1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có đáng sợ hay ko ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhdt0203, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhdt0203

    minhdt0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có đáng sợ hay ko ?????

    Thường thì mọi người vẫn luôn thấy mặt đẹp của tình yêu vậy có ai nghĩ rằng tình yêu cũng còn có một bộ mặt thứ hai mà mọi người thường ko để ý hoặc rất ít để ý ?
    Mình thấy tình yêu còn một mặt nữa là nó rất đáng sợ thật sự là đáng sợ .
    Không biết có ai nghĩ như mình ko nhỉ ? ( Ko phải là mình đang thất tình đâu nha đây chỉ là cảm nhận của mình thôi )
  2. learn2hack

    learn2hack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có, chúng ta có nhìn thấy. Nhưng mà nhìn thấy để mà tránh, để những chuyện như vậy không xảy ra.
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đáng sợ như nào bạn? nói cho tớ tường cái nhở . Tớ chỉ thấy nó đáng sợ khi bạn tự kỉ ám thị mình như thế thôi.
  4. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng mà nói thì tớ cũng thấy sợ nhưng sợ rồi thì sao chứ,sợ rồi nhưng vẫn phải đi tìm nó đấy thôi.Ko trốn được
  5. thanhhung86_vn

    thanhhung86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    đúng thế cái jì cũng có hai mặt của vấn đề mà, trên đời này có jì là hoàn hảo đâu cơ chứ,có những cuộc tình như trong mơ ,hưng cũng có cuộc tình mà ta phải ôm hận mà, hay là đi vào ngõ cụt , nhưng khi vấp ngã thì chúng ta mới đứng vững hơn,"hãy yêu để sống và hãy sống để yêu"
  6. minhdt0203

    minhdt0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sau những cái vấp ngã người ta sẽ đứng lên nhưng cái quan trọng là người ta sẽ đứng lên với tư thế nào. Đứng lên theo chiều hướng tốt ( cái này tất nhiên là tốt rồi) nhưng nếu đứng lên theo chiều hướng ngược lại thì sao ........... Và cũng có những cái vấp ngã sẽ làm cho người ta không thể đứng lên được đó . Lúc đó thì tình thật sự là đáng sợ đáng sợ vô cùn đó.
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    cái j cũng có tính hai mặt, nhưng mình nghĩ ty đâu đáng sợ đến như bạn nói đâu, ko có ty mới đáng sợ, lúc đó cs nhạt nhẽo lắm ( Mà tui vẫn chưa biết mặt j mà đáng sợ dzữ dzậy???). Ai ko yêu lỗ ráng chịu, chúng ta cứ yêu rồi mới thấy chả có j đáng sợ các bạn nhỉ hì hì
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thật đáng sợ
    Nó mạnh hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này ......
  9. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Yêu thì có gì mà phải sợ nhỉ, chỉ sợ mình không được ai yêu thôi. .
  10. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    thời gian đầu cảm thấy đáng yêu,thời gian sau bạn sẽ cảm thấy đáng sợ.Khi mới yêu ai chả nghĩ tốt đẹp về nhau,đến lúc hiểu rõ nhau rồi cái đáng yêu đấy sẽ chuyển sang đáng sợ

Chia sẻ trang này