1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có còn tồn tại không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi em_chi_la_em, 09/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có còn tồn tại không?

    Tình yêu là gì? Thật khó trả lời nhưng câu hỏi bạn thấy tình yêu bây giờ thế nào thì có lẽ dễ hơn nhỉ!

    Tôi tự hỏi rằng không biết mình là người kém may mắn hay vì tình yêu bây giờ đại đa số đều như vậy mà tôi thấy tình yêu bây giờ chẳng có gì hấp dẫn cả.

    Có thể câu nói vừa rồi của tôi làm tôi trở thành 1 kẻ không bình thường nhưng phải nói là tôi quá thất vọng với tình yêu hiện nay.

    Lí do ư? Với một số người hoặc rất nhiều người mà nghe tôi nói tiếp hẳn sẽ thấy chuối lắm nhưng biết đâu lại cũng có từng ấy người đồng cảm để chúng ta có thể bàn luận nhỉ, về cái gọi là tình yêu thời buổi này!

    Trước hết tự giới thiệu về mình một chút, tôi là một người rất say mê đọc truyện, phải, đọc đến đây có lẽ mọi người đã hiểu lí do và cho rằng tôi là một người sống trong tiểu thuyết nên?hâm mất rồi! Nếu được thế thì tốt quá vì thế giới trong truyện thật đẹp thật lãng mạn? nếu được sống trong đó thì tuyệt vì sẽ chỉ nhìn thấy cái đẹp chứ không nhìn thấy những mặt trái rất đáng buồn của cuộc sống này. Nhưng tôi lại nhìn thấy cả hai, cả cái đẹp đẽ của tiểu thuyết và hiện thực bên ngoài tiểu thuyết. Và sự trái ngược đó làm bất cứ ai yêu cái đẹp đều thấy buồn và thất vọng. Cũng đúng thôi, các tác giả quá thất vọng về hiện thực nên đã tạo ra cái gọi là tiểu thuyết để ở đó trí tưởng tượng được phép tự do thể hiện những lí tưởng và những ước mơ nhưng rồi sao khi lí tưởng và cái đẹp chỉ là niềm khao khát?

    Hãy bỏ qua tiểu thuyết, quay trở về với hiện tại à không, quá khứ của chỉ mới khoảng 30 năm trước thôi, dường như tình yêu cũng đẹp đẽ hơn rất nhiều. Tôi được nghe những câu chuyện tình yêu thật lãng mạn của bố mẹ, các chú, các bác sao mà đẹp và trong sáng đến thế, rất nhiều sự bắt đầu chỉ qua một ánh nhìn, một cái nắm tay còn bây giờ thì sao, sau một cái nhìn đồng tình của cả hai bên, ?ochúng ta cùng dắt nhau vào nhà nghỉ?. Đó là sự thật quá phổ biến hiện giờ và nó làm tôi thấy buồn thay thậm chí ghê tởm cho cái gọi là sự thể hiện của tinh yêu bây giờ khi nó quá xác thịt và trần trụi, không còn mộng mơ lãng mạn chút nào. Khi làm một bài tập của môn Xã hội học, tôi đã chọn đề tài Sống thử và vô cùng bàng hoàng khi >70% bạn nam khoái sống thử và cũng >60% bạn gái chấp nhận sống thử và mục đích của sống thử là gì? Là thoả mãn nhu cầu sinh lí một cách tự do khi đất nước ta ngày càng hội nhập với thế giới. Còn đâu những sự ngại ngùng, e ấp và lãng mạn của tình yêu trong sáng khi người ta yêu nhau vì tâm hồn và cá tính của người mình yêu.

    Có 1 sự thật tôi chắc chắn rằng khi được hỏi ?oBạn có thật sự yêu người yêu và cảm thấy hạnh phúc không?? thì sẽ có rất nhiều bạn không thể trả lời. Vì sao?

    Các em nhỏ (từ cấp 2) đã yêu và yêu mấy lần nhưng liệu đó có gọi là tình yêu không khi các em còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa lớn nhất của tình yêu là sự hi sinh(một cách chính đáng) hay các em yêu chỉ vì phong trào, vì các bạn đều có người yêu, mình mà không có thì bị chê là ế hoặc dở hơi mất, hay có người yêu để được chiều chuộng, thấy người khác có người yêu mà mình không có thì cô đơn và ghen tị lắm,hay cả là sự tò mò về giới tính và sự khao khát được yêu thương?thế là cố sống, cố chết kiếm vài người để ?oyêu và được yêu?. Ngay cả những bạn trẻ ngoài 20 cũng vậy thôi, có bao giờ các bạn cảm thấy hối hận vì mình đã yêu quá vội vàng, thậm chí khi đã yêu nhau 1 thời gian vẫn không hiểu tại sao mình lại yêu anh ấy/cô ấy và chấp nhận tình yêu một cách nhanh chóng đến không ngờ? Bạn có hối hận và muốn quay trở về với thời điểm ban đầu khi bạn chưa yêu không? Tôi tin là có vì tôi thấy tình yêu bây giờ diễn ra rất nhanh chóng và kết thúc cũng vậy. Và thế là có nhiều người trải qua rất nhiều mối tình, tự hỏi rằng sao mình vẫn không thoảmãn và thấy cô đơn trong khi mình thực sự đã yêu và được yêu? Thế là lại kiếm tìm một tình yêu mới, lại nhanh chóng kết thúc nó để rồi đến một thời điểm bạn thấy tình yêu quá chán nản và vô nghĩa. Điều đó thực ra rất dễ hiểu. Vì cái gi đạt được quá nhanh chóng và dễ dàng thì cũng nhanh chóng dẫn đến sự nhàm chán. Và khi bạn phải trải qua điều đó quá nhiều lần, bạn sẽ không còn cảm xúc nữa, điều này đáng sợ lắm vì tình yêu, cái đẹp nhất của con người đã trở nên vô nghĩa.

    Tôi tin rằng đi tìm một nửa phù hợp với mình hay nói cách khác là một ?ocái vung phù hợp với cái nồi của mình? không hề dễ dàng vì mỗi người là một cá thế khác nhau nhưng một tình yêu phải trải qua nhiều thử thách, đau khổ và gian nan sẽ trở nên có giá trị hơn bao giờ hết vì bạn đã chiến đấu vì nó, bạn hiểu nó có giá trị với bạn thế nào nên không dễ dàng để nó mất đi.

    Chắc chắn khi bài này post lên, sẽ có rất nhiều người không đủ kiên nhẫn đọc hết và những người đọc đến đây sẽ chửi rủa tôi là 1 con khùng lạc hậu, mấy rồi mà còn nghĩ điên khùng vớ vẩn, cứ chơi hết mình, yêu hết mình không phải sướng hơn sao, nghĩ nhiều mệt đầu. Tôi ước gì mình có thể như thế, nhưng rốt cuộc thì không thể. Và thật đau khổ khi không thể nói với ai?.
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Một tâm hồn muốn đi tìm những giá trị đích thực của tình yêu
    Nó vẫn tồn tại đó bạn, bạn chưa thấy thôi , chốn đô thị nhiều cái xô bồ , nhiều mảng khác nhau của cuộc sống ko thể nói hết về nó
    vẫn còn trẻ để tìm hiểu tiếp về Tình Yêu mà
    Tôi chưa nếm trải tình yêu đích thực nhưng vẫn tin nó còn
    (mặc dù có cảm giác hơi hiếm ở chốn phồn hoa)

    Được thanh_07set sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 09/09/2006
  3. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thấy thì, tình yêu luôn luôn tồn tại
    Chỉ là nó ko ở mãi với ta, nó luôn chuyển đổi từ người này sang người khác.
    Bạn cứ thử nhìn mọi người xung quanh xem. Các cặp trẻ tuổi yêu nhau say đắm, đó là một tình yêu đích thực. Nhưng khi họ cưới nhau rồi, khi bắt đầu một cuộc sống mới, 5 năm sau , có thể họ vẫn còn yêu nhau. Nhưng 10 năm, 20 năm sau. Tình cảm bắt đầu nhạt dần. Bởi vì, sự nhàm chán là bản chất của con người. Tình yêu lúc này ko còn ở với họ nữa mà lại chuyển sang cặp khác, rồi sau đó lại chuyển sang cặp khác nữa...
    Tình yêu là cảm xúc của con người, nhưng cảm xúc rất dễ thay đổi.
    Không có gì là vĩnh viễn cả.
    Bạn ko việc gì phải buồn cái lẽ đương nhiên ấy.
    Cứ sống theo mình nè. Câu châm ngôn của mình là:
    SỐNG KHÔNG ĐAU BUỒN
    CHẾT KHÔNG ĐAU KHỔ
  4. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Không phải chi có mỗi mình bạn đâu em_chi_la_em à. Tôi cũng mơ một tình yêu đẹp, một tình yêu không vì chỉ để thoả mãn những nhu cầu sinh lí. Nhưng đàn ông bây giờ là thế. Thằng nào chẳng muốn làm điều đó. Với cái danh nghĩa là " anh yêu em và anh muốn em là của anh" ....... lúc nào cũng mang tình yêu ra để biện hộ. Lúc nào cũng đòi hỏi với nhưng lời hứa hẹn có cánh. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu thằng giữ được lời hứa??? còn những người con gái thì luôn ngốc nghếch tin va tin. Có người chấp nhận sống thử chỉ vì mục đích muốn giữ người yêu. Sợ anh ta giận mà đi với người khác.
    Bây giờ lối sống hiện đại mà. haha...
    Tình yêu bây giờ đến cũng nhanh ma chia tay cũng nhanh. Thoả mãn hết rồi có còn gì mà hứng với chăng thú nữa.
    Nhưng dù sao bạn cũng lạc quan lên. Chắc trên thế gian này vẫn có nhưng người con trai yêu thực sự đúng nghĩa. Tôi tin vẫn tồn tại những người đàn ông như vậy.
    Chắc phải trông mong vào chữ duyên vây
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, anh có đôi điều trao đổi với em thế này:
    Tuỳ vào tầm nhận thức của mỗi người thì có những định nghĩa về tình yêu khác nhau.
    Tình yêu thực sự mà anh nhìn thấy, đó là cả một quá trình trải dài, gồm những vấn đề chính như thích nhau, chia sẻ, tâm sự, cảm thấy hiểu và chấp nhận nhau được. Chú ý chữ nhau nhé, đó là quá trình tương tác hai chiều. Nó không dễ gì có ngay được. Hiện nay, đa số ngộ nhận yêu đơn phương, yêu 2 bên hay yêu đa phương<đa tình> và họ là những người về năng lực kiểm soát hành vi kém, nói nặng nề là thiểu năng trí tuệ; có may mắn hiếm hoi thì tiến tới hôn nhân, sau này sống với nhau vì nghĩa là chính.
    Cần nói thêm là con người ta sống trong cái xã hội nhiễu loạn này, muốn tồn tại phải có chút đểu cáng, dối trá. Nhưng sự đểu cáng, dối trá đó cũng chỉ giới hạn thôi và đặc biệt không được xuất hiện trong tình yêu, hôn nhân.

    Hà hà, còn nhiều con giời còn ngu, ngu đểu nữa: thấy anh Rai nào ngon ăn là tìm cách lừa, rốt cuộc mang kiếp hàng họ. <Xin lỗi chị em nào ko có ý định như thế>.
  6. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải ai cũng ngu. Cũng rất nhiều cô gái thông minh đấy chứ. Loại con trai đó cho tiền em cung ko them đâu anh a. Đẹp trai giau có thi có cai quái gì mà phai nghĩ chứ
  7. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    uh, tớ cũng đồng ý với bạn về tình iu và "lũ con zai" bi giờ, quá nhanh chóng quá dễ dàng cả bắt đầu lẫn kết thúc đến nỗi nó qua đi mà chả có cảm giác gì cả
    thực ra đổ hết lỗi cho con zai cũng hơi bất công vì con gái bi giờ cũng thật là nhìu em dã man kinh hoàng ấy chứ, tớ được cái khách quan, nhìn mọi thứ công bằng một chút nhưng thật ra "tội lỗi" không phải ở con trai hay con gái mà tớ nghĩ là do hoàn cảnh và xã hội - môi trường tác động quá lớn tạo thành tư tưởng cho mỗi người, mà đã là tư tưởng thì...thay đổi thế nào cơ chứ, nhưng tớ cũng cho rằng những tư tưởng đó là chưa đầy đủ vì cuộc sống này có rất nhiều mặt để có một tư tưởng đúng đắn và phù hợp với bản thân mình và xã hội là cả một vấn đề. Tiếc là các em nhỏ 88, 89 bi giờ đã để cho hệ tư tưởng của mình hình thành quá nhanh và có quá nhiều thiếu sót....ơ sao càng nói càng thấy mình triết lí như một con khọm già dở hơi thế nhỉ, huhuhu chết rùi, lỡ mấy em bé mà đọc được những gì mình viết nó sẽ cười cho và bảo chị già ơi, chị về hưu đi thôi..hic hic nhưng dù gì cho đến giây phút này mình vẫn bảo vệ cho tư tưởng cổ điển truyền thống của mình....ai vote cho tớ nào khì!!!
  8. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    trước hết đồng ý với anh zai và bạn taythinhhaduong là dù iu nhau đến mấy may mắn kết hôn và chung sống rồi cũng đến lúc nhàm chán và sống với nhau vì nghĩa....nhưng tại sao không thấy rằng đó cũng là 1 điều rất đẹp của con người nhỉ? Những người yêu nhau thực sự khi lấy nhau cùng đứng trước bao nhiêu khó khăn thử thách của cuộc sống và vẫn ở bên nhau-những trường hợp ấy tình yêu đã lên đến một bậc cao hơn đó là con người ràng buộc với nhau một cách tự nguyện bởi chữ "nghĩa" mà họ đã cùng sẻ chia, nó còn có ý nghĩa và bền vững hơn cả TY
    còn TY như bạn nói cũng rất đúng nhưng xin hỏi bạn thời điểm bây giờ nó còn diễn ra được đầy đủ như thế ko?
  9. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    To em_chi_la_em: Cuộc sống trở nên hiện đại hơn thì lẽ đương nhiên khiến con người ta fải sống vội vã hơn, nhg có chấp nhận đợơc ko khi tình yêu cũng cuốn vào cái guồng quay vội vã ấy. em_chi_là_em đã nói được những suy nghĩ của tớ. Tớ ko muốn nói đến cái tình yêu trẻ con của bọn cấp 2, mà muốn nói đến tình yêu của những người đã đủ chín chắn và trưởng thành ,đủ để hiểu tình yêu là gì, nhưng vẫn có cái ý nghĩ yêu chơi.
    Tớ ko mong muốn có 1 tình yêu đẹp đẽ, lãng mạn như trong chuyện cổ tích, nhg tớ mong riêng tớ và mọi người có 1 cái nhìn thật đúng đắn về tình yêu đích thực, ko fải chỉ vì cái vẻ bề ngoài của người ta thấy đường được là vội vàng yêu. Vẻ đẹp có là gì trong 1 tình yêu đúng nghĩa, nó khiến tình yêu bạn đẹp hơn ah, hay chỉ cần những lời khen đẹp đôi khi đứng cạnh nhau là đủ.
    Thực sự là khi ra đường tớ thích được nhìn thấy 1 đôi với caí vẻ ngoài bình thường (hình thức ko đẹp) hơn là 1 đôi chải chuốt từ đầu đến chân, cưỡi trên 1 con xe bóng nhoáng. Tớ cảm nhận trong họ là 1 tình yêu đích thực, họ yêu nhau ko vì cái vẻ bề ngoài mà xuất phát từ cá tính của mỗi người, nhìn họ hạnh phúc lắm.
    Tớ cảm thấy thất vọng khi tình yêu vội vã cứ diễn ra trước mắt mình, và có lúc chới với, cảm thấy mình lạc loài.Nhưng Tình yêu tồn tại với sự tính toán đẹp hay xấu thì đâu còn là tình yêu. Thất vọng lớn đến mức tớ ko dám yêu lúc này. Bạn bè nhìn vào tớ trách " con này kén chọn quá. Đh năm 2 rùi mà mãi chưa có người yêu" và 1 số thì ko tin " cái mặt mày mà chưa có người yêu ah". Buồn cười thật, tình yêu quan trọng đến mức vậy sao khi đến tuổi đc yêu là fải yêu, tớ ko nghĩ thế.
    Nhưng lẫn vào đa số những người thích cái kiểu yêu như thế, tớ tin là vẫn còn tồn tại những người đang lên án nó như tớ, đấu tranh để tìm tình yêu đích thực cho riêng mình.
    Chúc các bạn có 1 tình yêu đẹp.
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ xã hội VN mình bây giờ thảm hại tới mức khiến cho những người như thế này bất mãn về tình yêu như vậy sao?? Đừng nhìn vào người khác để đánh giá rồi tự mình cảm thấy ko yêu được... Mỗi người có cách yêu riêng, miễn sao họ hạnh phúc bên nhau là được. Khi nào các bạn gặp được người hợp với các bạn, rồi các bạn sẽ tự tìm lấy hạnh phúc của riêng mình. Nhưng đừng bao giờ ngồi đó mà đánh giá tình yêu của những người khác vì tình yêu của họ là thật hay ko thì chỉ có họ biết thôi.

Chia sẻ trang này