1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có gắn liền với Duyên Phận?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vitbe, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_miss_you

    I_miss_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Có phải "duyên" nhau thì thắm lại.
    Đừng xanh như lá bạc như vôi.
    Nói chung mình và người ấy có duyên phận hay không thì phải đợi đến khi mình cưới rồi mới biết được.
  2. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là người Á Đông nên thường theo chủ nghĩa duy tâm, mỗi khi có một việc gì đó sẩy ra, dù có giải thích được hay không thì đều tìm 1 cái cớ để đổ tại. Lúc yêu nhau không được---->> chi tay thì nói là có duyên mà không có phận. Làm ăn thất bại thì đổ tại số. Thực ra đó là những lú do để an ủi, nhuyễn hoặc bản thân, tự lừa mình lừa người mà thôi. Tại sao ta không nhìn thẳng vào sự thật, đó là ''gieo nhân nào, gặt quả đấy''. Tôi và bạn gái chia tay nhau và cả hai đều hiểu tại sao.
  3. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ có duyên mà có " phận" thì mấy Phim tình cảm Hàn Quốc ế dài dài... Và tình yêu đã không lâm ly hấp dẫn đến vậy........ GP nghĩ tất cả đều là 1 phần thực tế của cuộc sống..... Và nghĩ đi nghĩ lại cuộc sống này thú vị biết bao....
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên biết duyên phận chỉ là duy tâm nhưng nhiều khi ngẫm nghĩ cũng thấy đúng. Nhiều người yêu nhau lắm mà vẫn phải rời xa không thể ở bên nhau mãi được. dù có cố . trước đám cưới của chị bạn tôi 3 ngày chú rể bị tai nạn và đã ra đi . Người ta lại nói nếu có duyên phận thì có muốn chạy cũng không được mà nếu không có thì dù có cố mấy cũng không đến được với nhau.
    Nhiều lúc tôi thấy cuộc đời con người giống như 1 cuốn phim đã được biên tập sẵn chỉ chờ nhân vật chính ra đời là bắt đầu cuộn phim đó . Liệu đó có phải duyên phận không?
    Nếu ta và mi có "phận" he he ta có chạy cũng không nổi vì mi sẽ giữ ta thật chặt mà he he
  5. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng anh chàng kia làm vitbe phải tổn tâm lao lực quá nhỉ. Theo cách của chị ngoainhi, gửi cho hắn vài cái links trong này rồi hỏi "có đoán ra ai là vitbe không?"
    những câu hỏi kiểu này không giải quyết được đâu, điều đó phụ thuộc vào niềm tin của mỗi người. Mít thì cho rằng con người có quyền tự do trong giới hạn nhất định. Ví dụ để đi từ HN vào TP HCM, bạn có thể lựa chọn máy bay, tàu hoả hoặc ô tô. Tất nhiên là máy bay nhanh hơn, nhưng vẫn phải phụ thuộc vào tình hình tài chính của bạn.
    Hai người gặp nhau, yêu nhau là có duyên rồi. Có "phận" hay không rất phụ thuộc vào tính cách của hai người và mức độ họ hiểu nhau. Biết thế rồi tăng tốc đi mà tìm hiểu, chứ đừng để thời gian kịp trôi qua.

Chia sẻ trang này