1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có đáng sợ hay ko ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhdt0203, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. star_wind_sun_andlove

    star_wind_sun_andlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy roài ah? đâu đâu, nó đâu, sao tớ chưa thấy nhỉ? nó ở đâu đấy???
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    uh đáng sợ , sợ tổn thương , sợ làm người khác tổn thương .... thế nên mới chẳng dám đón nhận tình cảm của ai , sợ rồi nó sẽ lại tan biến theo làn khói nào .
    Sức mạnh của tình yêu làm thay đổi con người , nó làm cho người ta trở nên mạnh mẽ và yếu đuối hơn ! trái ngược vậy mà vẫn song song tồn tại .
  3. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    NÓI THẾ CHẮC KO CÓ AI DÁM YÊU NỮA, MÀ CÓ J QUAN TRỌNG, AI SỢ THÌ CỨ SỐNG 1 MÌNH COI CÁI NÀO ĐÁNG SỢ HƠN. NÓI THÌ DỄ LÀM MỚI KHÓ!
  4. minhdt0203

    minhdt0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tuy mình nói tình yêu có mặt đáng sợ nhưng ko mình đâu có bảo là ko yêu đâu . Mình nghĩ rằng trên đời này chắc là ko ai ko có tình yêu cả. Tuy nhiên mình nhận thấy rằng tình yêu ko chi mang lại cho ng` ta hạnh phúc mà tình yêu còn mang lại cho ng` ta cả sự đau khổ . Mà mình thấy thứ đau khổ mà tình yêu mang lại cho ng` ta là thứ một cái j đó thật sự là đáng sợ , nó ko như những sự đau khổ mà các cái khác mang lại. Thật là khó diễn tả mình thật sự là ko diễn tả đc . Mình chỉ cảm nhận thấy vậy thôi. Có ai có thể diễn tả đc ko ?
  5. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Love is good & love is bad
    Love is happy sometime sad
    Love is nothing , love is all
    But into love we always fall
    ............
    .............
    Love is give and love is take
    Love is something that we make
  6. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ai mà dám gây sự với con gái chứ, ko bao giờ chiến thắng cả he he
    @ all: sao moingười cứ nói ty đáng sợ thế nhỉ? thôi đừng yêu nữa, mệt cả người, sợ thì ko yêu, yêu thì đừng sợ. suy nghĩ chi cho mệt, mấy ba phức tạp quá dó!!!
  7. star_wind_sun_andlove

    star_wind_sun_andlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Câu gạch dấu vàng hơi bị đúng đó.
    Mà chuyện iu đương cũng jống như tham gia giao thông nè.
    Sợ bị tai nạn thì nằm nhà hả? ko ổn.
    Yêu sợ bị đau thì ko iu hả? ko ổn.
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Sợ nhắm ý
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ui, tình yêu đáng sợ lắm, tốt nhất là k yêu hic hic
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Yêu hả, sợ lắm, sợ rồi người ta sẽ ra đi, sẽ bỏ lại mình bơ vơ. Lúc đó thì người như thẫn thờ thiếu điều cho vào bệnh viện tâm thần. Khổ!
    "....Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
    Nên đành gửi cuộc tình theo trăng gió
    Nên bình thản trên vạn lời bỏ ngỏ
    Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không."

Chia sẻ trang này