1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có bị phai màu một khi chúng ta xa nhau.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rising_Sun, 13/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamquocbao19852085

    phamquocbao19852085 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    1: có sinh thì có diệt, tình yêu cũng vậy thôi.
    2: Tình yêu ko hề vô hạn, nó hữu hạn cho nên khi chia sẻ cho nhiều người nó sẽ bị lung lay. Cũng vì vậy mà nó có thể vơi dần và mất đi
    Đây là quy luật, bác lo làm gì. Ko có duyên thì thôi tìm đối tượng khác.
  2. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    ny tớ sống rất theo cảm xúc , mỗi lần về quê là lại có chuyện , mới tháng trước còn êm đẹp , cáo về quê 1 tuần , về được 3 ngày thì cáo hững hờ rùi ctay lun, buồn và nản thật , đau lòng mối tình đầu
  3. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe bác này nói mà em thấy lo lo thế nhỉ.Khoảng cách nó thật đáng sợ và lạnh lùng.
  4. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng ko hiểu nữa ,mỗi làn ny về quê là nó lại nghĩ linh tinh , rùi lại có chuyện , năn nỉ mãi mới được , về ít còn đỡ , h sắp ra trường , về hẳn 1 tuần , 1 tháng , thế mà mới được mấy ngày thui , nó đã hờ hững rồi nvậy , ko bít tớ còn hy vọng gì ko , còn 6 tháng nữa là cáo về quê làm rùi , nếu làm trên này thì chắc cũng ít gặp nhau .
    Cáo trước lúc ctay còn hay nói : sau này nếu ko tìm đc việc thì nó sẽ về quê và yêu rùi lấy người dưới đó thui :( , mình yêu cáo mà lúc nào cũng trong tâm trạng hum nay yêu , mai có thể mất :(
  5. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bác có về theo cáo lần nào chưa?.Chưa thì cũng về thăm cáo thử vài lần đi,cứ xem về ra mắt bố mẹ vợ trước vậy,cái quan trọng là ở bên ng ta hiểu được vấn đề ta sẽ dễ dàng giải quyết. Chúc bác thành công.
  6. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    thực ra hồi trước , mẹ em và mẹ cáo cũng gặp nhau rùi , vì hồi trước em đưa cáo đi khám bệnh ở bệnh viện mẹ em. mẹ cáo đến cám ơn , sau này em đến thăm cáo cũng gặp mẹ cáo nhiều lần . nhưng h ctay được 2 tuần rôif , nản thật , áo luôn coi em là trẻ con , rồi ko yên tâm để cáo coi là chỗ dựa , chỉ biết bây h là phải thay đổi và làm mới mình :( , hy vọng nếu được thì còn cơ hội , ko thì xây dựng lại một điều mới mẻ trên kinh no đã có được vậy .
  7. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    hehe.các bác chưa đau =tay xinloiemyeu.e vs lão có quen biết offline vs nhau.ny lão ở xa.chuyện tình cũng thi vị lắm.2 a chị cù cưa mãi mới dứt đc.các bác có ng yêu ở xa thử hỏi lão xem tán gái,giữ gái ở xa thế nào [r23)][r23)][r23)]
  8. ttice

    ttice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    nếu ty của 2 bạn là thực sự thì tự cả 2 sẽ nhớ về nhau.yêu nhau.còn nếu xa mặt cách lòng thì đâu có gì để luyến tiếc nào.ty học trò mà hãy cứ coi là 1 kỉ niệm đẹp đi nào ong bạn ơi :-bd
  9. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bác làm gì mà để cáo nó xem là trẻ c0n vậy.Bản lĩnh lên 1tý chứ,phải làm cho người ta thấy rằng khi ngườh ta cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi nhất thì vẫn còn mình bên cạnh người ta.Động viên người ta,để người ta thấy mình là 1 chỗ dựa vững chắc chứ bác. Thế này
    -Nếu bác muốn nối lại thì h phải bơ cáo 1 thời gian đã, khoảng thời gian này cáo đang rối loạn,càng thúc càng rối. Tr0ng lúc này bác cũng thay đổi đi cả bên ng0ài lẫn bên tr0ng,thay đổi để phù hợp với người ta.
    -Còn nếu bác chán rồi thì đi tìm em khác cho rảnh nợ.
    Em xin góp chút ý kiền ý cò thế.
    Chúc bác thành công.

Chia sẻ trang này