1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu có dữ mãi được không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungthang, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungthang

    tungthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tình yêu có dữ mãi được không ?

    ......trong khi tôi đi về quê thì nàng đã rời xa tôi và xà vào trong lòng của 1 tên đầu lúc nào cũng bóng lộn......
    tôi muốn khuyên các bạn đang là học sinh thì đừng nên yêu , tình yêu học sinh rât đẹp nhưng sẽ làm ta càng luyến tiếc và có thể gây chứng thần kinh cho bạn
    có nhu cầu thì liên hệ với "boymuontimban2003@yahoo.com" nhớ nàng quá
  2. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ê viết sai chính tả rồi, mất cả hứng

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
  3. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là có thể giữ được mãi mãi nếu cả 2 người đều phải vun đắp cho tình yêu của mình. tungthang à, trong khi bạn về quê mà bạn gái của bạn có ngưòi yêu khác thì bạn về quê mấy tháng vậy? hay là mấy năm?
    Còn tình yêu học trò à, gần như là chưa đủ kinh nghiệm để cho một tình yêu thực sự và mãi mãi được. Nhưng các bạn vẫn có thể yêu, vì ai có thể đóng của được trái tim lại chứ, và các bạn hãy nhớ rằng, đừng quên học tập cho giỏi, từ đó cũng có thể có nhiều kinh nghiệm để giữ tình yêu bền vững chứ không phải yêu nhiều là có kinh nghiệm đâu nghe.

    TheAnh
  4. Ngon_lua_nho

    Ngon_lua_nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất đồng ý với ý kiến của KoNoKoShiNo về:
    "đừng quên học tập cho giỏi, từ đó cũng có thể có nhiều kinh nghiệm để giữ tình yêu bền vững chứ không phải yêu nhiều là có kinh nghiệm đâu nghe."
    Bạn muốm có được một tình yêu thật sự tốt đẹp và hạnh phúc thì trước hết hai bạn phải thật sự đến với nhau từ con tim và cũng từ sự chính chắn trong các bạn nữa cơ.
    Hiện tại bạn vẫn là một học sinh thì tất nhiên tình cảm của các bạn lúc này vẫn chỉ là cao hơn tình bạn và cũng là sự nông nổi của tuổi trẻ mới bước vào đường đời mà thôi.
    Theo như bạn nói thì bạn về quê thì cô ta có bạn trai mới.!!!
    Rất may cho bạn đó. Cô ta đã nộ "nguyên hình" từ rất sớm nên lúc này đây hai bạn chưa có gì nên cũng dễ quên nhau được, Còn sau một thời gian nữa cái tình cảm của người đàn ông trong bạn thật sự sống thì mọi sự quan tâm và tình yêu của bạn bị cô ta đá thì .... Thất vọng và đau khổ lắm..
    Con trai thường là người nhẹ dạ cả tin lắm Hay bị con gái lừa nếu không thật sự tỉnh táo. ___mọc sừng___
    Tôi khuyên bạn hãy tập trung vào học tập để rồi có kinh nghiệm thật sự chứ không phải thu lượm kinh nghiệm từ việc đuổi bắt tình yêu đêu.
    Sống lạc quan mọi cái đều đẹp cả thôi
    Bạn cũng nên học tập kinh nghiệm của KoNoKoShiNo nhe. Vì tôi thấy KoNoKoShiNo nói thì bạn quả là một con người rất sâu sắc và tình cảm nữa. Và những tinh tuý mà bạn đã tích luỹ được trong cuộc đời sẽ giúp bạn rất rất nhiều đấy. Hãy cố gắng phát huy nhé.
    Tôi tin rằng tình yêu của KoNoKoShiNo là một tình yêu rất đẹp và hạnh phúc.

    Đàn bà đấu tranh đòi tự do, muốn thoát khỏi người đàn ông này thì sau đó họ lại là nô lệ cho người đàn ông khác. Tưh do đối với họ thực chất chỉ là sự đổi chủ mà thôi.!!!!
    Chúng ta là những người đàn ông mà. !!!!
    Đàn ông không ế!

  5. tinhbantinhban20022002

    tinhbantinhban20022002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    oh........tui cũng thay vay ko ai co the ngan can trai tim cang ko the dong cua trai tim minh lai dc no se chet dan chet mon ,,,nhung yeu lam sao day o lua tuoi hoc tro chung minh do la cau hoi ma chung minh fai giai dap theo tui tinh yeu hoc tro that trong sang de giup nhau hoc tap tot cac ban thay sao???????????????
    hay gin giu nhung gi minh da co
  6. beotron

    beotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi!
    nothing venture,nothing have
  7. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể giữ mãi được tình yêu?
    Trong tình yêu thì hôn nhân là đỉnh cao nhất rồi. Và khi đã qua hôn nhân thì chuyện gì sẽ xẩy ra, ai mà biết được????????
    Còn chuyện tình yêu là bạn kể thì chẳng qua cũng là tình yêu tuổi học trò thôi. Đừng nên yêu làm gì cả. Chỉ mất thời gian và tiền bạc vô ích thôi.

Chia sẻ trang này