1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có bước lùi không ? Tui chắc chắn ai cũng gặp !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tiendpnam, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có bước lùi không ? Tui chắc chắn ai cũng gặp !

    Tôi là người sống rất thực tế nhưng trong vấn đề tình cảm thì sống thiên về tình cảm vì tôi là người không có được hạnh phúc gia đình từ bé !
    Tôi sinh ra trong 1 gia đình không êm ấm , từ bé đã thấy sự đổ vỡ rồi , những cảnh đánh nhau của cha mẹ, những xào xáo trong gia đình nội ngoại ,cái nhìn của người xung quanh về tôi là con trong 1 gia đình như thế ! Trời ! Sao 1 đứa con nít có thể chịu nổi chứ ????? Vậy mà tôi đã sống trong 1 gia đình như thế cho đến nay là 22 tuổi rồi ! Tuy cha mẹ đã ly dị nhưng lâu lâu lại cãi vả nhau khi gặp về thằng em chơi bời không lo học hành của tôi ! Tôi không thấy mình là tấm gương xấu cho em ! Vậy mà nó lại hư hỏng !
    Chính vì cuộc sống như thế nên tôi hơi tự ti trước mọi người vì mình quá tủi thân khi nói về gia đình mình ! Từ khi đi học , tôi sợ nhất là mỗi năm khi vào học thì lại phải khai lý lịch vì tôi không biết khai bố mình đang làm gì đây ! Ôi tủi hổ biết bao !
    Tôi đã gặp 2 người con gái dễ thương nhưng sao tôi chỉ là thương thôi ! Đến người thứ ba thì đó là cảm xúc yêu thực sự vì đó là người con gái duy nhất tôi nói từ " yêu " .
    Chúng tôi đã có 1 quãng thời gian chia ngọt sẻ bùi với nhau !
    Chúng tôi gặp bao biến cố nhưng đều vượt qua, tôi luôn lo lắng vì khi cô ấy nhìn vào gia đình tôi sẽ thấy choáng , chính cô gái ấy cũng đã nói thế với tôi ! Nếu người ngoài nhình vào đã thấy choáng thì tôi có chịu nổi được không ??????
    Tôi đã cố làm tất cả để cho người tôi yêu thấy rằng : tuy tôi gặp bao khó khăn nhưng vẫn lạc quan và mơ ước đến 1 gia đình của riêng mình đầy tiếng cười ! Đó là niềm mơ ước của tôi nhưng cô ấy đã không thể chịu nổi hoàn cảnh khó khăn cùng tôi rồi ! Trái đất này dường như nổ tung trước mặt tôi vì tôi đã đặt tất cả niềm tin yêu cho cô ấy rồi ! Đến bây giờ tôi vẫn yêu cô ấy ! Tôi có lỗi gì đâu , hoàn cảnh của tôi làm tôi luôn đau khổ vì chữ YÊU !
    Tuy thế nhưng tôi luôn là người có nghị lực để tự khẳng định mình ! Bây giờ cô ấy tuy gần tôi nhưng tâm hồn cô ấy đã bỏ rơi tôi rồi ! Tôi vẫn lặng lẽ đi theo cô ấy mãi để được thấy bóng hình người tôi yêu và muốn được chăm sóc cả đời !
    Bây giờ tình cảm của chúng tôi là bước lùi nhưng tôi nào có bi quan đâu , mặc dù cô ấy đã nói câu chia ly ! Tôi luôn thành thật trong tình cảm thế mà lại luôn đau khổ ! Ông trời có công bằng không ???? Người đã đau khổ nhiều về tình cảm , chỉ mong có 1 mái ấm nhỏ cùng người mình yêu , thế mà cũng không được !
    Tôi post bài này mà không thể gửi hết được niềm đau ! Tôi có lỗi chi đâu ! Ôi , sao oan nghiệt thế !
    Không ! Tôi sẽ vẫn mãi vương lên , tôi nào có chịu khuất phục đâu ! Tôi sẽ làm mọi cách để người tôi yêu quay trở về với tôi !
    Tôi có dại tình không ??? Vì nhìn vào bố mẹ nên tôi rất ghét sự giả dối, thiếu chung thủy !
    QUAND TU VEUX, TU PEUX !!!
    Rồi tình yêu sẽ về với tôi thôi !
    Của Cesar thì sẽ thuộc về Cesar !




    PASCAL
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Một nỗi buồn ai cũng từng gặp, xin chuyển qua Tình Bạn - Tình yêu để các bạn tiếp tục nghiên cứu và cho ý kiến nhé.

    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home
  3. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống còn thật nhiều cảnh ngộ đau thương. em đã từng chứng kiến rất nhiều người giống như anh có hoàn cảnh gia đình đầy bất trắc. Gia đình chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của một con người nên còn gì đau xót hơn khi sinh ra trong một gia đình ko trọn vẹn tình thương của cha và mẹ. Nhưng anh ạ đó là gia đình của ta là những người thân yêu nhất trong cuộc đời của ta. vì thế đừng bao giờ lấy đấy làm điều xấu hổ hay tự tin, đừng bao giờ chỉ vì những lời nói miệng lưỡi thế gian mà nghĩ về gia đình mình thế này thế khác. hãy vững tin để vượt lên trên số phận. cuộc sống còn cho anh một người con gái để yêu thương thì hãy dùng hết sức mình để giữ người ấy ở bên mình. Hãy làm cho chị ấy hiểu rằng anh luôn khát khao yêu chị ấy và cho chị ấy những gì tốt đẹp nhất mà anh có thể. Con người cần nhất là ý trị và nghị lực. bên ngoài xã hội còn bao nhiêu người đang khổ cực hơn anh!
    Được shadowprincess sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 25/07/2003
  4. LENHHODAIHIEP

    LENHHODAIHIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    XIN CHIA BUỒN CÙNG BẠN, TÔI RẤT ĐỒN CẢM VỚI BẠN, TÔI CŨNG VỪA CHIA TAY VỚI NGƯỜI YÊU, MCJ DÙ TRONG LÒNG CÒN YÊU CÔ ẤY LẮM. NHƯNG CÓ MỘT KINH NGHIỆM TO ĐÙNG TÔI RÚT RA LÀ NẾU BẠN CÒN YÊU CÔ ẤY NHƯNG KHI CÔ ẤY ĐÃ DỨT KHOÁT RỒI THÌ CỐ GẮNG XA NHAU MỘT THỜI GIAN ĐI. BIẾT ĐÂU BẠN SẼ NHẬN RA VIỆC MÌNH CẦN LÀM LÀ GÌ. ĐAU KHỔ HAY LÀ MỘT CÁI GÌ KHÁC. CON GÁI HỌ CẦN MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ MÀ CÓ THỂ LO LẮNG ĐƯỢC CHO TƯƠNG LAI CỬA HỌ. VẬY THÌ BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÀ LUC BUỒN. CHẢ ÍCH GÌ
    BÂY GIỜ THEO TÔI NGHĨ CÁI BẠN CẦN LÀ MỘT SỰ ĐỘC LẬP VỀ KINH TẾ, KHI ĐÓ BẠN CÓ THỂ DỄ DÀNG RA Ở RIÊNG(ĐÂY LÀ GIẢI PHÁP CỦA TÔI) KHI ĐÓ BẠN SẼ KHÔNG PHẢI LO LẮNG QUÁ VÌ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ.
    CHÚC BẠN VƯỢT QUA ĐƯỢC NHỮNG SÓNG GIÓ NÀY. BÂY GIỜ CHÚNG TA CÒN QUÁ TRẺ ĐỂ NGHĨ MỘT CÁI GÌ QUÁ XA XÔI. PHẢI BẮT TAY VÀO LÀM VIẸC THÔI
    TÔI YÊU EM ĐÉN NAY CHỪNG CÓ THỂ
    NGỌN LỬA TÌNH CHƯA HẲN ĐÃ TÀN PHAI....
  5. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ bạn nhỉ.Rất đáng tiếc,chuyện tư vấn cũng như kinh nghiệm yêu đương tớ mù mịt.Thui,chúc ông bạn thành công vậy Mà đời ngưòi đâu chỉ yêu có 1 lần
    Như tớ tình yêu luôn nằm ở mức zero ,đỡ fải lùi.
    là la lá lahttp://www.etc.cl/series/doraemon/musica/doraemon_japones_op.rm

Chia sẻ trang này