1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có đủ sức mạnh giúp tôi vượt qua tất cả?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhungkimtn, 15/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungkimtn

    nhungkimtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn tất cả mọi người đã cho mình lời khuyên.
    Saodoingoi à, nếu mình có thể có 1 sự lưạ chọn dứt khoát thì đã không phải suy nghĩ nhiều như thế này.
    Ừ thì biết rằng hạnh phúc chỉ là 1 chiếc chăn hẹp, đắp cho người này thì thiếu hụt người kia, và chính bản thân mình cũng chỉ có thể lựa chọn 1 con đường mà thôi. Nhưng thật khó để có thể dứt khoát trong chuyện tình cảm. Nên mình muốn hỏi ý kiến mọi người trước khi đưa ra quyết định.
    Ba mình bảo: đôi khi còn cần tàn nhẫn để thấy mình mạnh mẽ. Mình hiểu ý ba. Nhưng mạnh mẽ có cần thiết không? Tàn nhẫn có cần thiết không để rồi sau này day dứt suốt đời vì mắc nợ 1 TY?
    Dẫu biết cuộc sống là vậy nhưng vẫn băn khoăn, day dứt đến nặng lòng.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn sợ day dứt suốt cuộc đời vì 1 TY ? Hẳn bạn cho rằng, nói đúng hơn là sợ rằng nếu bây gờ bạn bỏ anh người yêu thì anh ta sẽ đau khổ... sẽ có những quyết định sai lầm, ví dụ như lấy 1 người vợ và sống không hạnh phúc... ? Hay bạn sợ rằng sau này sẽ không có ai yêu bạn nhiều như thế ? Tốt như thế ... ? Hay đơn giản vì bạn là dân chuyện Văn nên bạn cảm thấy nếu chưa cố gắng hết sức vì tình yêu thì không được giống với tiểu thuyết lắm ?
    Bạn cứ lựa chọn, cứ nghe mọi lời khuyên đi, nhưng trước hết bạn hãy thật lòng mình nói ra xem : bạn muốn điều gì hơn? rõ ràng : sự nghiệp và lập nghiệp ở HN mới là đều bạn muốn. Ngay cả chuyện về Vinh với bm, bạn còn không chọn nữa là HB, sống 1 cuộc sống vớ bố mẹ chồng, xa quê... Và " Tôi chấp nhận trong đau khổ vì cũng nghĩ dứt để đau 1 lần rồi thôi. Vì tôi ko muốn ề HB, xa xôi và ko thể phát triển sự nghiệp." Vậy đấy.
    Nếu bạn chọn anh ý mà không thật lòng muốn, chỉ vì sợ mình tàn nhẫn, sợ mình làm tổn thương anh ta, sợ này sợ kia...lương tâm cắn rứt...bạn ở lại bên anh ta mà lòng bạn không vui, tâm bạn không fục...thì đó còn là sự tàn nhẫn hơn tất cả.
    Bạn đừng tự vẽ cho mình một hình ảnh : Với tôi tình yêu là tất cả nữa. Với bạn sự nghiệp là điều fải có trước. Bạn là 1 cô gái có lý trí và tham vọng. Bạn dứt khoát đi để người ta đỡ khổ vì trước sau gì bạn cũng sẽ bỏ anh ta . Sure !
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đoạn quote trên cho thấy bạn chủ Topic đã 1 lần phải đứng trước sự lựa chọn: tình yêu hay sự nghiệp. Thời điểm đó việc hai bạn chia tay có vẻ như là vì hiểu nhầm và xúc phạm - giận dỗi nhau trong chuyện tình cảm. Nhưng ẩn giấu sâu xa bên trong thì lý do thực sự khiến cho bạn gái quyết định chấp nhận chia tay khí đó là vì không muốn về Hoà bình. Bởi nếu không thì bạn đã tìm mọi cách để giải thích cho anh bạn kia hiểu, và hàn gắn lại tình cảm rồi.
    Hiện tại cũng vậy, tôi có cảm giác rằng hình như bạn có thể đưa ra quyết định chia tay anh bạn kia, nhưng không thể bỏ việc học tập và công tác tại Hà nội. Chẳng qua là bạn còn chút luyến tiếc với tình cũ mà thôi.
    Sự luyến tiếc trong tình yêu, vốn chỉ mong manh như 1 sợi tơ trời, sẽ chẳng đủ mạnh mẽ để xây dựng một hạnh phúc lâu dài đâu.
    Vậy lời khuyên dành cho bạn là: Bạn chia tay đi.
    À...... Anh ta về tỉnh đoàn làm việc. Ở các địa phương thì tỉnh đoàn là bàn đạp cho việc nhiều năm, hoặc nhiều chục năm sau anh ta có thể được cơ cấu để trở thành 1 tỉnh uỷ viên đó. Tương lai khá là sáng sủa ( dù rằng chẳng có gì là chắc chắn tuyệt đối). Nhưng đó là 1 lối mòn.
    Còn bạn, tôi có cảm giác sự thành công trong công việc của bạn, nếu có thể, thì sẽ không phải là dựa vào việc bạn đi theo 1 lối mòn, mà là do bạn khai phá những con đường mới, với những cách thức mới.
    Nếu trong cuộc đời, có lúc nào bạn gặp thất bại trong công việc, cảm thấy mệt mỏi vì không có một chỗ dựa, thì mong rằng bạn không hối tiếc vì quyết định ngày hôm nay.
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Chị cứ an tâm là chia tay thì lão kia sẽ chẳng có gì đau khổ cả đời cả.
    Tại sao?
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    - đơn cử 1 phát : thuờng phụ nữ chóng già (xuống sắc) hơn so với đàn ông .
    - Khoảng cách tuổi quá ít tạo ra sự cân = giữa phụ nữ và đàn ông . (Hơi cổ hủ tí nhưng mấy thằng đàn ông nó thích sĩ diễn , muốn bao h cũng phải cao hơn vợ .... ục ục <<<< đúng ko vậy ta hị hị)
    Cái chính là tầm nhìn của chủ topic cao còn anh kia thì ko ... cao bằng , đó là mấu chốt , chả liên quan đến tuổi tác tẹo nào .
    À , hỏi chủ thớt phát , bạn bảo người ta làm đau bạn , vậy lúc bạn gục đầu vào người "anh kết nghĩa" (<<< tiên sư, XH có cái thể loại kết với cả nghĩa , ngứa ass quá ), người đàn ông kia ko đau chăng .
    Bạn thôi đi , người ta ko đáp ứng đủ tham vọng của bạn , và bạn cũng chả muốn lấy 1 người chồng thấp hơn bản thân 1 cái đầu . Vậy chia tay cho bớt khổ . Yên tâm , anh ta sẽ kiếm được 1 người khác và hạnh phúc , đừng dằn vặt bản thân , phía trước bạn còn 2 năm cố gắng . Hãy sống vì bản thân ^_^

Chia sẻ trang này