1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có gắn liền với Duyên Phận?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vitbe, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có gắn liền với Duyên Phận?

    "Duyên không phận cũng chỉ thành ân hận" ..Có ai đó đã nói câu này rồi, trong lời bài hát một bộ phim nào đó... Mình chưa bao giờ nghĩ điều đó là đúng.... đã có duyên cơ mà, người ta có câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"... có duyên thì xa mấy cũng gặp nhau, nhưng gặp nhau được thôi nhỉ, không có phận thì rồi cũng chả đến đâu cả... rồi lại mỗi người một nơi, chả đi đến đâu hết
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Hình như là phim Đài Loan chiều lâu rồi, có phải "Nơi cuối chân trời" k nhỉ?? Bài này hay lắm, mình có chép lại nhưng không biết để đâu rồi. Câu "Duyên không phận cũng chỉ thành ân hận" này chỉ phù hợp với nội dung phim thôi, có thể không phù hợp với bạn...
  3. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Dường như càng ngày tớ càng thấy nó đúng... có những lúc tớ đã cảm thấy mình thật may mắn, trời cho mình duyên để gặp được người mình thích, vậy mà vẫn chả là gì hết, có lẽ bọn tớ vẫn còn thiếu cái chữ phận để có thể nên một cái gì đó. Đứng nhìn cái duyên trời cho tan thành mây khói, chả ai có thể không đau lòng... thà đừng có cái duyên đó còn hơn
    P.S: Tớ nhớ cái phim đó có anh bác sĩ có cô vợ bị ung thư, quyết tâm chết để cho anh chàng này nuôi con một mình
  4. Sweet_4U

    Sweet_4U Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    đấy là film Bên nhau nơi chân trời
    Chiếu ở đài Hà Nội lâu lắm rùi( có khi cùng 6,7 năm)
    nhg film đấy khá hay nên mình vẫn nhớ tên mấy nhân vật chính
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy sống thật lạc quan ,tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất thì bản thân mới cảm thấy tự tin và hạnh phúc với cuộc sống này.Tất nhiên không có điều gì là đơn giản cả nhưng khi bạn tin vào điều đó thì bạn đã nắm được 50 % cơ hội.
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    " Duyên " - " Phận ". Tại sao cứ chia tay với nhau, người ta lại nói " có duyên mà không có phận ". Đó là cách suy nghĩ cổ hủ lắm rồi. Vậy tớ hỏi mọi người nhé, thế mọi người hiểu " phận " là gì ?. Khi tình duyên không thành, ai cũng dổ lỗi tại " Phận " , mà không đổ lỗi cho chính bản thân của chúng ta không biét nuôi dưỡng, chăm sóc cho tình yêu, không vượt qua những khó khăn , tráh trở trong cuộc sốg cớ chứ. Tuỳ thuộc vào bản thân của bạn thôi, chẳng tại cái gì cả mà " duyên với phận ".
  7. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ''Tôi không tin số phận có tác động đến con người dù anh ta có hành động thế nào chăng nữa, nhưng tôi tin số phận có tác động đến con người nếu anh ta không hành động'' - Một câu nói học lỏm được
    Thế đấy, do ta cả thôi, bạn ạ. Chứ có duyên mà không có phận thì việc gì phải ân hận? Nếu bạn k/ làm gì sai thì ân hận cái ji`? gặp được người mình thích là trong mình đã có rung động, và quãng thời gian khi mình tốt hơn nhờ yêu người ta theo tôi không bao giờ là đáng ân hận cả. Đó mới là quãng thời gian có nghĩa và đáng nhớ nhất, khi ta có một động lực và một hy vọng. Cứ tin là hạnh phúc sẽ đến bên ta, dù thế nào chăng nữa. Chúa đóng một cánh cửa trước mặt ta chỉ để có một cánh cửa khác tốt hơn. Kẻ nào mải mê chìm đắm với cánh cửa vừa đóng mà bỏ qua cơ hội cho mình là dại, có vậy thôi
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Gặp được nhau đã là có duyên.
    Yêu nhau là duyên trời định.
    Nhưng có đến được với nhau hay ko thì còn fải xem đã.Người ta nói có duyên ko nợ là như thế.
    Tớ đã từng yêu say đắm một người.Chỉ tiếc là bọn tớ đã chia tay nhau.Thật đáng tiếc vì bọn tớ vẫn còn yêu nhau lắm.Đấy có nên gọi là "duyên fận" ko?Khi còn yêu nhau,trong đầu tớ luôn có ý nghĩ rằng định mệnh sẽ ko cho bọn tớ ở bên nhau(lí do ko tiện nói).Có lẽ đấy cũng là 1 fần nguyên nhân khiến bọn tớ fải xa nhau.Đến giờ tớ mới biết câu:"Khi yêu định mệnh có cũng thừa"...Nhưng tất cả đã muộn...
    "...Giống như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một fía
    Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh..."

  9. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đến được với nhau, gặp được nhau đấy là duyên số, nhưng để duy trì được tình yêu thì lại là từ chính bản thân mình, từ cả hai phía. Nhưng đừng bao giờ nói ko có duyên phận, tất cả là do mình, điều đó ko đúng đâu.
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay thật, trúng ya tui rùi
    Khi yêu, hãy yêu hết mình hãy làm tất cả vì tình yêu thử xem, đã gặp nhau thì có duyên rồi, nhưng cả hai đã yêu nhau thì đã có phận luôn rùi, phận làm người yêu của người khác, chỉ tại cả hai không hoàn thành cái "phận" của mình mà thôi, chớ hcẳng phải tại ông trời Nếu yêu mà không được yêu thì còn có thể nói là có duyên không phận chứ

Chia sẻ trang này