1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có đủ sức mạnh giúp tôi vượt qua tất cả?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhungkimtn, 15/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình nghĩ riêng đoạn này đã cho thấy quyết định của bạn.
    Dù bây giờ bạn nói fân vân nhưng thực ra bạn đã xác định mục tiêu cho chính mình. Bạn đừng hy vọng rằng học xong 2 năm cao học rồi tính. Khi học xong trình độ của bạn đã khác, công việc cũng sẽ fát triển theo 1 hướng khác. Chưa kể mối quan hệ sẽ được mở rộng.
    Bạn nói bạn nhạy cảm, cũng đúng, nhưng tính tự lập từ bé cùng với tính cách của bạn thì không bao giờ bạn có thể chấp nhận sống trong cái ao tù nhỏ bé của 1 vùng quê đâu. Mình chắc đấy.
    Hơn nữa, mình thấy bạn đã chọn sự nghiệp chứ không fải tình yêu, chẳng qua bây giờ bạn không biết nói thế nào với người yêu mình thôi. Mình khuyên bạn nên chia tay sớm ngày nào hay ngày đấy, vì dù là người thích cuộc sống gia đình, nhưng rất tiếc cậu người yêu của bạn bây giờ không fải là gia đình mà bạn chấp nhận hy sinh sự nghiệp của mình.
  2. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn này giống dân trí hay afamily gì đó.
    Người có khả năng trình bày mạch lạc thế này không bao giờ lên đây hỏi. Kịch bản cho báo ngày mai chăng.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chưa chắc.
    Bạn chủ Topic theo lời tự giới thiệu thì đã học chuyên văn, và hiện đang làm cho 1 cty truyền thông. Như vậy, khả năng trình bày mạch lạc của bạn ấy là do ảnh hưởng nghề nghiệp.
  4. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Em post xong mới đọc mấy bài dưới.
    Càng biết nhiều càng khổ thôi.
    Đến Lạc Long Quân và Âu Cơ còn phải chia tay. Thần thánh đã vậy nữa là con người.
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Lúc đầu đọc thấy có tí báo chí
    Xong lại thấy có tí đời thường
    Thôi cứ tư vấn vậy
    Đây là 1 trong những ca DỄ NHẤT
    Câu trả lời hay nhất là : CHIA TAY
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn trai của bạn còn ít nhất 6 tháng, và bạn thì có lẽ là 2 năm phải học ở Hà nội. Như vậy, bạn KHÔNG bị đặt trong tình huống là phải đưa ra quyết định ngay lập tức.
    Bạn còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Không cần tự làm bản thân mình mệt mỏi đến thế đâu.
    Vài suy nghĩ về tình huống của bạn:
    1. Quá khứ những lời xúc phạm của anh và bạn anh cũng nhiều khi khiến tôi đau nhói và từ bỏ.
    Bạn có kiên quyết chia tay bạn trai vì những mâu thuãn trong quá khứ không? YES or NO.
    Nếu câu trả lời của bạn là có thì mình khuyên bạn bỏ người yêu ngay lập tức.
    2. Bố mẹ thì muốn em về Vinh thi công chức nhà nước cho gần bố mẹ
    Bạn quyết định sẽ vĩnh viễn không rời xa bầu vú mẹ chứ? YES or NO.
    Nếu câu trả lời của bạn là có, thì mình khuyên bạn về Vinh sống dưới sự che chở của bố mẹ.
    3. anh ko muốn ở HN nữa (anh bảo rất khó để lập nghiệp và xây nhà, dù rằng ngành tôi và anh học về quê rất khó phát triển. Về quê anh có nhà của ba mẹ, có người xin cho vào tỉnh đoàn làm việc)
    Hoà bình là 1 tỉnh mà nghành truyền thông không thể phát triển trong tương lai ư? Bạn nên khảo sát lại các cơ hội phát triển tại các địa phương; tôi e là điều đó không đúng đâu.
    Còn ở lại Hà nội, bạn và anh bạn trai có gì để phát triển trong nghành truyền thông? Cụ thể hơn: Hai bạn có người thân làm trong những cơ quan có ảnh huởng lớn tới sự phát triển của các cty truyền thông như VTV không? Có người quen làm trong các cơ quan thuộc Bộ TT&TT không?
    Nếu câu trả lời là không thì tôi xin phép được nói rằng: Cơ hội thăng tiến của 2 bạn trong nghành truyền thông tại Hà nội chả có đến 10% đâu. Suốt đời làm cu ly truyền thông, thì thà về tỉnh lẻ còn có cơ hội thăng tiến hơn.
  7. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    e lại nghĩ một người như bạn này vẫn thích làm việc ở Hà Nội hơn hẳn
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449

    Bà chị chuyên văn, nhưng sống khá thực tế đấy.
    Còn 2 năm nữa mới quyết định, cứ tà tà vừa học vừa yêu vừa suy
    nghĩ, không việc gì phải xoắn.
    Mà tớ nghĩ là ca này trước sau gì cũng chia tay, có điều là tình yêu
    sinh viên nên bạn chủ thớt có cảm giác thân thuộc và không muốn
    rời bỏ, vậy thôi.
    Mà anh người yêu của bạn, nếu đùng 1casi anh í cưới vợ và đưa
    thiệp hồng cho bạn, thì tớ chả lấy gì làm ngạc nhiên.
    Hờ hờ, bác này nói đúng ý mình.
    Bác Ô hình như đang muốn vun vào nhỉ.
    Em đoán là 2 người này học Báo chí của Nhân văn.
  9. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn gặp phải là rất khó và mang tính hệ trọng đối với cuộc đời bạn.
    1- Khoảng cách tuổi quá ngắn là 1 vấn đề về lâu về dài có ảnh hưởng lợi bất cập hại đến bạn, và gia đình nhỏ của bạn.
    Thực tế thì, với sự chênh lệch tuổi tác là ít như vậy, lại thêm anh chàng kia đẹp trai, năng động, thì về tương lai xa bạn và gia đình sẽ gặp những điều khó khăn.
    2- Hành động gục vào vai bạn kết nghĩa của bạn là 1 hành động mang nhiều ý nghĩa đối với anh ta, và không chỉ có mỗi anh ta, bất kỳ người nào cũng thấy đó là 1 vấn đề nghiêm trọng.
    Bạn có thể tưởng tượng, 1 ngày bạn gặp người yêu mình ôm và vỗ vai 1 cô em gái kết nghĩa, đó có thể là sự quá sức chịu đựng với đa số mọi nguời.
    Người ta bảo là yêu nhau lắm cắn nhau đau, những nhát dao mà anh chàng này đâm vào tim bạn trong lúc không thể kiềm chế được là HỢP LÝ tuy nhiên sự hợp lý đáng buồn đó gây ra trong bạn những vết thương khó bao giờ lành.
    Anh ta cũng vậy, dù đó có là gì đi nữa, cũng luôn không quên hành động đó của bạn. Nó thực sự là không ổn lắm, nhất là khi có sự chứng kiến của người bạn.
    Tóm lại bạn đau, anh ta cũng tổn thương nhiều. Nỗi niềm của ai nhiều hơn thì khó có thể phân minh được. Cũng nên thông cảm cho anh ta vì thực tế bằng hành động quay lại, anh ta đã chứng tỏ rằng anh ta cũng thông cảm cho bạn. Không nên để điều này dằn vặt quá nhiều.
    3- Đó là khi bạn chấp nhận về HB, thực tế thì bạn sẽ xa cách người yêu 2 năm.
    Trong 2 năm đó, bạn gặp nhiều người, làm việc ở chỗ khác, học ở môi trường khác... Bạn hiểu ý tôi muốn nói đó là những "cơ hội" khác có thể đến và lúc đó thì khá là mệt mỏi.
    Anh ta cũng vậy, anh ta về quê, về chốn thân thuộc, xung quanh các mối quan hệ, đi làm ở 1 nơi mới..v.v.v. khả năng của 1 "cơ hội" khác cũng có thể đến và đó là cao.
    Vì rất đơn giản là anh ta ở Hà Nội về, tốt nghiệp ĐH, nhà cửa đàng hoàng (cái này tôi chỉ mường tượng) và quan trọng là đẹp trai và năng nổ như bạn nói. Tóm lại khả năng để có 1 cô gái trẻ, có nhan sắc nào đấy là cũng không hề thấp.
    4- Mối quan hệ của bạn và anh ta đã được 2 năm. Nói chung tình yêu thường chỉ đẹp nhất trong khoảng 1,5 năm đầu. Tình yêu xét về mặt này có vẻ chứa đựng trong nó 1 vấn đề nào đấy. Giống như khi ta đã qua bên kia sườn, có thể có lúc ta vẫn cảm thấy dào dạt và tràn đầy sức sống, nhưng trên tấm nền của 1 điều gì đó luôn tĩnh lặng và tâm trạng.
    Tóm lại qua 4 điều trên, tôi nghĩ là bạn có thể nên phải đau lòng 1 lần rồi thôi.
    Vì cả bạn và anh ta đều còn trẻ, bạn mới 22 (tôi đoán) và anh ta 23.
    Em và cậu ta, có thể sẽ phải chia tay. Đó có thể là câu trả lời tốt hơn 1 chút vào lúc này.
    Thực tế thì em có thể suy nghĩ đến những cách khác.
    Đó là thuyết phục, gây áp lực nhiều mặt để cậu ta ở lại Hà Nội.
    Thực tế thì đây là vấn đề khó hay dễ phụ thuộc vào nội tại mối quan hệ này, cậu ta có quyết định trong mọi việc hay cả 2 đều có tiếng nói như nhau.
    Một điều nữa mà em cũng cần phải lưu ý, đó là không phải lúc nào việc ở lại Hà Nội cũng là phương án tốt.
    Thực tế, thì việc sống ở Hà Nội, cũng không phải là dễ dàng lắm, nhất là khi cả 2 bên gia đình đều không có điều kiện lắm (cái này chỉ là đoán) , để có thể mua nhà cho con ở HN.
    Vấn đề là khá nặng nề, nếu trong khoảng như bài của bạn ở trên đã nói là rất nhiều khả năng cuộc sống là không đơn giản.
    Ngay cả với 1 mức thu nhập rất khá, thì việc mua nhà, ổn định cuộc sống cũng là khó khăn với em và cậu ta.
    Trong quá trình đó, em cần thấy rằng việc 1 chàng thanh niên vui vẻ, tình cảm biến chuyển thành người đàn ông cục cằn, thô lỗ hay chán chường là cũng có khả năng xẩy ra. Cuộc sống gia đình lúc đấy cũng khá phức tạp.
    Tóm lại là như em đã đọc, thì ý của anh dựa trên những phân tích trên là dừng lại mối quan hệ này.
    Đau 1 lần để rồi thôi.
    Nếu em vẫn quyết định "phải lấy người như anh" thì tôi nghĩ việc em theo chồng về dinh luôn sau khi tốt nghiệp ĐH là hay hơn cả cho gia đình nhỏ sau. Lúc đấy những khó khăn sẽ giảm đi khá nhiều.
    Em cũng nên thấy rằng box này là tư vấn tình yêu, vấn đề của em khá là phức tạp trong box này vì ở đây dù già hay trẻ mọi người hầu hết đều chưa có gia đình, em có thể tham khảo ở box hạnh phúc gia đình và những diễn đàn khác.

  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    @Onami-san: Công ty TNHH Maxxus media là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực Marketing online tại Việt Nam, chuyên tư vấn chiến lược marketing online tổng thể, với các dịch vụ về Marketing online tiêu biểu rất được chú trong hiện nay như: PR forum, Social media , banner (Diplay advertising), Quảng cáo google ( SEO, SEM), quảng cáo trên Facebook. Với các khách hàng tiêu biểu như: VASC, Mobifone, VNPT, Ngân hàng ANZ, Maritimebank, TVplus, Newplus, Thời trang Jeep, PNJ, IMC, Saman,?.
    @Chủ topic: Trong email của bạn, bạn tự nhận họ Đàm, vì có liên quan chút xíu đến Phật giáo và Thiền đúng không nhỉ?
    Tôi tâm đắc nhất là câu "Vạn sự tuỳ duyên" bạn ạ. Hết duyên với nhau rồi, sao phải khiên cưỡng quay lại để tự đưa mình vào tình huống khó xử, để dằn vặt với những lời xúc phạm của anh ta, dù là trong quá khứ?

Chia sẻ trang này