,cám ơn anh đã tư vấn nhé.Em mới đi gặp gái về.2 đứa bọn em nói cũng nhiềt lắm.Gái nói: t/c của em gái hiểu và sẽ chờ đợi em,nhưng em k nên quá vội vàng vì bây h 2 đứa vẫn chưa hiểu nhau cho lắm.Chiếc nhẫn em tặng gái sẽ giữ và sẽ chờ 1thời điểm thích hợp sẽ đeo.Gái là người ít biểu hiện t/c ra bên ngoài.Rồi mai đây khi xa nhau ít gặp nhau làm sao hiểu được,gái bảo: chúng mình sẽ liên lạc thường xuyên để em hiểu gái.
    Các bác cho em biết thế nào để hiểu được gái đây?
  10. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào nhảy vào bảo cho em biết phải làm thế nào để em hiểu được gái hơn k?.vì thời gian của em sắp hết rồi.Thank các bác nhiều

Chia sẻ trang này